Chán quá các mn ạ! Đi làm đã lương ba cọc ba đồng, em lại còn chuyển nhầm tiền lương phải đền nữa chứ. Chuyện như thế này ạ Em làm kế toán, cty em chuyển lương qua Mbbank, cách thức chuyển là = UNC kèm danh sách đính kèm. Kỳ lương vừa rồi em chuyển nhầm cho 1 người đã nghỉ việc do tên 2 người trùng nhau. Người đang làm thì không thấy tiền đã gọi thắc mắc và em phải chuyển tiền mặt trả rồi. Người nghỉ lại đương nhiên có lương, em có gọi điện nhờ trợ giúp chuyển trả nhưng mấy lần đầu còn nghe máy và từ chối vì đang bầu bí, k có thẻ ngân hàng, ngân hàng xa nhà k đi đc....nay gọi điện k nghe máy luôn. Ngân hàng chỉ hỗ trợ phong tỏa tài khoản có thời hạn. Bây giờ cũng chẳng biết cách nào có thể lấy lại tiền nữa chứ, mặc dù có thể với nhiều người khoản tiền đó không nhiều nhưng nó vừa đủ để em đóng tiền học cho con 1 tháng. Có mn gặp hoàn cảnh giống em chưa ạ? Nhờ MOD chuyển mục giúp em nếu em để sai với ạ. Em cảm ơn cả nhà
e thì không có kinh nghiệm trong việc này nhưng c thử ra ngân hàng các giao dịch viên sẽ tư vấn cho ạ,, e nghĩ mẹ nó không mất khoản tiền này đâu, còn cái chỉ bầu bí nghỉ việc kia bảo k có thẻ thì làm sao mình chuyển nhầm tiền vào được, có thể c ấy bận, mn liên lạc cả chị ý và hỏi giao dịch viên e chúc mn lấy lại số tiền nhầm kia nhá, 1 đồng cũng là tiền chứ chả phải vài triệu đâu ạ, nhưng là lấy kinh nghiệm cho những lần sau thôi
Bên CT mình làm c/v ra Ngân hàng rồi, chỉ có thể phong tỏa tài khoản tạm thời thui bạn ạ. Ngân hàng không hỗ trợ gì được nữa vì đã vào tài khoản cá nhân. Còn bạn nghỉ việc thì đã có số tài khoản nên vẫn chuyển tiền vào bt được, thẻ ATM chỉ là công cụ rút tiền thôi, thẻ của bạn ý thất lạc rồi.
Có mn làm bên Công chứng tư không nhỉ. Em muốn hỏi giá công chứng ủy quyền tại nhà. Để đến nhà bạn nghỉ việc ủy quyền cho em làm thủ tục tại Ngân hàng.
Vụ này, trước cty chị cũng có gặp. Chuyển nhầm tiền thai sản cho 1 bạn đã nghỉ làm, sau đó thì cũng may là bạn ấy đã chuyển trả lại đúng người được nhận. Không biết cụ thể, tình hình cái bạn nghỉ việc ở chỗ em có thực sự bận, không nghe máy hay là định cuỗm luôn số tiền đó nữa? Nhưng nếu nhận số tiền không phải của mình, không do mình làm ra, cũng chẳng hay ho gì. Không gọi được thì em nhắn tin hoặc trao đổi lại lần nữa cho bạn đó xem sao để biết được lý do chính xác, có cách xử lý.
Bạn nghỉ việc rồi đang bầu bí nên bạn ý không muốn ra ngân hàng làm thủ tục chuyển lại cho em. Em cũng ngỏ ý về đèo bạn ý đi nhưng bạn ý nói phải xin ý kiến gđ vì bầu to rồi mà đi xa gần 30km. Em hẹn 1 tuần sau gọi lại, nhưng lúc thì bạn ý k nghe máy lúc thì để ng khác nghe rồi bảo k có ở đấy. Nói chung em cũng k dám trách gì bạn đấy, nhưng nếu bạn ý sỉnh nở rồi con mọn thì thời gian đâu mà giúp em nữa. Thế nên mới khó chị ạ
Em mà về đèo bạn ấy đi được, sao không làm thủ tục để thu lại tiền mặt luôn. Sao phải đèo bạn ấy đi ngân hàng mà làm gì cho mất thời gian. Nếu bạn ấy ko đi thì người nhà bạn ấy đi rút bằng thẻ cũng được mà. Chỉ trừ khi bạn ấy đánh mất thẻ, phải rút bằng CMT thì mới cần trực tiếp bạn ấy rút.
Thẻ của bạn ý thất lạc rồi ạ. Em cũng nêu phương án là tài khoản mang tên bạn ý thì khi nào có thời gian bạn ý có thể ra ngân hàng phát hành lại thẻ, hoặc rút tiền...tài khoản là của bạn ý, ngân hàng MB cũng thông dụng, thêm 1 thẻ cũng ko sao... Nhờ bạn ý hoàn lại tiền cho em ít hơn phần em đã chuyển vào, coi như phần em cảm ơn và để bạn ý duy trì tài khoản. Nhưng bạn ý không đồng ý, đại ý như là tôi k có nhu cầu gì cho 1 cái tài khoản để đấy, rồi lại tự móc túi tiền ra trả cho chị.....
bạn gọi điện thoại cho chồng bạn ý, nói và trình bày sự việc nhờ chồng can thiệp tác động với vợ, còn trường hợp ông chồng cũng tham nốt thì chịu...nói chung là sống fai để đức cho đứa con sắp sinh...
Không phải phát hành lại thẻ,mà viết Ủy nhiệm chi để chuyển tiền sang tk khác cùng hệ thống của em, nhưng phương án này em ấy lại phải ra ngân hàng. Túm lại là bạn ý có thiện chí chuyển không thôi, chứ có thì đơn giản, mà không thì có mà trao với đổi, thương với lượng cũng chẳng ăn thua gì.
Trước m cũng nghe 1 bạn trên fb tâm sự giống của b, hai bạn tên xít xoát giống nhau nên bị chuyển nhầm , có điều bạn kia là nam và ko chịu trả lại tiền. Theo mình bạn cứ liên hệ với ngta, có thể đến tận nhà nhờ giúp đỡ nếu cần, hoặc mua gì đến nhà nhờ ngta mang cmt ra đó cùng rút rồi, m nghĩ ng kia là phụ nữ sẽ dễ ứng xử hơn mn ah
bạn kia cũng có bầu rồi...chắc ko làm chuyện bậy đâu...khả năng họ mệt nên chưa đi chuyển thôi...mẹ nó cứ chờ thử xem..
Mình vẫn chưa liên lạc được, bạn ý k nghe máy. Bây giờ bầu bí bảo đi xa 30km nên bạn ý ngại k đi. Thuê công chứng tư đến nhà thì mấy 1tr. Chán. Chắc chờ đợi đến ngày bạn ý rảnh rảnh, có việc lên Hà Nội thì may ra bạn ý chuyển lại cho mình. Nhưng bạn ý tránh k nghe máy làm mình cũng thấy mất lòng tin quá.
Hix, tiền lương có nhiều ko mn? Nói chung cũng tuỳ tâm của từng người. Mình cứ kiên trì đòi, còn nếu nước xấu nhất mà không lấy được, thì đành phải coi của đi thay người mn ạh. Đừng rầu rĩ quá.
Theo c thì: 1. Hỏi ngân hàng quy trình rút tiền từ người có ủy quyền như thế nào. Nếu có thể được thì ủy quyền cho chồng bạn ấy cùng mình đi rút tiền. 2. Làm lại thẻ ATM cho tài khoản đó và e đi rút. Khi nào đến nói chuyện trực tiếp thì cầm cái phong bì nhỏ đưa luôn, coi như cảm ơn đã hợp tác.