Cẩn thận với các ác mẫu hành hạ trẻ em các mẹ nhé

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi kiencuongle, 3/9/2014.

  1. kiencuongle

    kiencuongle Banned

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hiện nay việc các trường mầm non nở rộ như nấm mỗi ngày, chất lượng của các bảo mẫu không đảm bảo dẫn tới việc các bé mầm non bé nhỏ thường xuyên chịu những trận đòn roi vô cớ từ các ác mẫu này
    Theo Người lao động, bé nào thường ngậm cơm hoặc khóc nhè, bảo mẫu Nguyễn Thị Hoàng Sanh ép ăn bằng cách đánh vào đầu kèm theo chửi mắng: "Ăn vô không tao đánh mày chết". Có trường hợp một bé 2 tuổi ăn chậm, bà Sanh dùng chiếc muỗng nhựa thúc mạnh thức ăn vào miệng bé, làm tróc da bên trong môi chảy máu. Bé nôn hết, bà Sanh dùng nước lã pha vào những thứ vừa ói trộn lên đút cho bé ăn tiếp. Một bé khác bị ói khi ăn bị bà Sanh dùng tay ký vào trán, khóc thét. Bà tiếp tục nhéo vào bụng, rồi đút cơm lia lịa khiến bé nuốt không kịp. Hàng ngày, những em thường nôn ói đều được được bảo mẫu Sanh yêu cầu hứng một cái tô ở dưới sau đó cho ăn tiếp.

    Ngoài bảo mẫu Sanh, một giáo viên khác tên Bình dạy lớp lá của trường mầm non Phương Linh cũng có những hành vi thô bạo với học sinh. Trong giờ dạy múa, giáo viên này đã liên tục chửi học sinh: “Con kia khùng hả. Tao đánh chết bây giờ!”. Thậm chí, bà Bình có lần rút chiếc dép đang mang ở chân quất vào người một bé gái không thương tiếc. Không chỉ giờ dạy múa mà bất kể khi bé nào ồn ào, nói chuyện là bị bà này tát thẳng vào đầu, mặt.

    Ngoài ra, cả 2 cô giáo này thường xuyên chửi thề khi chăm sóc các bé: "Đ.M, mày là con quỷ, ăn không ăn, cứ ngậm hoài...”. “Đ.M ăn không, không ăn tao đánh chết...”...
    Trong buổi làm việc với VnExpress.net sáng 28/11, bà hiệu trưởng trường Phương Linh, Vũ Thị Thúy Nhâm, cho rằng, do không trực tiếp chăm sóc các cháu hàng ngày nên bà không biết hết sự tình. Bà Nhâm nói: "Các cô phải chịu áp lực công việc khá nhiều nên sinh ra cáu bẳn, gắt gỏng chứ từ trước tới nay tôi không nghe phản ánh có sự việc này xảy ra".
    Cả hai giáo viên Sanh và Bình đã làm việc tại mầm non tư thục Phương Linh được 1 năm nay và đều qua trường lớp đào tạo chuyên môn. Bà Bình đã tốt nghiệp Cao đẳng mẫu giáo, còn bà Sanh đã học lớp sơ cấp bảo mẫu 6 tháng.
    Trường mầm non tư thục Phương Linh bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2007, đang nuôi dạy khoảng 60 cháu. Hầu hết các cháu ở đây đều nhỏ, chưa thể nói nhiều.
    Ngay trưa 28/11, đã có phụ huynh tới trường Phương Linh đón con về luôn. Chị Trần Thị Lan có con gửi ở trường cho biết, trước đây chị cũng có nghi ngờ vì phát hiện trên người của con có những vết bầm xước, có lần bị khâu hai mũi. Khi hỏi cô giáo thì cô giải thích là cháu bị té nên chị vẫn tiếp tục cho con đi học bình thường. "Hôm nay sự việc đã được làm rõ tôi bức xúc lắm. Trường này có dạy tiếp tôi cũng không bao giờ gửi con ở đây nữa", chị Lan nói.
    Cùng ngày, đại diện phòng giáo dục quận 11 và Ủy ban nhân dân phường 5, quận 11 cũng đã xuống trường trực tiếp kiểm tra, làm rõ sự việc.
    Nằm trên địa bàn quận 11, trường mầm non quận 11 của hệ thống trường quốc tế Việt Mỹ tự tin đem đến cho các bé một môi trường yêu thương, với các bảo mẫu được đào tạo cả về chuyên môn lẫn đạo đức
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kiencuongle
    Đang tải...


Chia sẻ trang này