Bạn là con trai mà vạch ra chi tiêu như thế là giỏi rồi. Mình là con gái mà trước kia chưa có gđ lương tầm 6tr, cty bao ăn trưa, thế mà còn chả dành ra đc đồng nào í.
híc thì cuộc sống cô đơn mà... tiền cũng đủ sống vs đủ chi phí trang trải cho thú vui một mình Nghe bác nói em ớn, thôi hông lấy vợ nữa ) cái đó chỉ trên lý thuyết thôi ạ, nay 18/11 rồi và khá hơn là trong túi còn 1 củ rưỡi ). Ảo diệu thật ấy
về cơ bản ở có mấy ăn uống mới tốn mà bạn nói chung ai cũng bảo là do không có ai giữ tiền hộ nên nó thế )
Lương mình có tháng được 12tr mà còn chẳng để được xu nào đây này, nhưng mình có con nhỏ rồi, nếu chủ thớt mà còn độc thân mà tiêu hết cả 6tr5 thì cũng hơi nhiều roài đó, tích lũy dần thôi
. Mỗi tháng 6.5tr kể ra tiêu hơi hoang. Nếu đang tán tỉnh cô nào thì cũng không hoang tí nào. Biện pháp tiết kiệm: Chỉ tham gia ở 1 FC thôi thay vì 2 FC, trung bình mỗi tháng cũng hết 1tr rồi
ko tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề để giải quyết ạ ) Em biết nên mới lo lắng đó ạ tính em hơi thoải mái nên đôi khi không chú ý nhiều, đợt này nhiều người nói về việc đó nên em mới để ý và rach ròi hơn ạ khổ ạ, có tán cơ mà cứ tán em nào là em ấy có bạn trai hoặc lấy chồng...nên đành cứ đơn côi 1 cõi đi về thôi ạconfused:
chờ ơi e còn 1 tháng lương 3tr5, mà không được hỗ trợ gì, tính nguyên tiền phòng cũng hết nửa tháng lương rồi.
E hiếm khi hết tiền mà chưa nhận lương lắm, nhận lương bác thử trích 1tr ra trước còn lại chi tiêu xem sao, e toàn vậy, vì cầm tiền trong người nhiều sẽ có xu hướng tiêu nhiều
Mình cố gắng tiết kiệm được thế nào hay thế ấy. Con gái hay lo xa, chứ như các ông là hết sạch ko còn xu nào
híc . có nhà là đỡ 1 khoản lo rồi ạ ^^ các ông vẫn còn trẻ nên vẫn ham chơi mà :'( . nói vậy chứ vẫn phải lo thôi ) cơ mà toàn vung tay quá trán
Nhìn vào thì thấy các khoản gần như cơ bản rồi, k cắt khoản nào được. Đấy là chưa kể đến mua sắm quần áo mới, tiền về quê...Bạn thử ghi lại chi tiêu trong tháng xem sao, ghi đến từng nghìn nhỏ luôn. xem bị hụt ở đâu.