e vừa thoát được cái nạn ạ! sáng nay ,đúng lúc gần trưa, cửa hàng vắng khách ,có 1 ng đán ông nói giọng nam định đến cửa hàng e hỏi: có lấy bỉm pamper ko? lại dầu gội nữa>>>>>e thấy là lạ,dù mới về đây chưa lâu nhưng e biét a ta ko phải là ng địa phương,,a ta đưa ra rất nhiều chương trìh km khiến e thấy nghi nghi,,,, thấy thủ đoạn giống mấy vụ thôi miên quá,,,,,,,,e nói bừa:" a định thôi miên e đấy à,e gọi mẹ ra nhé" nó bảo : e tưởng ai cũng biết thôi miên à ,1000ng mới có 1 ng biết thôi" ối trời e ko mua hàng của mấy a đâu ,toàn đi thôi miên thôi,,,,,,hêh,e cứ nói thế trúng thì trúng,đột nhiên đầu e thấy đau ,mắt năgj trĩu,e bảo: để e gọi mẹ e ...mẹ e sẽ nc với a...ko thì a thôi miên mất ,,,,,,,,,hic,nó bảo e vào nhà đi,,,,rồi nó biến mất ,rất nhanh ,,,,,,,, hic sao hôm nay e toàn nói lạ nhưng trúng tim nó ,lúc nó đi rồi ,e nghĩ nếu ng bán hàng thật thì ko thế ,khi mình nhắc đến thôi miên là nó thấy hình như mình cảnh giác cao độ ,ko lừa được nên "phắn 'cho nhanh ,,,,,,,, các mẹ bán hàng cẩn thận nha,có chị gần nhà e chồng ngồi bên cạnh mà vợ bị thôi miên lấy 9tr đó,.. hãy cảnh giác cao độ với ng lạ nhé,,,,,... tinh thần ai cao chót vót sẽ khó bị thôi miên ạ!.... e thấy ng ta bảo bọn thôi miên sẽ rất khó thực hiện hàng vi xấu : các mẹ vào đây xem nhé http://giadinh.net.vn/20100920100050887p0c1000/canh-giac-voi-thoi-mien-ne-lua-dao-bang-cach-nao.htm cảm ơn các mẹ đọc tin,ko còn mới nhưng luôn nhắc mình tránh xa bọn bất lương,,,,,,,,,,!
Ðề: cẩn thận thôi miên! Oài. lại còn lừa đảo bằng cách thôi miên á.??? Mình phải cảnh giác mới được, tks mẹ nó
Ðề: cẩn thận thôi miên! HIx Mình nghe vụ này nhiều rồi, chẳng vụ nào giống vụ nào nhưng mà cũng phải cảnh giác. Đúng là lũ bất nhân.
Ðề: cẩn thận thôi miên! E sợ nhất là để phụ huynh với con ở nhà ban ngày trong lúc mình đi kiếm ăn, nhỡ nó vào xịt cái gì cho cả bà và cháu thì toi. Bà thì thương người và tin người lắm cơ.
Ðề: cẩn thận thôi miên! khiếp quá, thế này sợ quá, sao bây giờ lắm kẻ bất nhân thế kobieetse, lừa đảo trên mồ hôi nước mắt của người khác, Tks chủ top đã cảnh báo với mng nhé
Ðề: cẩn thận thôi miên! Chúc mừng bạn thoát nạn và nhờ bạn này cảnh giác cao độ Theo mình biết,thôi miên Chỉ cần 1 cái vỗ vai,1 câu nói là có thể đưa mình vào trang thái mê man.
Ðề: cẩn thận thôi miên! Có 1 mẹo nhỏ là các mẹ bán hàng nên nhét 1 củ tỏi vào ví, túi xách ( cái nào liên quan đến tiền và tài sản lớn ). Cái này là để trừ tà. Còn hạn chế bị thôi miên thì khi n.c ko nên nhìn thẳng vào mắt người lạ. Và khi thấy có cảm giác bất thường nên gọi ngay cho người nhà, người thân, hay hàng xóm xung quanh đến bảo thẳng luôn là cháu/em/chị có hiện tượng bị thôi miên, cứu em với.! Nói chung nên cảnh giác và tỉnh táo để hạn chế nhất thiệt hại.
Ðề: cẩn thận thôi miên! Huhu, chuyện từ năm ngoái bây giờ mới kể. Đầu năm ngoái, cơ quan mình tổ chức cho chị em đi Lạng Sơn. Mọi người vào đền Mẫu rồi ra chợ Đồng Đăng mua sắm. Mình thì đi Lạng Sơn 2 lần/năm nên ko có hứng thú lắm với việc mua bán nên đi lòng vòng ở cổng chợ để chờ mọi người. Có hai con mẹ vừa đi theo mình vừa nói chuyện mua bán xong rồi kéo mình lại hỏi giá cái chăn bông mình cầm hộ một chị, khen rẻ rồi hỏi thăm mua ở đâu. Mình bảo vừa mua xong trong chợ, các mụ ấy khen lấy khen để là rẻ hơn ở Tân Thanh. Rồi chìa cho mình xem túi lá cây, bảo đoàn chị có nhiều người mua lắm, có tác dụng hạ huyết áp rất tốt, mua trên Tân Thanh đắt quá, xuống Đồng Đăng mới thấy có chỗ rẻ bằng 1 nửa. Hỏi mình em có mua ko chị dẫn ra mua. Rõ ràng là mình vẫn ý thức là nhà mình ko có ai bị cao huyết áp, thế mà ko hiểu sao cứ cun cút đi theo hai mụ ra gốc cây cột điện đầu chợ, các mụ ấy mồm 5 miệng 10 gọi gã bán hàng, bảo cân hàng cho mình. Mình trả tiền (500k ạh, huhu) rồi cầm túi lá đi ra xe. Lên xe, mọi người hỏi lá gì đấy thì bảo là em ko biết, chả biết là lá gì, mua để làm gì. Mọi người mới kêu ầm lên là thôi chết rồi, em bị thôi miên rồi. Mình cũng hay đọc về các vụ lừa đảo bằng thôi miên, thế mà vẫn ko tránh được, vẫn bị hai mụ (thêm cả gã bán hàng nữa) lừa đảo chiếm đoạt của cải. Đúng là mỗi ngươi bị lừa một kiểu.
Ðề: cẩn thận thôi miên! m cũng nghe rất nhiều vụ về thôi miên thế này rồi, có chị, bán thịt lợn ngoài chợ, khách mua có 48k tiền thịt thôi mà đưa những 500k để chị ấy trả lại, chị ấy loay hoay túi tiền đếm tiền trả lại, chẳng biết lớ ngớ thế nào rồi đưa cả túi tiền cho khách, khoảng 5ph sau mới tỉnh táo hẳn, mới biết m bị thôi miên thì hỡi ôi: " chim bay mất rùi" tiếc ngẩn người n cũng biết làm sao được, chỉ có cách là p cảnh giác cao độ với những người nhìn gian gian í