Bé nhà mình năm nay 3 tuổi! Tự nhận thấy bản thân là người khá kiềm chế đối với con,nóng tính với tất cả, trừ con ra, ko nuông chiều con, nhưng chưa bao giờ đánh con, hạn chế quát mắng... mọi chuyện đều coi là rất bình thường và trải qua các cuộc khủng hoảng của con một cách nhẹ nhàng. Nhưng đợt gần đây, mình vô cùng stress với khoản uống thuốc của con. Ko hiểu vì sao con lại sợ uống thuốc đến như vậy, mặc dù thuốc rất ngọt hoặc đã pha rất loảng ko còn mùi vị gì. Mình cũng chưa bao giờ đầu hàng con trong bất cứ chuyện gì, nhưng riêng khoản uống thuốc, thì m đã đầu hàng, ko thể ép con hay dỗ con uống thuốc. Strees đến khủng hoảng, ko con tâm trí ăn uống hay làm việc. Đầu tiên cũng rất nhẹ nhàng, giảng giải uống để nhanh khỏi ốm, mẹ dẫn đi chơi các kiểu ko đc, quay ra trao đổi, uống xong mẹ mua cho cái này, cái kia, mẹ dẫn đi lái oto, máy bay... vẫn ko được, rồi đến đánh đòn tâm lý: con ko uống thuốc con mệt, mẹ mệt, mẹ cảm thấy đau lòng lắm, rồi 2 mc lại phải đi bệnh viện đi bác sĩ... vẫn ko đc Đến mức quát nạt : nếu con ko tự uống mẹ sẽ ép con, ko đc, mẹ đè ra đổ thì khóc rãy lên: mẹ để con tư uống, mẹ nhả ra, lại ko tự uống, mẹ cố tình ép thì khóc sặc, nôn nhè các kiểu... Cảm giác bất lực, hàng tiếng đồng hồ ko thương lượng đc, ko ép được. Mẹ buồn mệt mỏi,ko muốn nói chuyện với con, ko còn cảm giác muốn làm gì, con khóc lóc kêu: Mẹ làm con đau lòng quá, con buồn quá, mẹ ôm con đi, mẹ nói chuyện với con đi, con đau lòng lắm...rồi cứ ra hôn hít mẹ để mẹ ôm con, ôm con vào lòng mà vừa cảm thấy giận, vừa thương, tại sao uống thuốc lại khó khăn đến vậy (( Có bạn nào khó uống thuốc như con ko? tiêm con ko sợ, đi nội soi tai mũi họng cũng ko sợ, lấy máu xét nghiệm cũng ko sợ, vậy mà uống thuốc lại như vậy, rầu lòng quá mà ((((
MÌnh nghĩ bé sợ thuốc đắng, mom pha chút ngọt cho bé uống hoặc ngậm kẹo ngọt cho bé trước khi uống là dược, không thì mua thuốc viên
Con nhà mình thì bảo uống thuốc dễ hơn. Nhưng uống hay bị ghê miệng. Nên cứ uống miếng thuốc lại miếng nước. Hi.