Không biết các bạn quan niệm như thế nào về không gian sống của mình, Riêng mình dù cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng mình vẫn muốn có một nơi sống thật tốt. Hôm trước xem một clip trên mạng mà thấy nghẹn ngào với những em bé sống trong những khu ổ chuột. Rùi lại xem không gian đẹp - thăm nhà người nổi tiếng thấy cuộc sống của họ thực sự rất xa xỉ. ^^ Dù là người giàu hay người nghèo thì cũng cần một nơi để sống. Nhưng nơi sống như thế nào lại phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Hiện tại mình đang thuê nhà, mặc dù rất muốn trang trí gian phòng của mình nhưng cũng khá hạn chế vì chủ nhà không cho phép như vậy. Không gian sống hiện tại của mình cũng khá thích, có ban công, cửa sổ rộng nhìn ra khu đan cư, nhà trong ngõ nên không sợ ồn ào, cộng thêm không gian mình có thể tập thể dục trên sân thượng. Mình muốn đưa ra chủ đề này vì muốn các bạn chia sẻ không gian sống của các bạn. từ đó mình có thể tham khảo và hoàn thiện hơn không gian sống của mình.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Hiện tại không gian sống lý tưởng của mình đơn giản chỉ là khi nào con gái lên 3 sẽ có được một phòng riêng mà k phải ngủ chung cùng bố mẹ. Không biết đến bao giờ, bao giờ...
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Sau này mình sẽ tách riêng chỗ ngủ của trẻ, như vậy trẻ sẽ sống tư lâp hơn.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Nhà em ở tập thể nên cũng ko được rộng rãi cho lắm. Em thích một không gian sống có nhiều cây xanh, có 1 cái vườn nhỏ trồng hoa. ^^ Còn nhà thì không cần cao to nhưng cũng muốn có nhà riêng và có nhiều phòng, mỗi phòng có thể trang trí theo 1 kiểu phù hợp với sở thích.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra .Bất công đúng không ?
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Thực tế con người ai cũng vậy, luôn muốn đi xe đạp, xài hàng hiệu, có một không gian hoàn hảo để sống, nhưng chất lượng là ở sự phù hợp. Dù không gian sống có thể hạn chế về diện tích nhưng nếu bạn biết cách sắp xếp một cách hợp lý thì đó sẽ là một không gian tuyệt vời cho bạn và gia đình. Dó là bí quyết không gian riêng trong một không gian chung.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo tớ ở nhà phố. hài lòng vừa đủ.vì nhà cũ nhưng thuận lợi cho con đi học, sân thượng có vườn, đủ sinh khí. tớ thích một khu vườn xinh cuối tuần cả nhà về làm vườn.........sắp thành hiện thực rùi. hơi xa nhà m ở tp, xe buyt là đến, xe máy khoảng 75ph. và không gian cũng là 01 em Inova..............sang năm.........
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Mình thích 1 phòng ngủ riêng với 1 chiếc giường êm ái sạch sẽ, 1 cái TV và 1 cái mày tính. Thế là đủ.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo không gian riêng của m là 02 cái tủ , 01 em nhỏ xinh hai tầng, 01 tầng là những lọ nước hoa và 01 tầng to là chủ đề gấu bông..bộ sưu tầm từ khi còn côn gái. 01 tủ kia to hơn toàn là những vật lưu niệm............................thế là đủ..........thế giới riêng của m: album, xỏ khoá, đồng hồ, đồ pha lê, sành sứ, hoa khô, nữ trang nho nho.......... hiện nhà m đang ở cùng ông bà, vì muốn thuận tiện cho con đi học. trước kia bọn m ở quận 2, nhà riêng xinh, vườn, sân, cái gì chũng be bé....nhà mới ngăn nắp gọn gàng tự thiết kế............nhưng vì xây nhà khi còn trẻ nên phong thuỷ sai bét..........cũng có giả sơn, ô cửa trồng hoa, giò lan, cây mát rượi..thich cực....rùi bọn m chuyển nhà............ có một căn hộ chung cư nhưng cho thuê để cải thiện, được trang trí và nội thất hài lòng............. khi nào hết tất bật thì về đó ở. bi giờ thì cuối tuần về quê làm nông dân..chịu khó đi xa vậy.
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Đơn giản quá ta, nhưng còn thiếu một điều quan trọn đó là con người ^^
Ðề: Cần một không gian sống hoàn hảo Các bạn tham khảo không gian sống này nhé [video=youtube;8yN6HoBFRGM]http://www.youtube.com/watch?v=8yN6HoBFRGM[/video]