Cần thận trọng khi tắm cho bé. Một bé bị chết đuối trong chậu tắm.

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Phúc An, 20/8/2008.

  1. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Người lớn cần thận trọng khi tắm cho bé.
    Đang tắm cho đứa cháu tầm 9 tháng tuổi, thấy điện thoại reo, ông Tình để cháu ngồi trong chậu quay vào nghe máy. Khoảng 2 phút sau quay ra, ông thấy cháu đã úp mặt xuống nước, tắt thở.

    Đây là trường hợp đau lòng ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xảy ra gần đây.

    Nghĩ cháu đã ngồi vững, hai tay có thể bám chắc vào chậu nên ông Tình để bé một mình trong chậu tắm để đi nghe điện thoại. Ông không ngờ, khi quay trở lại, cháu bé đã úp mặt xuống nước, nhấc lên thì người tím tái và không còn thở nữa.

    Theo bác sĩ Trương Ngọc Dương, khoa Nhi, Bệnh viện 103, trường hợp này có thể bé do quá sợ, hoảng loạn dẫn đến ngừng hô hấp và tử vong ngay, chứ trong thời gian ngắn 2-3 phút chưa đủ để nước vào phổi gây ngạt cho bé.

    Bác sĩ Dương khuyến cáo: Khi tắm cho trẻ người lớn cần rất thận trọng, tuyệt đối không để trẻ một mình trong chậu tắm dù chỉ trong một phút (nhất là các bé dưới 2 tuổi). Chỉ với mực nước thấp mà bé bị trượt hay úp mặt xuống trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến tử vong.

    Ngoài ra, trước khi tắm, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị sẵn hết các dụng cụ cần thiết, quần áo cho bé, nếu có chuông điện thoại mà bạn nghĩ là quá cần kíp thì nên cuộn bé lại trong khăn bông và mang theo khi đi nghe.

    Theo VNexpress - Minh Thùy

    * Tên nhân vật đã được thay đổi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Phúc An
    Đang tải...


  2. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Sợ quá. Mình cũng định post bài này vào đây để các mẹ đề phòng nhưng đã có Mẹ Phúc An làm trước rồi.
     
  3. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Hiiiiiiiiiiiiii, Vậy ra mình cũng có đồng minh rùi!
    Em có thói quen lượn lờ và những gì liên quan tới các baby là mình post vào đây để các mẹ cùng chia sẻ.
     
    Sửa lần cuối: 20/8/2008
  4. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    tội cho cháu, thương cho ông.
    khổ thân quá cơ :(
     
  5. Amethyst

    Amethyst Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/4/2008
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    103
    Thương quá các mẹ ơi, tớ đọc mà xót quá. Thương nhất là em bé, thương hơn là ông đấy, rồi thể nào ông cũng nghĩ ngợi mà phát bệnh :(

    Cảm ơn mẹ Phúc An đã post bài . .
     
  6. Giangduydat

    Giangduydat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tội nghiệp bé quá!!! Ông thế này ân hận quá mất thôi..
     
  7. linhcon_05

    linhcon_05 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ui, thật cảm ơn mẹ Phúc Ạn Buồn quá!
    Tưởng đơn giản mà chẳng giản đơn tí nạo
    Thương 2 ông cháu quá cơ.:(
    Nhiều khi chỉ là vô tình mà mất cả mạng người
    Rồi không biết ông của cháu bé này cũng sống thế nào nhị
     
  8. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mình post bài này với ý nghĩ rất .......rất mong cảnh này sẽ không bao giờ diễn ra nữa.
    Các mẹ đồng ý với mình chứ?
     

Chia sẻ trang này