Hôm nay, chia sẻ với sếp 1 tí về những lỗi của mình vậy mà sếp đã cho nghỉ việc rồi. Lại còn buông ra những lời khiến mình đau lòng. Haizzz. Phải làm thế nào đây cả nhà ơi. Em hợi bị sốc 1 tí.
Ðề: Cần người an ủi. Chia buồn với bạn nhé, hôm nay tớ cũng vừa cãi nhau với một chị chức to hơn tớ. bực quá đang nói chuyện đt tớ cúp máy luôn. xong đc mọi người làm cùng phòng với chị đó nói chuyện lại là chị đó nói mình không ra gì với sếp. hic. mà chị ý cũng chửi mình có ra cái gì đâu ai mà chẳng tức chẳng nhẽ lại cứ để chị ý nói mãi, he he , hơi liên miên sang mình rùi. bạn cũng đừng buồn nhé, giờ sếp cho bạn nghỉ chỉ là giọt nc tràn ly thôi khi họ đã có ý định rùi thì chỉ chờ thời cơ để thực hiện nữa thôi. cố gắng lên biết đâu bạn sẽ tìm đc công việc tốt hơn. chúc bạn vui vẻ
Ðề: Cần người an ủi. úi,..........đi làm thuê mà...............cạnh tranh.......bị xếp mắng ..cũng đành chịu ....... bị nghỉ việc thì đúng là ,...........buồn .......
Ðề: Cần người an ủi. Nhiều khi như thế lại là cơ hội cho bạn. Nhưng cái gì cũng cần có sự chuẩn bị nên mong mn sớm tìm được việc mới. Cố lên mn nha
Ðề: Cần người an ủi. sếp của bạn phũ thế, mình nhận lỗi mà ko cho cơ hôị sao . Sếp thế cũng ko nên tiếc bạn ạ
Ðề: Cần người an ủi. chia buồn với mn. nhưng mn sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nữa mà. hãy cứ nghĩ như thế thì mn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều
Ðề: Cần người an ủi. Mn ơi đừng buồn cơ hội sẽ mở ra cho những người tốt bụng chăm chỉ. Mn chuyên ngành gì ạ??? Nếu là công tác xã hội và sư phạm thì em giới thiệu nhé. Trường bạn em đang có nhu cầu ạ.
Ðề: Cần người an ủi. cố lên chị nhé, ở đời sống thật khó lắm chị ạ. Chính cái bọn giả tạo nó lại sướng,hơ
Ðề: Cần người an ủi. Trong họa có phúc, hãy lạc quan lên mẹ nó ạ! Biết đâu cv mới lại tốt hơn chỗ này thì sao!
Ðề: Cần người an ủi. Hix.... hay mn trong lúc cao hứng lại nói với sếp những điều không nên nói rùi. Rõ khổ....................
Ðề: Cần người an ủi. Cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác lại mở ra. Có khi lại mở ra một chương mới tốt hơn í. Đừng buồn bạn nhé.
Ðề: Cần người an ủi. sếp nào cũng vậy cả, mình ít thấy sếp nào tâm lý cả + Lúc mình làm việc ở công ty đầu tiên, xếp này thẳng tính, nhưng mỗi tội hay mắng nhân viên ( mắng cay đắng, toàn văng tục thui), hầu như 1 tuần mình ngồi trên phòng làm việc đều nghe thấy sếp mắng nhân viên khác cả tiếng đồng hồ ở dưới phòng khách. + Công ty thứ 2 mình tới làm việc ( nói thật là mình và chồng đc sếp công ty này mời đến làm), Ôi dồi ơi, trước mặt thì ông ý tỏ ra tâm lý, tốt bụng, thế mà toàn đâm sau lưng 2 đứa mình, ông ý đi nói xấu 2 vợ chồng mình với đối tác, khách hàng ( những người mà bọn mình đã từng ký hợp đồng, khách quen của bọn mình - để họ ko tin tưởng tụi mình nữa) ===> thế là bọn tớ tự động SAY GOOGBYE với ông ý. Nói chung nếu làm kinh doanh thì áp lực lắm, ko làm đc cũng chết, mà làm tốt cũng chết (vì sếp sợ làm tốt vượt mặt ông ý)
Ðề: Cần người an ủi. Nói chung cũng do sếp thôi, nếu sếp là người có cái nhìn xa và thấu hiểu nhân viên thì sẽ hiểu được, còn k thì cũng hơi khó. Chia buồn cùng bạn nhé, nhưng đừng nản, đường còn dài lắm
Ðề: Cần người an ủi. nói thật la minh thích nhung ng hay cãi sếp! hahahhahahahahhaha con thang se nao ma cho nhân viên nghỉ việc la nó chua nhin thấy một số mạt của minh!!!!!