Mình ở cùng gia đình, bố mẹ mình đã về hưu rồi. Trước kia còn trẻ thì mình thấy bố mẹ vẫn bình thường, dạo này bố và mẹ hay nổi cáu, nhất là mẹ mình, bố mẹ mình trên 50 rồi. Cho mình hỏi người già tuổi đó hay nổi cáu đúng không. Hay do các cụ không đi làm nữa nên nhàn cư vi bất thiện. Mẹ mình thì mới phát hiện bị bệnh tiểu đường, mình có nói là mẹ ăn ít chất béo tinh bột và đường thôi nhưng mẹ mình như trẻ con vậy, thưởng nói lại là: tạo không ăn thì chết à, nói ít thôi. Mình có góp ý vài lần như vậy nhưng thỉnh thoảng mẹ lại vùng vằng rồi dọa uống thuốc sâu tự tử mà chỉ có mấy cái việc gia đình như vậy, mình còn trẻ và chẳng biết giải quyết ra sao với mẹ mình. Bố mình chẳng thèm nói nữa rồi, bố hay bảo là mẹ bị bệnh hơi dở dở giống bà ngoại. Có ai tư vấn cho mình thoát khỏi tình huống này được không, mình đang rất bối rối.
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều cái này thì phải góp ý nhẹ nhàng thôi, giờ các cụ cũng khó tính lắm, he
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều chắc nghe nhiều quá các cụ cũng chán chị ah, e tưởng trẻ như em mới hay nói nhiều và cáu chứ các cụ về già tính cũng khó hơn. mỗi ng mối tính chị ah.
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều Bạn nên in các tài liệu về chế độ ăn cho người bị tiểu đường về cho bà đọc thì bà sẽ nghe thôi mà. MC mình cũng bị tiểu đường, từ khi bà biết bị bệnh kiêng khem ghê lắm nhưng bà vẫn ăn nhiều.
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều có khi nào là thời kì tiền mãn kinh nên thế ko mn. chị đến nói chuyện với bác sĩ tâm lý xem tnao
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều em cũng nghĩ bác đang ở độ tuổi tiền mãn kinh nên tâm lý bất ổn rùi
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều tâm lí bất ổn thôi c ạ, em thấy các cụ nào cũng thế. Chả bù cho nhà em, kiêng ăn đủ thứ, sợ no, sợ đường, sợ cơm, sợ thịt... thôi thì kiêng hết, ốm 1 phát => thiếu chất => truyền đạm 2 tr/ ngày. Cơ mà vừa khỏi bệnh lại k ăn thịt, k ăn cơm... nói nhẹ không được, ép cũng chả xong.
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều hihi...người già là vậy đó...may mà bố mẹ ruột mình ko vây..nhưng mẹ chồng mình thì...oi..nhưng mình học được 1 cách đó là bơ...khi bà nói nhiều...hoặc khi bà quá thì mình cãi...miễn là trong tâm mình vẫn thương bà...còn chuyện bà bệnh và vẫn ăn ý thì mình nghiệm ra điều này,,,đời người bố mẹ đã vất vả vì con cái suốt bao nhiêu năm..khi về già nên để cho họ được sống và ăn những gì họ thích..nếu baenhj có lỡ xa các con sớm hơn vài năm so với ăn kiêng thì cũng ko sao cả...vì lúc đó bố mẹ đã mãn nguyện rùi...mình cản dù bố mẹ sống thêm vài năm nhưng ngày ngày bất hòa thì đâu con gì là vui nữa...bạn hãy nghĩ thoáng hơn 1 chút nha...
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều Ôi mình cứ tưởng nói về những ng trẻ như mình, mình cũng hay ức ché nên rất dễ nổi cáu và nói lung tung hết cả lên
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều Cám ơn các bạn đã góp ý, bình tĩnh thì mình vẫn bình tĩnh, sự việc chỉ thỉnh thoảng mới sẩy ra thôi chứ không thường xuyên, và mình xin các bạn tư vấn nhiều giải pháp để mình áp dụng thử. Cũng là rút ra được kinh nghiệm cho mọi người khác nữa nếu rơi vào trường hợp giống của mình.
Ðề: Cần tư vấn về bệnh nổi cáu và nói nhiều cái này là tính cách của mỗi người thôi chứ có phải là bệnh đâu