Chào các mẹ. Em bị một bệnh ám ảnh về sập nhà các mẹ ạ. Nghe thì hơi kỳ nhưng có lúc sợ sập nhà tới độ không ngủ được nhất là lúc bầu ấy ạ. Giờ thì sinh đẻ xong hết rồi mà vụ ám ảnh vẫn chưa hết. Vì thế em rất sợ kê đồ đạc nặng ở trên tầng. Ám ảnh và lúc nào cũng tưởng tượng ra sập ấy các mẹ ah. Nhà em thì tượng chịu lực ko có rầm cột. Phòng khách thì sập gụ tủ chè bộ thờ đều gỗ siêu nặng. Đợt này em mua đàn cho con mà chưa biết kê vào đâu vì cái đàn gần 300kg. Mà phòng nó có một cái giường hai tầng gỗ sồi to đùng rồi. Em lo lắng không dám kê đàn vào phòng con các mẹ ạ vì nó ở tầng 2. Lo lắm ấy. Có bố mẹ nào rành về xây dựng tư vấn giải ngố cho em với ạ.