Candy Yêu Của Mẹ !!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yeucongai<3, 13/1/2016.

  1. yeucongai<3

    yeucongai<3 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy là gần 1 tháng mẹ phải xa con rồi đấy con gái à.Khoảng thời gian này ko hề dễ dàng với mẹ chút nào cả.Mẹ đột nhiên thiếu vắng đi tình yêu lớn của mẹ,thiếu đi nụ cười hồn nhiên,thiếu đi những câu nói bi bô chưa tròn tiếng của con....và đặc biệt mẹ thiếu đi " tình mẫu tử " con yêu à .

    Candy của mẹ,ngay lúc này đây ,khi đang viết những lời tâm sự này nước mặt mẹ lại trực trào.Mẹ khóc vì mẹ nhớ con,mẹ khóc khi nghĩ về tương lai của con và mẹ khóc cho số phận đầy cay đắng của mẹ.

    Candy à ! Con biết không? Chúng ta cũng đã từng có 1 mái ấm hạnh phúc,ở đó con có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và mọi người.Nhưng giờ đây cái hạnh phúc ấy ko còn tồn tại nữa con à.Mẹ sẽ kể cho con nghe về cuộc sống 2 năm qua của mẹ để con có thể hiểu mẹ hơn con yêu nhé.

    Kể từ ngày bố mẹ cưới nhau cho đến bây giờ cũng dc gần 2 năm rồi Candy à.2 năm trôi qua mà đối với mẹ như 20,30 thậm chí là 60,70 năm vậy.Mẹ sống trong nỗi khổ đau,sợ hãi và không có tình yêu thương từ gia đình bố con.Mẹ biết mẹ đã sai khi cứ cố tình lao theo cái tình yêu ko chọn vẹn (bà nội con phản đối vì lí do khoảng cách và bà muốn bố con lấy Vk công chức),chính vì sự phản đối ấy mà bà nội con ép mẹ phải bỏ đi 1 sinh linh bé nhỏ con yêu à.Mẹ ko nghĩ 1 nhà giáo như bà nội con lại sống thất ĐỨC như vậy....Sau cái lần đó mẹ tưởng như chuyện tình cảm của bố mẹ sẽ kết thúc nhưng không,bố con vẫn năn nỉ mẹ cùng cố gắng xin bà nội con để cưới.Mưa lâu thấm dần,rồi cuối cùng mọi chuyện dc êm xuôi.

    Thật may mắn cho mẹ con gái yêu à,cưới xong là mẹ có tin vui-đó chính là con.Niềm hạnh phúc như vỡ oà với bố mẹ,mẹ cư ngỡ cái hạnh phúc ấy sẽ theo mẹ mãi về sau nhưng có lẽ mẹ đã sai.Khi gần đến ngay sinh con là lúc giông tố kéo đến trong cuộc đời mẹ,mẹ bắt đầu phải chịu "Những trận ĐÒN từ bố con",bố con đánh mẹ với những ghen tuông vớ vẩn.Vì thương con,thương ông bà ngoại nên mẹ chọn cách im lặng,1 mình vượt qua cho đến ngày con ra đời.Sinh con ko phải là 1 điều dễ dàng,mẹ đau bụng nằm thoi thóp đến mức dường như ko còn hơi để thở nữa.Bác sỹ nói mẹ phai mổ mới lấy dc con ra,thế là mọi ng quyết định kí cam kết cho mẹ lên bàn mổ.Mẹ đau và sợ lắm Candy à nhưng khi nhìn thấy con nước mẹ lại rơi,mẹ khóc vì hanh phúc.Những ngày trong bệnh viện một tay bà ngoại con chăm sóc cả 2 mẹ con mình,thỉnh thoảng bố con và cô con cũng đá qua chút.Ngày mẹ ra viện bà ngoại con vì thương mẹ,thương con đã cố gắng ở lại thêm 2 tuần nữa mới về.Mà con biết ko khi đó ở nhà ông nội con phải vừa đi làm vừa chăm 2 cụ con bị bệnh nặng.Những ngày bà ngoại con ở đây có lẽ là những ngày mẹ dc rảnh nhất vì bà thương mẹ con mình,bà làm hết mọi công việc,kể cả công việc của gia đình ông bà nội con (nấu cơm,quét sân,cho gà ăn.....).Nhưng kể từ khi bà ngoại con về cung là khi mẹ ko còn dc kiêng cữ nữa,mẹ phải làm mọi công việc (nhiều khi vết mổ bị rỉ nước),mẹ âm thầm chịu đựng con gái yêu à.

    Con được 4 tháng thì mẹ con mình theo bố con ra Hà Nội ở,tưởng rằng dc gần mẹ con mình bố con sẽ hanh phúc nhưng không như mẹ nghĩ Candy à .Áp lực đồng tiền đè len vai bố con vì thế bố con đâm ra cáu gắt và quát mắng mẹ,bố con nói :"Mày đẻ cả nhà tao phai túm vào nuôi mày".Mẹ thấy tủi nhục lắm con à.Mẹ quyết định tìm cho mình 1 công việc làm tại nhà để vừa có thể chăm con vừa có thể lam tròn bổn phận của một người vợ.Khi con được hơn 7 tháng,mẹ nhờ mọi người thay nhau ra trông con rồi mẹ xin đi lam trở lại.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng đến một ngày mẹ đăng dòng stt "nhớ bạn xưa" ,mọi ng vào cmt nói mẹ nhớ ny cũ à? Khiến bố con lại nổi cơn ghen 1 lần nữa,bố con bóp cổ,dùng cán ô đập vào đầu mẹ,đánh mẹ trước mặt bà ngoại con và con.Có lẽ khi đó con con quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra,con chỉ khóc thét lên vì sợ hãi.Thương mẹ phai chịu những trận đòn roi khong đáng có bà ngoại con đã đồng ý cho mẹ con mình về quê cùng bà.Bố con đi làm về ko thấy mẹ con mình đâu cũng tức tốc về quê tìm mẹ con mình.Bố con đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi ông bà ngoại,xin mẹ tha thứ.Vì thương con và vẫn còn yêu bố con nên mẹ đã bỏ qua.Lần này ra Hà Nội bố con quyết định ở nhà trông con cho mẹ đi làm.Mình mẹ phai xoay sở để có đủ tiền chi tiêu cho gia đình,có khi ko đủ.Bố con lai quay ra mắng mẹ " Mày đi làm ko đủ nuôi bố con tao".Mẹ thấy xấu hổ thay cho bố con Candy à,nhà ng ta Ck là người trụ cột,có thu nhập chính trong gd và đi làm nuôi gd còn bố con thì ngược lại .Mẹ nói lại bố con thì bị nhận ngay 1 trận ĐÒN nữa,bố con khoá cửa trong rồi đánh mẹ.Vậy là chưa đầy 2 năm mẹ phai chịu 3 trận Đòn đau đớn.Sức chịu đựng của mẹ ko còn nữa,mẹ quyết định gọi cho ông bà ngoại con lên,mọi ng lên khuyên giải nhưng cũng ko có kết quả gì.Sáng hôm mẹ viết đơn ly thân với bố con cũng là khi bố con " bế trộm "con đi.Mẹ và mọi ng tìm đi tìm con,tìm cách liên lạc với bố con nhưng ko dc.Mất con,mẹ như vô thức,mẹ ngơ ngác....Mẹ khóc khi nghĩ về con :ko biết giờ đây con gái mẹ có khỏe ko? Con có ngoan ko? Con có được ủ ấm ko?Con có khát sữa mẹ ko?.......

    Thời gian qua mẹ và mọi người bên ngoại tìm đủ mọi cách để liên lạc với con nhưng ko dc,họ cố tình dấu con,cố tình chia rẽ mẹ con mình con gái yêu à.Giờ đây mẹ nhớ Candy của mẹ lắm,mẹ khao khát được gặp con,được ôm con vào lòng,được cho con bú dòng sữa mát của mẹ......Hứa với mẹ con phải thật khỏe,thật ngoan con yêu nhé.Mẹ sẽ cố gắng đi làm để kiếm đủ tiền có thể ra toà dành dc quyền nuôi con.Có chết mẹ cũng ko bỏ con đâu gái yêu à .

    Mẹ yêu con nhiều lắm Candy à!!! ❤❤❤
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yeucongai<3
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, đọc mà thấy thương chủ top quá, cố lên mn nhé
     
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn ơi, tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm, làm sao xa được con chứ. điều đó luôn là lỗi sợ hãi với tất cả những ai đã và đang được gọi là mẹ. Mình cũng vậy, rất sợ phải xa con. Cố lên bạn, cố lên có 1 công việc ổn định, để ra toa đòi lại con bạn nhé
     
  4. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Ra tòa đòi lại con thôi bạn.
     

Chia sẻ trang này