Mình là nữ, quê hà nội. ngoại hình cũng tự tin dc gọi là xinh xắn nhỏ nhắn. Tính tình hiền lành ko bon chen, sân si( mọi người hay bảo mình tính giống con trai vì sở thích xem phim, nghe nhạc, bóng đá). Khuyết điểm lớn nhất của mình là vụng về và nghèo, vâng rất nghèo. Vì bô lão về hưu sớm nên mình cũng xác định dù lấy ck thì lương mình sẽ gửi hầu hết về cho các cụ,tất nhiên mình sẽ dùng tiền của mình, k cần ck phải lo ( vì lý do này nên nyc mình từ bỏ) . Năm nay 30 tuổi và thật sự mệt mỏi với sức ép khi mà đi đâu ai cũng hỏi chuyện lấy ck Ai có nhu cầu kết hôn thật sự thì tốt còn k thì hợp đồng cũng dc ạ. Xin hãy để lại sdt hoặc ib riêng mình cũng đc
Chào Bạn!Mình cũng HN1.Cũng mệt mỏi chuyện hẹn hò lặp đi lặp lại,Kết hôn 1 nốt nhạc đey,ko quan trọng gia cảnh nhé..cũng được gọi là hợp tuổi