Mình đang sống tại Sài Gòn,hiện tạị mình đang mang thai bé trai hơn 8 tháng rưỡi (34 tuần ) dự sinh vào đầu tháng 3/2016, bé khỏe mạnh và không có bất kì bệnh lý nào. Mình đang rất cần tìm 1 gia đình có ý định tìm xin con nuôi, mình không đòi hỏi cũng như không yêu cầu hay bất cứ điều kiện gì, mình chỉ mong tìm dc cho con 1 gia đình tốt, yêu thương và chăm sóc nuôi nấng bé như con ruột, bù đắp cho bé những thiếu sót mà mình đã không làm được. Gia đình nào đang cần hoặc biết những ai đang cần thì liên lạc với mình qua số điện thoại 0939325115. Mình đã suy nghĩ rất kỹ và sẵng sàng trước quyết định này nên mình cũng rất mong những người thật sự nghiêm túc có ý định xin con nuôi hãy liên lạc với mình. Mình chân thành cảm ơn sự quan tâm của những người đã dành thời gian đọc và chia sẽ bài viết này của mình
thật tiếc cho bạn! niềm vui sống của phụ nữ là được làm mẹ, ngắm các con mình. Nếu ko có đk nuôi thì đành chịu, chúc bé tìm dc gd tôt!
nhiều bạn sv k may có bầu còn cả 1 tương lai phía trước, làm mẹ đơn thân cũng k hề đơn giản rồi còn gia đình ,dị nghị này kia, Nếu có 1 gia đình hiếm muộn còn họ muốn nhận nuôi con cũng là 1 điều tốt, coi đó là mình làm 1 việc thiên, còn hơn nhiều bạn nhẫn tâm k cho con mình được chào đời. Chỉ cần biết được mình gửi con cho người đàng hoàng tử tế,họ có điều kiện nuôi và chăm sóc con mình tốt là ok rồi. XH hiện cũng nhiều TH giả vờ nhận rồi đem đi bán vậy nên để tìm được người thật cũng k phải là chuyện dễ. Bản thân người muốn nhận nuôi cũng k muốn sau này có bất kì thông tin nào liên quan tới mẹ bé, nên cũng k thể cho bạn biết chính xác mọi thứ được, họ cũng có cái khó của họ, họ muốn con lớn lên k bị mặc cảm, nghĩ mình là con nuôi, họ k muốn thiên hạ nói ra nói vào, họ k muốn đến 1 thời điểm nào đó bạn lại tới và nhận lại con trong khi họ vất vả nuôi dưỡng. Hãy bằng sự cảm nhận của bản thân, tìm cho bé 1 gia đình tốt nhất, cũng đừng yêu cầu gì quá mà người nhận nuôi k đáp ứng được.
Mình cũng đang mang bầu bé trai ở tuần của bạn và dự sinh đầu t3/2016, tội cho bé quá, chẳng ai chăm con mình bằng chính mẹ đẻ cả, nghĩ đến cảnh con mình dứt ruột sinh ra mà ở 1 nơi nào đó ko biết sống sao thì dằn vặt lắm bạn ah
Bạn nên liên hệ với 1 chùa nổi tiếng nào đó nhờ nhà chùa nuôi. Chắc chắn nhà chùa sẽ không bỏ đứa bé đâu. Chỉ mong bạn cẩn thận để không để đứa bé vào tay những kẻ buôn người
Em có 1 người dì ruột năm nay khoảng 40t, nhưng 2 vc hiếm muộn k thể sinh con, dì mong tìm được 1 bé gái khoảng 2 tháng tuồi về làm con của dì an ủi và hủ hỉ những ngày về sau, dì sống ở tiền giang cuộc sống 2 vc cũng ổn định. dì có đến bv phụ sản nhưng đến nay vẫn k có hồi âm, Em có liên hệ với 1 số mẹ vì hoàn cảnh nên k thể ở bên con mình được, một số k trà lời và có người chấp nhận gặp mặt, nhưng khi trao đổi thì các mẹ nói mong muốn con mình có 1 gd hp còn bản thân thì k cần gì hết, nhưng ngược lại khi được gặp mặt một bà mẹ trẻ khoảng 18t và ông bố 23t vì trót dại nên k thể nuôi bé được, bố mẹ trẻ tỏ khuôn mặt khá buồn, ít nói, sau khi nói chuyện và trao đổi làm quen em đi thẳng vào vấn đề thì bố mẹ trẻ đưa ra khá nhiều yêu cầu làm em ngạc nhiên( về kinh tế lẫn sự lo toan về sức khỏe). như các mẹ và a chị cũng đã hiểu, 9 tháng mang nặng đẻ đau không phải chuyện đơn giản, công ấy vô cùng to lớn và k có nỗi đau nào hơn khi phải xa những thiên thần bé nhỏ của mình, nhưng người k có công sinh ra nhưng có công nuôi dạy và chăm lo mọi thứ cho bé đến lúc trưởng thành thì thời gian đó mới vất vả nhiều đấy, và lần gặp sau đó em không đồng ý với điều kiện mà họ đưa ra, vậy là số dt ấy cũng k liên lạc được nữa. A chị nào biết ai hoặc mẹ nào vì hoàn cảnh k thể chăm sóc bé và muốn con mình có cuộc sống hp như bao đứa trẻ khác xin chỉ giúp dì em với, mong các mẹ hãy vì tương lai con mình ( một người cần gửi và 1 người cần nhận nuôi) đừng vì mục đích cá nhân các mẹ nhé người cho cũng có nỗi khổ và người nhận cũng có nỗi khổ, chỉ cần ta hiểu và thông cảm là được. Mọi người liên hệ qua mail e nha thuytrinhts7294@gmail.com e sẽ trao đổi cụ thể hơn ạ. Dì em sẽ làm theo quy định thủ tục xin con nuôi và những giấy tờ pháp lý đầy đủ hiện nay, đảm bảo quyền lợi đôi bên cũng như quyền lợi của bé về sau. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian quý báo ạ,
rất mong chị tìm được 1 gia đình nhận nuôi bé và có thể cung cấp đầy đủ vật chất và tình yêu thương cho bé
các bạn ấy đăng lên là cần gia đình nhận nuôi con nhưng mà khi liên hệ thì hầu như là như kiều bán con bạn ạ! nói chung người ta nhận nuôi nấng cho là hạnh phúc rồi k biết nghĩ lại kiểu như đòi tiền thì thôi luôn. Mong có 1 gia đình tốt nhận nuôi con mình thành nguwoif khi bản thân k có đủ khả năng là rất tốt, còn đương nhiên người nhận nuôi họ cũng sẽ cảm ơn ngược lại chút tiền gọi là để bạn bồi dưỡng sức khỏe khi vừa sinh và k đi làm được chứ k phải là kiểu mặc cả 60 tr hay 40tr đâu.