đọc mà thấy khổ thân các bé quá. giá àm nhưng ông bố bà mẹ nhận thức được nỗi đau mà đứa con phải gánh chịu khi ko có gia đình nó lớn như thế nào thì tốt biết bao
Đúng là bạn bức xúc cũng p. Cứ cho là các bạn gặp hoàn cảnh khos khăn k nuôi đc con,thì cũng cố nà tìm cho con 1 gđ,1 nơi tử tế maf yên tâm gửi gắm,cốt cho con có cs tốt,chứ k p ngta đến nhận nuôi lại yêu cầu này nọ,thế thì chả là bán con còn gì,đấy là những kẻ ích kỷ,vô lương tâm,chứ hoàn cảnh này nọ gì,hành động đem cho con đã là tồi tệ rồi,lại còn đòi tiền nữa,như bạn ở phía trên bảo là họ lấy gì mà sống mấy tháng sau sinh. Theea họ k nghic rằng con đỏ hỏn cho đi,k cho con bú mớm thì sao,có ng nhận nuôi cho thì còn p cảm ơn ngta ý,chứ lại đòi tiền ah,bán con ah?nói thật,tôi chỉ nghe thoii cũng thấy bức xúc lắm,cứ vin vào mấy cái cớ,chỉ là vớ vẩn mà thôi,thế lúc sướng thì bớt sướng đi để có p đỡ tội lỗi k,sinh ra 1 đứa trẻ đã vất vả rồi,nhưng sinh con ra mà k nuôi đc con thì tội cho con,mà lại đòi tiền này nọ thì đừng bao biện gì nữa
hic, người ta cho con mà nhẹ nhàng như cho 1 con mèo ấy, iem mà có con iem cũng sẽ cố mà nuôi, ngu dại 1 lần thì phải trả giá cho cái ngu dại ấy, vứt con cho người lạ chả biết đâu mà lần, ko tự nuôi dc thì bám víu lấy họ hàng... đẻ đứa con ra mà làm như là cục nợ!!!
Sinh con ra chắc mỗi người cũng có 1 lý do nên ko thể nuôi được con, nhưng để cho con đc làm người là tốt rồi. Các bạn hãy tìm cho con 1 gia đình tốt, đừng vì một ít tiền mà đòi hỏi thì con mình có khi lại rơi vào tay những kẻ buôn người, tội cho các bé lắm. Mình sẵn sàng nhận nuôi thêm 1 bé nữa, các bạn có thể liên hệ với mình qua mail duyentruongloc@gmail.com hoặc sđt 0913.520.666
khong biết nói gì... Mình cũng 1 mình nuôi 2 đứa, nhưng chẳng dám cho con. Cố được ngày nào hay ngày ý
Lội vào đây, cái cảm giác đau đớn cứ len lỏi trong từng thớ thịt, dù những bé ấy không phải là máu mủ của mình. Các em lỡ dại ạ! Khi các em chưa có bé trong bụng, các em cứ thoải mái quẫy đạp với quằn quại sướng, để vài tháng sau lại...ối giời ơi, dính rồi. Niềm thiêng liêng khi được làm mẹ các em quẳng ra cho xã hội lo, quẳng ra cho những gia đình đang khát khao từng ngày nghe tiếng tim thai hi vọng. Tương lai của những bà mẹ này rồi cũng phải trả giá thôi, dù ông Trời không hiện hữu và ông ấy không có mắt! Sống trên đời, cần phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Đừng vì lí do abc gì mà giũ bỏ núm ruột của mình để rồi cân đong đo đếm xem, việc "bán" con ấy đáng giá bao nhiêu tiền!
Co ai biet cach muon viet dang bai len day lam the nao ko dien dang chi e voi ah e lam hoai ma ko duoc Ai muon nhan be gai sinh vao cuoi thang 4 dau thang 5 nay thi ll voi e so dt la 01265536559 e cam on