lấy nhau cũng không lâu, điều vợ chồng nào cũng mong muốn là có những đứa trẻ đáng yêu để có cái gì đó giữ chặt 2 vc. những gì hiện ra mỗi khi thấy có dấu hiệu là mịnh lại thử ngay nhưng ngồi mãi chỉ thấy đó là điều mong ước, mình lo sợ mỗi khi ngồi nhìn các công nghệ thử 1 cách máy móc nhưng sao ko thấy có niềm vui nào hiện lên.
Ðề: càng mong càng mất Cố lên mn ới!!!!!!!!!!! Mình cũng đang cố gắng và mong mỏi điều kỳ diệu đó như mn đấy!!!! Kiên trì ắt thành công!
Ðề: càng mong càng mất Cố lên mẹ nó ơi con cái là của trời cho, thế nên mình tư tưởng cứ phải thoải mái bé yêu mới chống về
Ðề: càng mong càng mất Mẹ này nói chuẩn này...nhiều khi mong quá thành căng thẳng lại khó có thai, thế nên cứ thư giãn mà chăm cho gia đình, cho bản thân thật khỏe mạnh + tìm hiểu những biện pháp để bổ sung dinh dưỡng trước+ sau khi mang thai+sinh con+ chăm con. Mẹ nó lúc này tìm hiểu dần đi là vừa. Sinh con còn do cái duyên cái số nữa, nên cứ coi như đây là thời gian để mình biết học cách đi những bước đầu tiên của gia đình nhỏ PS: Giữ chặt hai vợ chồng không chỉ nhờ những đứa con đâu mẹ nó nhé....mà còn cả...cách sống của mẹ nó với chồng + gia đình chồng nữa cơ ( có gia đình chồng hậu thuẫn thì chả chồng nào bỏ mình được khi mà mình vẫn có thể có khả năng là mẹ, và mình cố gắng để được làm mẹ ) Chúc mẹ nó sớm có tin vui và hạnh phúc nhé (không có thì ta đi bơm lo gì )
Ðề: càng mong càng mất quan trọng nhất vẫn là tinh thần mn à.mn đừng tự tạo áp lực cho m hãy thật thoải mái thư giãn bé yêu sẽ đến với mn 1 cách bất ngờ đấy
Ðề: càng mong càng mất thoải mái tinh thần lên mẹ cháu, nhiều khi áp lực tâm lý cũng gây khó khăn cho mình đấy
Ðề: càng mong càng mất cố gắng lên bạn ơi hãy để tinh thần thật sự thư giãn thoải mái nhé.ông trời chẳng phụ công phụ lòng ng bao giờ đâu.hj vọng bé yêu sẽ đến với gd bạn sớm
Ðề: càng mong càng mất cố gắng thoải mái tư tưởng bạn ạ, ai cũng mong có con mà, nhất là những mẹ đang mong mà chưa được, mình cũng đang mong đây nhưng vẫn phải dặn lòng ko được sốt ruột quá,