Các mẹ thân mến, em đang vô cùng bức xúc muốn nhận được lời khuyên của các mẹ. TÌnh hình là em mới biết chuyện lão sếp em đang làm đã lừa đảo rất nhiều người, đó là quịt lương của nhân viên, người tiếp theo có thể là em. Hôm trước trong cuộc họp em đã thẳng thắn nói hết những ý kiến của mình trong cuộc họp công ty về việc ông ấy ký quyết định cho nhân viên tuyển sinh được lấy tiền học phí trừ vào lương, về việc hắn đàn bà nói xấu sau lưng thọc gậy bánh xe, ... sau vụ ấy hắn vẫn chứng nào tật ấy không chịu sửa đổi và lẽ tất nhiên muốn đẩy em đi. Nhưng nói chung em đã lường trước mọi việc. Tiện đây nhắn gửi các mẹ nếu có người quen nhất là các em lớp 12 khi chọn trường nên cẩn thận đặc biệt là những thương hiệu mới, bên ngoài thì quảng cáo thương hiệu Ấn Độ nhưng bên trong thì bô hếch lắm.
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà Giờ thì nhiều "sếp xó" như vậy lắm mẹ nó ạ, thôi thì tránh xa ra thôi chứ biết làm sao nữa
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà nghe như mấy trường "Cao đẳng Quốc Tế" ý nhỉ hehe, mình cũng đã từng làm GV cho các trường này nên cũng biết ^^ Có câu mà mình rất thích đem tặng mẹ nó "đàn bà đã đáng sợ, mà những thằng đàn bà còn đáng sợ hơn" hehe
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà Mẹ nó nói có vẻ hợp lý, có lúc em nghĩ mình nên làm điều gì đó ít nhất để NÓ ko còn đi lừa ai nữa, nhưng lại nghĩ tới câu nói "yêu nhiều ng, tin vaì ng và ko được xúc phạm ai". Tự xã hội sẽ dạy nó thôi.
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà Sếp mình sếp nữ, chả thấy làm j, suốt ngày chỉ ngồi nghiên cứu phong thủy thế nào cho làm ăn phát đạt và soi camera xem nv có làm việc riêng ko, cũng hơi bức xúc hihi, vạch áo 1 tý
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà muốn than mà không biết than thế nào, cũng tế nhị lắm nên em lại giữ kín trong bụng thui
Ðề: Cẩn thận với Sếp tính đàn bà Thôi để xà HỘI XỬ nÓ các mẹ nhỉ, mình tập trung vào các cv đem lại lợi ích cho mình, mấy việc ấy rồi bực mènh lém