Chả là em mới từ Sài gòn ra Hà Nội sống đc vài tháng, mà em nhớ bánh tráng trộn của Sài gòn quá (cả hủ tiếu nữa). Mẹ nào hay ăn vặt chỉ giúp em chỗ bán bánh tráng trộn ngon với (có số nhà càng tốt ạ - tại giờ 1 đường mấy quán bán liền, kiểu vầy ko biết bao nhiêu money mới đủ). Em hỏi bác gu-gồ mà toàn kiểu quảng cáo, ko tin đc. Rồi cái quan trọng nhất là nước mỡ hành thì thiếu, haizz. Giúp em với, e đang thèm nhỏ ...ra đây. Thanks các mẹ trước nhé (u)
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội hihi, mình cũng đang muốn ăn thử món này, hóng cùng mn!
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Mình ở HN nhưng cũng thích ăn bánh tráng trộn. Ngày trc vào MN hay ăn quán cóc Saigon Square hay ga Sài gòn
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội ôi, mình cũng thèm lắm, mà ở HN chưa tìm được chỗ nào làm ngon như trong đó luôn, vị vẫn thấy khác khác.
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Ăn mấy hàng rồi mà không giống SG mấy đâu, kiểu HN đặc luôn, như nộm ấy hic
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Em thấy ăn bánh tráng trộn ở 67 Chùa Láng chỗ ĐH Ngoại Thương ngon hơn cả chỗ Hàng Trống, e ăn ở Hàng Trống thấy thịt bò khô k phải loại tự làm k thích lắm
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Mình chưa mum món này bao giờ muốn thử xem thía nào hi hi
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội bánh tráng trộn SG mà ra tới HN là bị biến hóa cho hợp khẩu vị ngoài này hết rùi, em chưa thấy quán nào ngon cả
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Báo cáo với các mẹ là chiều qua e vừa đc nhỏ bạn dẫn đi ăn hủ tiếu và bánh tráng trộn. Tình hình là như vầy: Bánh tráng trộn e ăn ở gầm cầu Vĩnh Tuy đường Minh Khai. Nói thật là mới đầu trông đã chán rồi, thịt bò ít, ko mực khô, e chủ quán còn quên rau răm (chắc tại mới mở), hỏi ra thì cũng gần đầy đủ gia vị nhưng liều lượng thì chưa chuẩn, đc cái sợi bánh tráng thì ăn gần giống trong kia. May mà e ấy hỏi e có ăn đc ko? thế là e đc thể tuôn ra 1 tràng hướng dẫn em ấy phải trộn thế nào, thêm nhiều vị thì mới có khách, ko biết ẻm ấy có tiếp thu ko nữa . Mức giá thì chỉ 15k thui ạ. Em ấy hẹn e lần sau đến ăn xem có khác ko? , cũng vui vẻ dễ gần. Có lẽ em phải đi ăn nhiều nơi mới so sánh đc. Còn về hủ tiếu, thất vọng toàn tập. Đường gì thì e ko nhớ rõ, hình như là Trần Hưng Đạo, chỉ nhớ chắc chắn là từ cái quán đấy nhìn thấy ga Hà Nội. Hủ tiếu thì có nhiều thịt, nhiều sủi cảo. Nhưng e ko chấp nhận đc nó dám lấy sợi bánh đa (quê e gọi thế) cắt nhỏ ra lòe khách hàng là sợi hủ tiếu, ăn cái biết liền. Lúc đầu còn nghĩ có khi nào sợi mì chương lên nên thấy khác ko, nhưng rõ ràng là e thấy sợi phở to đùng trong tô "hủ tiếu" của em. Con bạn e còn cãi đây là sợi hủ tiếu mà, sợi mì vằn thắn khác. Khổ, đúng là nó chỉ lòe đc dân chưa đc ăn hủ tiếu thật bao giờ thôi. Thôi thì cố gắng ăn cho hết vì tiếc tiền, 30k/tô. À quên, hủ tiếu ko có chanh mà chỉ có nước giấm, haizz. Đến nản Thôi thì có mẹ nào phát hiện chỗ nào ngon hơn thì share cho mọi ng cùng biết với, chứ ăn kiểu này thì...
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội 67 Chùa Láng thì gần chỗ em rồi, hnao phải ghé qua ạ, cám ơn mn.
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Ở SG square với chợ Bến Thành đều ngon vì có nhiều tôm khô, thịt bò và mực, có điều e ăn khô mà ở chỗ này họ cho nhiều xì dầu quá, thành ra quá ướt so với khẩu vị của em. Nếu chị nào mà ở trong đấy, ghé qua chợ Thị Nghè, đường Nguyễn Văn Lạc thì phải, có 1 anh bán bánh tráng trộn rất chuyên nghiệp, cực ngon, khách xếp hàng đông vô kể, có bữa e phải chờ gần 1 tiếng mới đến lượt.
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội em hay ăn ở Hàng Tre, em k biết vị ở SG có khác gì không, nhưng mà ăn ở đây thấy khá ổn ạ
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Bao nhiêu hàng Tre hả chị, để e ra ăn thử
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Mình cũng từ sg ra đây, thèm bánh tráng trộn sg và thèm hủ tiếu. Bây giờ bánh tráng trộng mới du nhập ra ngoài này còn hủ tiếu thì chưa có đâu bạn, thậm chí họ còn chưa biết mặt mũi sợi hủ tiếu như thế nào. hủ tiếu trong sg có cật heo, có lòng non... nói chung ngon. Bạn nên tự mua hủ tiếu ra mà nấu thôi, bánh tráng thì mua ra tự làm vậy ko lại thất vọng.
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Nghe món này nhiều rồi mà e chưa ăn bao giờ, hôm nào phải lon ton đi ăn thử mới được
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội Hôm trước vào sài gòn mình cũng đi ăn món này.ngon phết.
Ðề: Cần tìm quán bánh tráng trộn đậm chất Sài gòn tại Hà Nội đã ra quán xá ăn thì ko thể đảm bảo vệ sinh đc, còn độc thì e chưa thấy đâu nói, báo chí quảng cáo ầm ầm, em ăn suốt chả sao ) . Thôi thì món ăn vặt í mà. Riêng e ko thích ăn mấy cái bò đen (làm từ gan lợn) nên khi mua hay bảo họ bỏ ra.