Chuyện là hồi 14h45 chiều nay, vc mình đưa ku con đi khám viêm phế quản ở phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu). Lúc vào khu vực chờ khám, mình tháo mũ cho ku và để cái khăn sữa trong mũ, đưa chồng quản lý để tiện bế ku cho bs thăm khám. Vậy mà, chỉ trong mấy phút: từ khi bs thăm khám xong cho ku, đến khi bế ku ra máy xông thuốc, xông xong đứng lên thì xã kêu k thấy cái mũ và khăn sữa đâu. 2vc tìm loạn phòng khám mà cái mũ và khăn vẫn bặt vô âm tín. Mình nghĩ hơi tiếc cái mũ vì đó là mũ ku đc tặng, quà tặng của dì cháu đi xa mang về. Hơn nữa, bực mình vì con bị ốm mà đi về k có mũ che đầu, bụi + gió...! Điên quá!!!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Khổ thân cho cu nhà chị, em bé ra đường là rất cần mũ và khăn hơn nữa lại đang ốm.
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Cảm ơn em, đúng là cẩn tắc vô áy náy, 2vc chỉ chăm chăm xem bs khám cho con ntn, chắc tại bố nó lo nên k để ý "hành lý". Lần sau chắc mình phải xách theo 1 cái túi to để tống hành lý vào đó rồi khóa lại, đeo vai, may ra mới k bị mất!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Đúng rồi đấy ạ lúc í con thì ốm làm sao mà có tâm trí nào nữa, mình như vậy cho nên tạo điều kiện hco kẻ cắp. Cu nhà chị đi khám về ntn rồi ạ, trẻ con mấy hôm nay cũng đang bị sốt nhiều lắm đấy ạ.
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! hix, sao có cái mũ và cái khăn của em bé mà cũng lấy, khổ thân bé nhà c
Re: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Tội nghiệp bé nhà chị quá, đang ốm lại k có mũ che, mong bé chóng khỏe, hay ăn chóng lớn.
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! gớm quá, có cái mũ của trẻ con mà cũng lấy được Lấy về cho con mình đội chắc hẳn mụ ấy vui vẻ lắm ý nhỉ?
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Cảm ơn em, ku nhà c cũng đỡ nhiều rồi. Chị kết hợp hấp húng chanh đường phèn cho con dùng cùng với thuốc bs kê, trộm vía, hôm nay con đỡ ho hẳn, nhưng mấy hôm con bị ho, mình toàn cho măm cháo xay nhuyễn, bây h lại quay lại k bít con có quen k?! phải từ từ từng bước 1 vậy!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Cái này không thể trách phòng khám được, họ đâu có nhiêm vụ trông đồ cho mình đâu!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! đúng là phòng khám tư mà cũng có kẻ cắp,mà mũ và khăn của bé có đáng gì đâu khổ cho bé đang ốm nữa chứ.
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! giờ cứ hở ra là mất hic hic xã hội chán quá đi thui
Re: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Èo Có cái khăn với cái mũ...Đáng bao nhiêu tiền mà nó cũng lấy Chậc chậc...thời buổi gì đâu không biết
Ðề: Re: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Của đáng tội cả khăn và mũ còn mới tinh nên trông bắt mắt lắm. K hiểu chúng lấy về cho con dùng thì còn hơi thông cảm đc, chứ bán đi thì chắc đc mấy chục nghìn?!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Nhiều người tham nhỉ, có người đi đón con học mẫu giáo, thấy bạn khác có đôi giày or dép đẹp, đắt tiền còn cố tình lấy nhầm cho con mình đi cơ,bó tay luôn,sao phải khổ thế ko biết
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Mình nghĩ là ai lấy nhầm thôi ạ! hoặc lẫn đâu đó .
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! có cái chổi hở ra còn mất ấy ạ, chia sẻ với chị vì đúng là không ai nghĩ đc lại mất cả cái mũ như vậy
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Có cái mũ và cái khăn mà cũng tham, nhiều người kỳ lạ thât
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Mình cũng nhờ nv phòng khám tìm giúp nhưng hôm sau họ bảo vẫn k thấy. Mình nghĩ, nếu lấy nhầm thì phải trả lại rồi chứ!?
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Sợ là lấy nhầm cầm về luôn rồi không biết của ai ấy mẹ nó ạ!
Ðề: Phòng khám bs Lâm (Tạ Quang Bửu), 1m2 mấy thằng ăn cắp! Hix. có thể là mọi người nhầm lẫn thôi, chứ nói thế này cũng mag tiếng phòng khám lắm mẹ nó ạ. Mà mất tiền của hay đồ gì đáng giá thì ko nói làm gì, chỉ là mũ và khăn sữa thôi, có thể có ai đó cho con đến khám rồi cầm nhầm thì sao.