Thấy chị em mang thai sao khó khăn quá các mẹ ơi. Nghén quà trời là nghén, không ăn được gì luôn, có khi ăn vào nhiều lại ói ra hết. Các mẹ có cách nào trị nghén không ạ? Chứ cứ đà này em bé ko lớn nổi. Hic hic
Mn nghén từ tuần thứ mấy vậy,em 9 tuần rồi mà chưa thấy gì,trộm vía,xã em ngày nào cũng dặn ăn 1 miếng dưa hấu,thấy xã bảo như vậy sẽ đỡ bị nghén ạ
ko sao dau ban 3 thang dau minh con sút mat 3kg mà 9 thang tăng duoc 18kg đó co luc nghen nang con ko ăn duoc gì chỉ ăn chom chôm thoi ấy, thit ca ko ăn duoc chỉ ăn bún vơi nước luộc rau, hic
cố gắng mấy tháng đầu thôi, m cũng ko nôn ọe chỉ là ăn hơi kém, mà lại nghén ko ngủ đc, sút mất mấy kg đấy
Dạ em cám ơn các mẹ. Hi vọng qua 3 tháng đầu sẽ đỡ hơn. Mà trong 3 tháng đầu này nên uống vitamin hay thuốc sắt gì ko ạ?
Không biết bạn có tin không chứ mình nghe người ta mách là đêm chồng đang ngủ dậy bước qua người chồng thì chồng sẽ nghén thay v. )