Các mẹ tư vấn cho m giờ phải làm gì? Chẳng là bé con nhà m 2 hôm nay đi học về k chịu ăn uống gì, tối qua mẹ dỗ mãi con mới chịu cầm bình sữa, nhưng chưa kịp uống con đã nôn thốc nôn tháo ra giường. Lúc đầu m nghĩ con trúng gió nên bôi dầu và ru con ngủ. Đến khi cầm bàn tay con xem kĩ thì ôi thôi! Toàn vết móng tay, tay trái bị nhiều hơn, m k muốn nghĩ điều như các mẹ sẽ nghĩ, nhưng nếu các bé khác cấu thì k thể nào chỉ cấu duy nhất ở 2 lòng bàn tay mà k phải ở mu bàn tay hay ở mặt, hơn nữa qua ngày đêm mà các vết đỏ k hết - sáng nay con đã khóc và nhâts quyết k đi lớp, con k vui vẻ như mọi ngày mà mè nheo ăn vạ, m đa nc với cô giáo trực tiếp cho con ăn hàng ngày nếu con k muốn ăn cô có thể cho ăn ít chứ k ép con nôn trớ và chuyện con bị vết cấu ơ tay thì cô cho rằng con bị kẹp. Và chiều nay bế con về lại có 4 vết móng tay ở tay trái và 2 vết ơr tay phải. Tim m đau nhói. M nên làm gì đây? (Đừng nói là nên đến trường bất thình lình vì kín cổng cao tường muốn vào cũng phải bấm chuông ạ, bé nhà mình thì lại chưa biết nói)
không biết như mình nghĩ ko? chứ đi gửi con thế này ko yên tâm tý nào. đặc biệt bé sợ đến hoảng như vậy nên về ko ăn uống được gì.
Ôi, mình mà như mẹ nó thì sẽ chụp lại toàn bộ các vết cấu. Đến trường làm um tí mẹt lên cho các mẹ khác phòng ngừa. Tiếp theo là cho con chuyển trường thôi.
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm góp ý. Ảnh thì mình cũng có chụp(chỉ để gửi cho bố con xem), m cũng có lên trường nói chuyện với các cô. Từ cô phụ trách đến cô trực tiếp với con(m k làm ầm ĩ các mẹ ạ) nhưng m quyết định cho con nghỉ!