Hồi trước, phòng ngủ mình đúng là “ổ ẩm mốc” không lối thoát luôn ấy! Mỗi sáng thức dậy là cảm giác như đang ở trong rừng rậm vậy, ẩm ướt, mùi hôi hám làm mình khó chịu hết sức. Mình còn tưởng phải chuyển nhà mới thoát được tình trạng này . Rồi một hôm, mình được giới thiệu thử dùng máy hút ẩm mini. Ban đầu cũng hơi nghi ngại vì máy nhỏ, nhưng thật sự hiệu quả vượt mong đợi! Không khí dễ chịu hơn, mình ngủ ngon hơn bao nhiêu. Nếu bạn cũng đang đau đầu vì căn phòng ẩm mốc, đừng bỏ qua máy hút ẩm mini nhé! Mình tìm thấy bài viết cực kỳ chi tiết, rất hữu ích, bạn có thể tham khảo ngay: https://sites.google.com/view/hutam...út-ẩm-mini-giải-pháp-cho-căn-phòng-ngủ-ẩm-mốc Chúc bạn sớm có căn phòng khô ráo, dễ chịu để ngủ thật ngon!