Mình là nữ, sau gần chục năm nghĩ học và chẳng làm gì cả, giờ cũng 24 rồi mới chợt nhìn lại thấy mình chẳng có gì. Mình muốn bắt đầu lại bằng 1 nghề gì đó, mà chẳng có bằng cấp 2 nên chẳng theo học nghề ở trường nghề được, còn học phí ở những trung tâm tư nhân thì cao quá mình ko có khả năng. Mình nên học gì làm gì đây mọi người, rối quá.
Theo mình thì bạn chỉ cần xác định bạn muốn làm hay thích làm lĩnh vực gì thôi. Sau khi xác định được bạn hãy xin học theo người làm lĩnh vực đó, làm không công cũng được miễn là được học nghề. Ngoài ra mua sách vở, hoặc xem video về lĩnh vực đó để có kiến thức.
theo chị nếu gái muốn học nghề thì chọn trường nghề nào mà vừa học đc nghề vừa học đc văn hóa, sẽ tốt hơn cho việc nghề nghiệp sau này, ít ra cũng phải có cái bằng cấp 2 cấp 3 chứ lị, sau này còn chồng con nữa, nhỡ nó khinh mình thì sao. chúc gái sáng suốt nha
Bạn có biết là bạn đã trưởng thành rồi ko ? Khi bạn đã tâm sự ra những lời này có nghĩa bạn đã biết lo lắng cho tương lại của bạn . Bạn hiện nay muốn tìm 1 công việc ? Một tấm bằng ít nhất cũng chứng minh được bạn có học ? Tôi giúp bạn được , mà yên tâm là giúp ko vì bất cứ cái gì , ở trên diễn đàn này tôi xin việc cho rất nhiều người rồi.