Em có cô bạn bán hàng trên đường Nguyễn Xiển nói rằng mua hoa quả hay hàng hóa trên đường Nguyễn Xiển thì nên cẩn thận dễ bị kẻ xấu móc cốp với lại móc ví. Thủ đoạn của bọn nó là thường bọn nó đi 2 người khi thấy con mồi vào mua hàng thì bọn nó cũng vào theo rồi giả vờ chạm xe vào đít xe khi người đó mua hàng ra thì sẽ loay hoay gỡ xe ra để đi thì một đứa đứng gần rồi móc tiền trong ví. còn móc cốp thì thường là những bạn đi xe ga khi đứng lại mua hàng mải mùa hàng ko để ý chúng sẽ móc cốp cực nhanh. Lời khuyên cho các mẹ là khi dừng lại mua hàng nên cẩn thận cầm ví cho chắc chắn có gặp tình huống ở trên thì nên giữ chặt ví. Thời buổi khó khăn kiếm được đồng tiền chẳng dễ lại để chúng nó móc hết thật tội. Những ng bán hàng họ nhìn thấy nhưng họ cũng chẳng dám làm gì, chỉ tội cho những người mất tiền oan. Em viết hơi lủng củng các mẹ nhớ dặn người nhà, người quen mua hàng nên cẩn thận.
Đúng rồi đấy nên cẩn thận thì hơn. Mình thấy cô bạn kể nó móc nhanh lắm ko đến 5s ý. đi làm cả tháng đc mấy đồng để chúng nó móc hết khổ lắm
chia sẻ với các mẹ tí Có lần em mua hàng ở chùa bộc. em đi bộ ạ. một lúc thấy có bác vỗ vai ,bảo ví của cháu này úi.lúc đấy em mới biết mình mất ví ạ trộm vía, hjc, còn có người trả lại ớ người ra, sợ, chả kịp cám ơn bác