Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Thông cảm với bạn bầu bí mệt mỏi. Tuy nhiên đoạn này "Em thấy mình sai lầm, khi lấy chồng mà ko coi trước hoàn cảnh nhà chồng. Em vào sai chỗ, mẹ a thấy khổ mà e cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng tại sao a ko nói cho mẹ anh cải tiến suy nghĩ đi cho đỡ khổ nhỉ? Sao lại cứ đem e ra so với mấy đứa ở quê??? ko may sinh đẻ khó khăn, Em mới nghén có mấy tháng... chứ sau này đẻ đái, e được nhà nước cho nghỉ tới 6 tháng, ở nhà 2-3 tháng mà kiêng chưa rửa bát chắc mẹ anh lại nói: ở quê đẻ 5-7 ngày là phải tự xuông bếp nấu cơm, giặt quần áo cho con cái rồi... sao lại có người cứ đi tự hào vì m nghèo thế nhỉ? đừng tự hỏi vì sao mình nghèo mà vẫn giỏi, hãy hỏi tại sao m giỏi mà vẫn nghèo... mẹ a cứ nói là mẹ anh có ốm đau này kia cũng lăn ra làm, ko làm thì lấy gì mà ăn.. mà cứ khoe như thể m bản lĩnh lắm. Lúc nào miệng cũng nói, Cuộc đời Nghĩ sướng là sướng, khổ là khổ. Gớm, ko may nhà a nghèo mẹ a mới phải thế (nói chung tại thời con gái răng hô, ế chả có ai lấy hiếm lắm mới có người xin cưới chứ bên ngoại nhà MC em giàu lắm, anh em ai cũng có đất ở HN cả chục tỉ) Đúng là gian khó rèn luyện nên a bản lĩnh, nhưng ko nên lấy cái đó ra mà suy bì với người khác...." Mình nghĩ có thể do stress quá nên bạn xả hơi quá, mình là phụ nữ mà nghe bạn xả, nếu là chồng mình nói mình thì mình cũng tự ái. Hihi. Mình cũng xuất thân từ nhà công chức, lấy chồng mình bố mẹ là nông dân nên mình hiểu, nhưng bạn nói ra những điều này khi 2 vc đang có khúc mắc chỉ làm chồng bạn thêm ấm ức. Hãy thư giãn nhé, đừng khóc làm gì, mặc kệ cho con khỏe nhé. Chúc bạn sớm hết nghén.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Đọc bài của bạn mình khó đọc quá, chỗ có dấu chỗ không có.... nhưng mình cũng đọc được hết để cmt cho bạn mấy dòng, mình biết bạn đang được chiều chuộng ở nhà quen khi lấy chồng nhà ở nông thôn bạn chưa hòa hợp được cách sống và nhiều thứ khác, nhưng mình thấy chuyện của bạn thật sự chưa có gì đâu, mà có cũng chỉ là do bạn quá nhạy cảm với MC và Chồng thôi. Nhưng mình cũng đồng quan điểm với chồng bạn là việc gì làm được lên cố gắng làm , bầu bí thì là người vợ ai cũng phải trải qua không riêng gì có bạn là có bầu và sinh em bé cả... chồng bạn khi yêu và khi chưa lấy anh ấy có thể chiều chuộng đáp ứng vô điều kiện những gì bạn sai bảo, nhưng bạn cũng phải xác định cho mình và cố gắng làm việc gì trong khả năng của mình đừng ỉ lại bạn ạ. Mai này cuộc sống bạn còn gặp nhiều điều khó khăn , thử thách hơn nhiều bạn lên làm quen với việc tự lực cánh sinh là chính chồng thì cũng chỉ là 1 phần thôi. Tất cả đều là ở suy nghĩ của bạn,nhà chồng nghèo bạn phải thương chồng mình dù nghèo vẫn ăn học đoàng hoàng và cố gắng vượt qua khó khăn để học thành tài mới đúng, giờ bạn hãy bình tĩnh và ngồi suy nghĩ lại xem xét mình cũng đã thật sống phải đạo làm vợ làm con chưa??? đừng cố gắng tự mình nhạy cảm với những câu nói bt mà làm khổ mình và khổ em bé. Chặng đường phía trước còn nhiều cái khó khăn nữa bạn ạ, bạn cũng chỉ mới bước vào cs Gd thôi, không như màu hồng như hồi yêu đâu. Vậy hãy vững tinh và lạc quan lên nhé. Một vài ý kiến chia sẻ chân thành.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... thôi đừng có khóc nữa, và cũng đừng nói gì nữa. Không nói chưa chắc đã đúng, càng nói càng sai thôi. e đang bầu bí, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đẩy chồng vào thế khó sử, rồi mình càng thiệt hơn
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Hi cảm ơn chị nhé, tại e thấy cách a ấy xử lý ko hợp tình. lúc đầu e cũng nói nhẹ nhàng a ấy ko nghe, để lâu e mới ấm ức thế.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Huhu hay tại e đang có bầu suy nghĩ tùm lum. e đang chán cả chồng em đây
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... về topic bán hàng đi, hay lang thang join vào nhóm nào đấy. Vui vẻ lên. Sinh e Nhâm Thìn hay e Quí tị? E nào cũng rất tốt nhưng mẹ phải tốt thì con mới tốt đc. Thôi kệ đời đi. Mình còn có con mà (cơ mà hỗn vs mc là hem đc roài, dù sao bà vẫn là mẹ chồng, là bà Nội, nha)
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Em viết lủng củng, đoạn có dấu đoạn lại không, đọc xong mà hoa mắt chóng mặt quá. Chị thế hệ 7X cuối, chắc cũng k xa với em nhiều lắm đâu nhỉ. Như vậy, là thời đại chị em mình cũng gần ngang nhau để k bị khác biệt nhiều trong suy nghĩ. Còn xét về gđ, thì điều kiện nhà chị cũng khá hơn nhà chồng, đến lúc cưới nghén lên nghén xuống, thậm chí 3 tháng đầu chị chỉ ăn được bánh mì nguội và bún khô, sút gần 4kg mà vẫn đi làm, vẫn cơm nước đều đều. Phụ nữ mình khi bầu bí ốm nghén là chuyện rất đỗi bình thường mà, thậm chí có nhiều người còn phải truyền đạm, truyền nước cho có chất mà sống tiếp ấy chứ. Em nghén sợ mùi, nghỉ làm, k đụng chân tay vào việc gì mà mẹ chồng k nói nặng nhẹ, k cau có, phải nói bà rất biết sống rồi, chứ k phải là bà k biết gì đâu em. Bà là nhà nông, bà sốt ruột khi thấy em nghỉ ở nhà cũng phải, bởi theo suy nghĩ của các bà là " Có phải mỗi mình con nghén đâu, thiên hạ thế thì nghỉ ở nhà hết à?". Vậy mà còn cả mẹ em lên chăm nữa, mà đến bữa còn mang cơm, đồ ăn lên phòng cho em, đúng là bố mẹ em chiều em hơi thái quá. Khi yêu, chồng em có thể chiều chuộng, nhưng khi lấy nhau rồi, chị xin lỗi, nếu em cứ như cái cây tầm gửi, đụng đâu sai đấy, thì nếu em đặt cương vị là mẹ chồng, em ngồi yên không? Xuất gia tùy tục, em lấy chồng rồi, k còn là tiểu thư nữa, nên mọi việc em nên học cách quán xuyến dần. Mình nên chủ động, đừng cái gì cũng "anh ơi, mẹ ơi... lấy hộ..." Mình là phụ nữ, mình k thể so bì với em chồng, việc em để 2 bà mẹ chia nhau đi rửa bát là chị thấy đã khó coi rồi. Em nhắn tin cho mẹ chồng, nói chồng như thế là đụng chạm đến tự ái của mẹ chồng và chồng rồi đấy. Dù mình xuất thân hơn họ, nhưng khi đã vào nhà họ thì nên tôn trọng họ, bởi họ có ntn thì mới dạy đc chồng em như thế để em gật đầu cưới. Xuất phát bần cố nông thì VN mình có khoảng 70% dân số kia em ạ, nhưng nghị lực họ vươn lên thì k phải ai cũng làm được đâu. Chị nghe cái câu "bần cố nông" mà cũng thấy chạnh lòng, huống hồ nhà chồng em. Vài lời với em, có ném đá thì chị cũng chịu. Nếu chị là mẹ chồng, sau này có nàng dâu như em, chắc chị cũng buồn ghê lắm.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... e còn trẻ nên nghĩ gì nói đấy thì mẹ chồng mất lòng là phải, chồng là con của mẹ chồng nên mc khóc lóc thì tất nhiên phải bênh mẹ chứ. Sau 5 năm làm dâu, va chạm với mc cơ số lần, chị rút ra kinh nghiệm: MC nói gì, làm gì ko nên để ý nhiều tránh ảnh hưởng đến mình, đến con, đến hạnh phúc của mình, bà thích thì cứ nói, cứ làm, vâng dạ xong thì để đấy, mà ko thì k nên nói gì là tốt nhất Chồng là con của mẹ chồng nên ko bao h đc nói xấu mc với mẹ chồng tớ bây h là ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, tớ ko cần quan tâm nhiều, tớ quan tâm xem con tớ thế nào, tớ sao thôi chứ kệ hết chúc mẹ con bạn vui khỏe nhé
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Chuyện gia đình mà, khổ..khó để có thể dung hòa hết được
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Hãy nghĩ đến đứa bé để sống tích cực hơn, giờ đừng lo nghĩ lung tung nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố gắng lên nhé
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Vài lời chia sẻ với em. Chị cũng là con gái út, gia đình công chức cơ bản. Từ nhỏ chỉ biết học hành, bố mẹ nâng niu. Lấy chồng gia đình cũng bình thường, bố mẹ chồng xuất thân nghèo nên ông bà rất tiết kiệm, sống kham khổ lắm. Chị sinh bé mẹ chồng cũng lấy gương người nọ người kia ra để nhắn mình phải cố gắng như người ta. Biết ý, chị cũng cố gắng tự lo mọi việc, người chị cũng yếu nhưng sinh sau 1 tháng là chị xuống nhà ăn cơm với mọi người, chăm sóc con đêm hôm cũng một mình thôi. Trước ở nhà chị chẳng có khái niệm chợ búa cơm nước đâu. Nhưng về nhà chồng thì sáng 6h dậy đi chợ, làm mọi việc đảm lắm. Hồi đầu về nhà chồng phải làm nhiều việc chị cũng ấm ức, buồn cười quá nhỉ nhưng đó là sự thật đấy. Em cứ nghĩ thoải mái hơn đi, việc của mình mình phải lo, không trông chờ được vào ai, bố mẹ không sống bao bọc mình cả đời được, chồng mình ỷ lại quá họ cũng không thích, và mình cũng k thích phải không em. Chúc em hạnh phúc.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... chia sẻ với chủ top..bạn đang bầu bí nghén nên mệt mỏi, cộng với hoàn cảnh nên bạn mới suy ngĩ thế, mình cũng hiểu và thông cảm đc, nhưng...với MC, và cả với chồng bạn nữa, xuất thân nhà nông nên ko tránh khỏi việc so sánh bạn với ng khác, nhưng bạn cứ kệ đừng qtam đến việc đó làm gì, khi nào 2vc nc tc thì bạn nhân tiện tâm sự với ck cũng đc, chứ bạn nói thẳng lúc đang tức giận như thế đến mình nghe cũng còn khó chịu nữa là ck và mc của bạn tớ thấy c daobong nói đúng đấy, ai làm gì , nói gì kệ họ, mình qtam đến cs của mình thôi. bầu bí đừng suy ngĩ và khóc nhiều mà ả hưởng đến con bạn nhé. Mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn đây..nhưng mình cứ mặc kệ thôi.. chúc bạn sớm lấy lại đc thăng bằng và vui vẻ, cbi tinh thần đón đứa con đầu lòng nhé....
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... chuyện thực ra đơn giản, chẳng qua giữa em và nhà chồng, đặc biệt là MC chưa có tiếng nói chung thôi. Chị cũng là gái HN về quê lấy chồng, nhà chồng cũng nghèo ko có đk nhưng ngay từ khi về làm dâu, chị và MC đã thỏa thuận với nhau cái gì con ko biết mẹ dạy con, cái gì ấm ức 2 mẹ con cùng nói ra ko giữ trong lòng làm gì cho đỡ khó chịu. nên mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến giờ đấy
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Tùy nhà đấy bác ạ, và tùy ng nữa. Nhất là 2 vùng miền, 2 lối sống, 2 hoàn cảnh khác nhau. Khó dung hòa lắm, vì nó là thói quen lối sống. Chỉ làm sao tránh đi cho êm đẹp thôi, và có những cái ko buồn nói. Chứ mà cứ ko giữ trong lòng nói ra đc lại tốt quá. MC e mà cứ nói 1 thì nghĩ ra đủ kiểu. Mà nào có nghĩ tốt. Nên bây h cứ lờ lớ lơ. Cái gì nói đc thì nói ko nói thì kệ. Mang tiếng cũng đc, ko tốt cũng chả sao. Miễn ko chửi mắng nói khó trước mặt là ok.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Định viết vài lời nhưng thấy chị hloan1 nói hết ý của mình rồi nên thôi. Chỉ tóm lại là thông cảm với chủ top đang bầu bí nên cũng nhạy cảm nhưng đừng thái quá bạn ah. Mình thấy mc bạn đối xử với bạn như thế là bà cũng biết cư xử rồi, chưa có j là quá đáng ở đây cả. Mình nói thật, không phải vì nhà chồng nghèo, sống vất vả nên họ không thể "thích nghi" được với cô dâu mới về bị ốm nghén không động chân động tay j đâu. Nhà chồng nào cũng thế thôi bạn ah. Chẳng có ai quen việc đó hết thế nên thiết nghĩ bạn không nên ỷ lại hoàn toàn, việc j làm được thì nên tự làm lấy. Cũng không nên vì mc mà quay sang "giận cá chém thớt" chồng mình bạn ah. Vẫn biết ức chế thì phải xả ra nhưng ở nhà chồng, bạn là ng mới đến, có mỗi chồng là "đồng minh" mà bạn lại trút giận lên đồng minh thế thì ai bênh bạn nữa :d Chúc bạn có sức khoẻ tốt nhé
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Nhiều khi xuất phát từ sự ích kỉ, không thích con dâu được nhàn hạ sung sướng đấy các mẹ ạ. Ví dụ con dâu ở nhà là mẹ chồng phải nuôi, phải chăm sóc từ A đến Z, đảo lộn nề nếp cả nhà đã đành nhưng nhiều trường hợp con dâu nghỉ việc chả làm ảnh hưởng tới kinh tế, hoà bình nhà bà đâu song nhìn nó ngồi chơi, nghỉ ngơi, được chăm sóc thì các bà lại không thể chịu nổi, cứ phải quần quật vất vả các bà mới thích cơ. Con bà ốm nằm nghỉ không sao chứ con dâu thì phải khổ bà mới thấy sướng.... Nói ra nghe mỉa mai nhưng em thấy đúng như thế, phần lớn nó xuát phát từ sự ích kỉ của đàn bà với nhau đấy ạ. CHủ top nghe chừng trẻ người non dạ, có nghĩ gì đừng nói hết ra thế. Ốm đau mẹ chăm sóc bưng cơm tận nơi là bình thường , nhờ chồng việc vặt cũng là bình thường, không đến mức tiểu thư , lừoi biếng gì , nhưng khổ cái là mẹ chồng lại không thích mình được như thế nên cụ mới ngứa mắt. Giờ tạm thời có nhờ thì nhờ lúc cụ đi vắng, tỉ tê tâm sự với chồng rằng có bầu cần được quan tâm chăm sóc, MC đã không quan tam thì chồng phải chăm vợ một tí. Lúc nào mẹ có nhà thôi cố mà làm việc này việc kia đừng nhờ ai nữa, cụ nói cho khéo đau đầu còn ốm nặng hơn. Mà nếu lâu dài không buộc phải sống chung thì tìm cách ra riêng đi. Mình không có ý phân biệt nông dân với công chức, nhà quê với thành phố , xong thực sự nhiều vùng quê người ta không quen với việc người phụ nữ được nghỉ ngơi , chăm sóc đâu, họ quan niệm đàn bà là phải thiệt thòi , phải hy sinh không mệt mỏi, mình sướng thì chả khác nào cái gai trong mắt họ.... Cố hết sức ra riêng nhé, sống chung khổ lắm đấy.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Với những gì e cảm thấy và đặt tâm trạng của mình vào của chị thì chị sai lầm rồi. Chị đi lấy ck hưởng phúc nhà chồng , chị đừng khinh thường nhà chồng quá như vậy, người ta nghèo nhưng cũng nuôi con trai thành đạt, mẹ ck chưa ngửa tay xin tiền chị mà chẳng qua bà nhẹ dạ và thât quá nên mới nói như vậy. bỏ cái tính tiểu thư và sai vặt đi. Không phải 1 mình chị có thai đâu. e đã cố gắng đọc hết câu chuyện của c và thấy thương mẹ chồng chị nhiều hơn.
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Chuyện chồng con còn nhiều điều phải vượt qua lắm. Bạn đừng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới con đấy. Bạn muốn con khỏe mạnh xinh đẹp thì lúc nào cũng phải tươi cười. Ai nói gì mặc kệ (cả chồng luôn) hãy sống như mình muốn và hãy yêu bản thân bạn. không ai yêu bạn bằng chính bạn mà
Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn... Mình cg ko ném đá chủ top đâu nhưng thấy mẹ hloan1 nói đúng...Mình nghĩ chắc bạn vẫn còn trẻ... Mình cg làm dâu 4 năm cg có 1 bé trai rồi...Trộm vía mình ko nghén nghẩm mấy nên vân đi làm, cơm nc bt, thậmk chí nhà bmc mình bán hàng, 9 tháng bụng chửa vượt mặt vẫn bê hàng cho khách ầm ầm ý....Nghén cg khó chịu thật nhưng chuyện bạn đc chăm sóc như vậy mình thấy lần đầu đây... Bạn nên XL mẹ chồng đi...