e xin chia sẻ với mọi người cái vụ này của e.Lúc mới xuống HN chưa xin đc việc đứa e nó coppy cho 1 dòng tuyển dụng rất hấp dẫn.Công việc cũng nhẹ nhàng và lương công chế dộ rất oki lại gần chỗ e đang ở nữa chứ.Nhưng mà địa chỉ để đến phỏng vấn lại ở bên Lê Trọng Tấn (chỗ làm là big C).Mò tìm mãi mới thấy cái địa chỉ đó nằm tận trong ngõ bé tí.đó là một văn phòng bé tí có 2, bàn gọi là tiếp nhận người.Vào đó 1 chị bảo e thích làm gì?e nói e muốn bán hàng .chị ấy nói lương và các chế độ y như hun e đọc thông tin nghe rất hấp dẫn.Rùi c bảo đưa CMT đây chị lấy thông tin rùi bảo e nộp 250k .E nói tiền gì chị ấy bảo tiền để bên phòng nhân sự của Big C mai e đến đó họ tiếp nhận hồ sơ của e chứ.E đi cùng đứa bạn nên cũng khá tỉnh đòn nên đứng dậy luôn bảo e ko mang tiền để e ra vay bạn e đã.Rùi bạn e nó bảo về thui bọn lừa đảo đấy.Bà chị kia chạy ra mấy lần bảo e nộp tiền đi để c đăng ký,nhanh lên còn đến lượt người khác chứ.E bảo ko mang đủ tiền để e đi vay bạn e đã rồi chuồn luôn cho nhanh..Đấy các bác cận thận đấy nhé mà hum đó cũng có vài người đến như e ý.Nhưng ko bít cso ai bị lừa ko nữa
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc cứ thấy đóng tiền là lừa đảo đấy,bây giờ lừa đảo nhiều lắm.
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Cái dạng này nhiều lắm bạn ạ, nhất là đang trong thời kỳ khủng hoảng này, nhiều người thất nghiệp và mong muốn tìm việc nên càng dễ lừa đảo... Các bạn phải tỉnh trong những trường hợp tương tự như thế này
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc cái kiểu các trung tâm việc làm đây mà, nó phát tờ rơi ở các bến xe, trg học...nghe hấp dẫn lắm, đến đóng tiền xong là xong thôi , lừa đc các em sv năm đầu nhẹ dạ và những ng ở quê mới ra @@~
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Dao này công ty xin việc trá hình nhiều quá. Toàn nộp tiền trước rồi chẳng xin viêc giúp mình.
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc ui cái này e gặp 1 lần rồi ạ...oánh nhau với nó mãi...e định chia sẻ lên cho các mẹ đề phòng mà quên mất...sẵn topic của mẹ nó đây e chia sẻ luôn ạ. Tại dạo này e vào vẫn thấy thằng đấy lộng hoành ghê lắm ạ. Trc e vào mấy trang việc làm thấy đăng tuyển mãi, trang nào cũng đăng, giờ vẫn thấy đăng thường xuyên, e gửi cả thông tin cho báo 24h với dân trí mọng họ viết bài mà ko biết họ có đăng ko nhưng chắc công an chưa tóm. Hắn tên Khoan ạ, chắc nh mẹ cũng biết rùi, ở Lạc Long Quân ạ...cty Dịch vụ hàng không gì gì đó ạ...cty này sập từ lâu rùi nhưng tên này vẫn mượn danh nghĩa cty để lừa đảo ạ, trc e vào web thì thấy đề là đang nâng cấp (giờ e rút ra 1 kinh nghiệm là cứ trang nào mà đang tuyển dụng đang nâng cấp là y rằng có vấn đề, nhưng ko fai tất cả các mẹ nhé)...giờ tuyển ng hắn lại còn lấy 1 cái web khác chứ, e vào thì nó báo là tên miền này chưa đc cấp...còn ở dưới thì là 1 trang gì gì đó toàn tiếng anh, e ko đọc ạ...đợt e xin việc ở đấy e fai gọi cả công an nó mới trả tiền cho bọn e ạ. Vụ này nhiều mẹ bít rùi, e chia sẻ lại cho những ai chưa bít để phòng ạ.
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Lại một kiểu lừa khi đi xin việc. Mình cũng có một câu chuyện thật của cô em gái bạn mình, mà bạn mình làm CSHS cũng không tìm ra thủ phạm.
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc thanks chủ top nha...bây giwof lừa đảo như rươi, em đi tìm nhà bị vào mấy vố như thế rồi...dến mới biết là môi giới đểu >"<
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Tớ đi ứng tuyển, cứ thấy bắt đóng tiền là tớ chạy! Vì 1 cty nghiêm túc không bao giờ bắt ứng viên đóng tiền cả
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc mẹ nào đã từng bị lừa như thế hay nghe ai kể thì cùng chia sẻ để mọi người còn phòng tránh nhé
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc mình tự túc thôi chị ạ, trung tâm thì ít nơi tin tg lắm, toàn lách luật, ban đầu cam kết ko thu, đến nơi thì thế nào cũng phải đóng thêm 1 cái gì đó nghe rất hợp lý, ko bắt đóng trc mà gần xong rồi mới bắt, để mình khi đó muốn từ chối cũng khó ý!
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Đúng đấy họ đưa mình vào tình thế tiến ko dc mà lùi cũng không xong
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc nói chung cứ thấy đóng tiền là chị em mình đi về thôi mấy mẹ ạ
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc giờ nhìu bức xúc lắm các bác ạ.Càng thật thà thì càng bị thiệt thân
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Em nì, hồi mới ra trường đến 1 thằng môi giới ở Nuyễn Trãi, nó bảo đóng 150k làm lệ phí thu hồ sơ, con bé ngây thơ đóng ngay, rồi nó cho 1 cái giấy giới thiệu, em đến cty đó chìa cái giấy giới thiệu ra thì chị lễ tân bẩu cty có tuyển dụng đâu. Tức xì khói, em gọi ông anh họ đến, bọn kia thấy ông í đến xin lỗi em rối rít, ông anh họ em bẩu chúng mày lừa mấy đứa sinh ngơ ngơ thì đc chứ lừa phải con em xã hội đen nó đến nó cắt tiết đi, mấy hôm sau e đi qua chả thấy đâu nữa, chắc là hết lừa đc khu vực này nên chuyển đi chỗ khác. Các mẹ nào mà nộp tiền cho chúng nó rùi thì cứ đến mạnh mồm đòi thì chúng sẽ trả, không thì đứng đấy rút máy dọa gọi công an thì chúng sợ ngay.
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc ngay cả mình đến trung tâm hẳn hoi cũng ko khá hơn là mấy.Bạn e đến 1 trung tâm mất 350k họ giới thiệu vào làm trong 1 khách sạn nói rõ oai hóa ra làm chân dọn phòng khi khách thuê xong trả phòng.Được 1 hum nó bỏ lun thế là mất toi 350k .Rõ khổ
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc chuẩn, các em sinh viên mới ra trường hoặc kiếm việc làm thêm nên cẩn thận, cứ chỗ nào bắt nộp phí thì nghỉ khỏe nhé, đừng nộp mà mất tiền lại ấm ức nhé
Ðề: Cẩn thận không bị lừa khi đi xin việc Nói chung đi xin việc cứ nộp tiền là nghỉ, kể cả có kí hợp đồng bây giờ lấy hoa hồng người ta chỉ lấy sau khi mình có tháng lương đầu thôi