Chả là Cạnh nhà mình có 1 anh hàng xóm rất tốt bụng( a năm nay cũng gần 50 rùi),tính lại tình cảm nữa , nhà a sống cạnh nhà chồng mình vài chục năm nay rùi nên tình cảm hàng xóm rất tốt, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì cả,. A rất quý vc mình và con nhà mình nên vc mình cũng hay sang nhà a ngồi chơi. nhưng mỗi tội a bị cái chứng nghiện bia r***, ko ngày nào là k uống cả, nhà a thường dự trữ vài chục lít r*** và bia. Khổ cái cứ hôm nào chồng mình đi làm sáng hoặc đc nghỉ ở nhà( túm lại là cứ hum nào chồng mình có ở nhà buổi tối là y như rằng a lại sang nhà rủ chồng mình sang uống cùng( 1 tuần chắc cũng phải 3,4 hum). Mà mỗi lần sang là mỗi ng ít nhất cũng phải 2,3 chai bia là ít. Giờ mình lại sắp sinh e bé nữa nên đang cố găngs tẩm bổ ăn uống cho chồng 1 chút để chồng có Sk khỏe tốt giúp mình viec chăm con, mình có nói với chồng là k muốn a sang đấy uống bia nữa. Nhưng mấy bữa nay, a hàng xóm vẫn rình rình lúc nào chồng mình ở nhà là lại sang rủ, mình bực lắm , chồng mình tính lại cả nể, cũng định từ chối nhưng a hàng xóm lại cứ lôi kéo sang bằng đc, còn bảo : mấy hum nay ko gặp thấy nhớ nhớ, pó tay lún. Tối qua mình có sang và nói bóng gió lúc a ý rót bia cho chồng mình, mình bảo :a rót ít cho chồng e thôi, e đã quán triệt với chồng e là giò vợ sắp sinh rùi nên đang cố gắng tẩm bổ Sk cho chồng để chồng còn giúp vợ chăm bé, thì ông lại nhăn răng nói đùa kiểu khác. Nói chung là pó tay với ông này lún các mẹ ạ. Mẹ nào có cao kiến giúp mình trong việc này với, chồng mình tính cả nể , đã từ chối rồi nhưng ng ta sang tận nơi lôi kéo thế là lại sang đấy ngồi, về nhà mồm nồng nặc toàn mùi bia mình chán lắm rùi,mà nói bóng gió nhẹ nhàng với ông kia thì ông lại vẫn tưởng đùa, mà nói nặng thì lại mất tình hàng xóm?. Làm thế nào bi giờ các me?????
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! nói khéo với cả vợ a ấy xem. với cả mn phải bảo chồng mình nữa. ko thì cuối tuần 2 vc đi về nhà ông bà chơi, hoặc đi đâu đó, hạn chế ở nhà. ng bia r*** nhiều bê tha lắm
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! k nói nặng mà nói thẳng thôi ạ .chị bảo bác ấy là "Em có chuyện nhờ anh giúp ,em sắp sinh nên cần sự giúp đỡ của chồng .Anh đừng rử anh ấy uống nữa ,để qua đi giai đoạn khó khăn này anh em các ạnh vui vẻ mà uống chả thoải mái đôi bên" .Sao phải bóng gió làm gì trong khi mình có cần thật ,mà cái người kia lại cứ giả ngây thì ta bài ngửa thôi .ông ấy cười thì mình nghiêm mặt sao dám cười nhăn nhở nữa .
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! Xã nhà em chắc cũng muốn uống chứ thiếu gì cách từ chố, cứ bảo là em sắp có việc phải đi, bác để hôm nào em rãnh... vài lần là chán thôi. Hì, mình ghét nhất xã mình khi xã bia r***.
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! Vấn đề là xã bạn không từ chối đc, cứ kêu xã bạn từ chối vài lần chắc sẽ có kết quả.
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! phải can thiệp ngay chứ ko khéo xã lại nghiện r*** thì chết. cứ nói thẳng với anh hàng xóm ấy, nhắc xã nhà mẹ nó luôn nữa
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! vợ a ý cũng bít, mà hum trc lúc mình nhắc cũng có mằt vợ a ý ở đấy, nhưng vì đấy là thói quen ăn vào máu của a ý rùi nên vợ a ý cũng pó tay mn ah
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! chắc mình cũng cần fai nói nghiêm hơn nhưng tính mình cả nể, lại ko khéo ăn nói, chỉ sợ nói k khéo lại mất tình cảm hàng xóm mn ah
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! xã mình thỉnh thoảng cũng có uống mn ah, nói nghiện thì k phải nhưng chắc là cũng có thích, hic, nhưng có lẽ đúng là mình phải quán triệt chồng mình thôi , ko thế này thì mệt mỏi lắm
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! xã mình hum trc thấy a ý gọi cũng từ chối rùi (vì mình đã quán triệt tư tưởng rùi), xong gd mình đang ăn cơm a kia lại sang rủ bằng dc ý, hic
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! Mình nghĩ bạn không nên nói thẳng với hàng xóm, như vậy sẽ mất tình hàng xóm bao lâu nay. Quan trọng nhất là chồng bạn thôi, dù anh kia có rủ thế nào cũng có cánh để từ chối, 2 3 lần người ta ngại sẽ không rủ nữa đâu
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! cảm ơn mn nhé, để mình về nói chuyện lại nghiêm túc với chòng mình lại lần nữa xem sao, khổ nỗi lão nhà mình cũng thuộc tuylp người cả nể, lúc nào cũng sợ mất lòng mọi người
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! Đấy là em thấy xã nhà chị chưa dứt khoát được luôn nên vẫn còn tình trạng đấy ạ!
Ðề: Cần giúp :Làm gì với hàng xóm như thế này đây các mẹ! có anh hàng xóm thế cũng vui thật, nhưng mội tội khó xử cho mẹ nó nhỉ