(Cần Trợ Giúp Khẩn) Con Tôi 2 tuổi vẫn chưa biết nói!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi sissisdn, 7/9/2010.

  1. sissisdn

    sissisdn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi có 1 cháu trai, đã 2 tuổi tròn nhưng bé hoàn toàn ko chịu nói (ngảy cả chữ "Ba" hoặc "Mẹ" cũng ko chịu nói). Nó chỉ ý ới, nói những từ bậy bạ, vô nghĩa, đại loại như: "chà quáy, Chà quáy", "bà chăm, bà chăm",....
    Lúc đầu, thấy một số bé đến tận 3 tuổi mới chịu nói nhưng từ "Ba", "mẹ" nó vẫn nói được. Nên tôi nghĩ con tôi ko sao, nhưng bây giờ nó đã 2 tuổi mà vẫn ko chịu nói chữ nào. Mặc dù ở nhà tôi, ông bà vẫn cố bày nó nói nhưng nó ko chịu nói. Tôi lo quá các anh chị à!
    Mong các anh chị đi trước và các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Có cách nào để con tôi nói được và nếu cần đi Khám thì phải khám ở Khoa nào?
    Mong được hồi âm sớm từ các anh chị. Tôi trân trọng cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sissisdn
    Đang tải...


  2. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: (Cần Trợ Giúp Khẩn) Con Tôi 2 tuổi vẫn chưa biết nói!

    Con bạn có nghe vào làm theo lời mình không? Nếu nghe được thì ok rồi, từ từ bé sẽ nói, có bé đến 4 tuổi mới nói luôn đó.

    Bạn đưa con đến bs Nhi xem thử rồi sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
     
    sissisdn thích bài này.
  3. hakeo

    hakeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: (Cần Trợ Giúp Khẩn) Con Tôi 2 tuổi vẫn chưa biết nói!

    chị đừng lo lắng quá, bé nhà em mãi hơn 3 tuổi mới bập bẹ được đôi từ, giờ 5 tuổi rưỡi rồi thì cu cậu hót như khướu cả ngày mặc dù vẫn ngọng níu ngọng nô ^^
     
    sissisdn thích bài này.
  4. sissisdn

    sissisdn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: (Cần Trợ Giúp Khẩn) Con Tôi 2 tuổi vẫn chưa biết nói!

    Con mình nó vẫn nghe đươc những lời người khác nói. Bày nó con gà, con chó, con mèo,... nó vẫn chỉ được, nhưng bảo nó nói thì nó ko chịu nói. Có 1 điểm rất lạ: Nó nói rất nhiều nhưng ko chịu nói những gì mình bày, nó chỉ nói những lời nó thích. Nó rất thích làm những gì người lớn làm: Như nó hay lượm rát bỏ vào thùng rát, quét nhà và thường đòi bê nối cơm điện lúc cả nhà bày cơm,..... đặc biệt rất thích nước Hoa, thấy nước hoa là nó đòi xịt vào người nó cho bằng được, ko thì Khóc mãi ko nín.
    Chân thành cám ơn các anh chị đã hỗ trợ nhiệt tình!

    Mong được thêm nhiều anh chị chỉ bảo thêm nhiều!
     

Chia sẻ trang này