E ko biết đã đăng đúng mục chưa nữa, có j xin nhờ mod giúp đỡ ah. Hôm nay là ngày 4/4 âm. là ngày giỗ ông nội chồng em. Em mệt mỏi căng thẳng từ mấy hôm trc, cứ nghĩ đến là thấy lo . Em chả biết có gđ nào như gđ nhà chồng em ko nữa, em chán quá, Bố mẹ chồng em chả hiểu sao tự dưng về già lại lắm chuyện. Bố em sn46, mẹ sn 62, chả hiểu sao dạo gần đây có tin đồn mẹ em đi lăng nhăng, em cũng chả biết đúng sai tn nhưng mẹ em cũng hay đi khuya thât. Cái j cũng có 2 mặt của nó, hồi trẻ mẹ em thường bị bố đánh sứt đầu mẻ chán, nhiều phen phải đi khâu đầu mũi ko biết bn lần vì bố em là dân giang hồ. Đến bh về già sau khi 2 đứa con giai đã yên bề gia thất mẹ em ko cần j nữa bất chấp tất cả, chán bố 2 ông bà ngủ riêng , ông nằm phòng , bà nằm ngủ ở ghế saloong hàng ngày.Gần nửa năm nay ko nc mà có nói cũng chỉ là những câu chửi bới rồi đánh nhau. bh thì mẹ em đánh lại ko cam chịu nữa vì mẹ em to gấp đôi ông. Tính bố chồng em thì suốt ngày say, say nhiều lắm , rồi chửi ầm nhà rồi xông vào phòng vc em đập vỗ cửa kính làm con em dẫm phải mà vẫn ko tha. Nói chung mỗi khi ông say cả nhà đều di tản. mà tính ông thì rất cổ hủ lúc nào cũng thích sum họp gia đình, dưới bố em có 2 em gái cũng già rồi nhưng vì kinh doanh nên 2 bà cũng như 2 nhà chị em ruột từ mặt nhau. Lần nào cũng thế cứ đến ngày giỗ này là loạn hết cả nhà lên, nào là dâu cả đi chơi " đi đâu, sắp đến giỗ ko lo dọn dẹp đi , đi đâu" nhưng đc ông anh chồng em bênh vợ chằm chằm nên vẫn cho vợ đi. Kết quả vc em dính đạn( nhà em sống chung vơi bm chồng, cùng gd anh chồng.) Bố e chửi ầm nhà lên, chồng em nói lại mấy câu đại loại như sao bố ko gọi chị dâu cả về làm mà cứ vào mắng bọn con. thế là bố em xông vào đánh chồng em mấy cái. Chán chưa? mà gia đình em giỗ bàn kiểu j mà ko ai đến phụ giúp j cả toàn để cho 1 mình mẹ chồng em làm từ a đến z xong phủi đít đi về từ bé đến lớn rồi chê bai , dè bỉu( bố em là cả) có 2 cô chồng thì từ mặt nhau , nhà đến trưa , nhà đến tối. Ũi xời mệt ko để đi đâu hêt mết. Em đang căng thẳng đầu đau mà chả dám kêu sợ lại bị nói là trả vờ. Eo ... sao em có bà chị dâu kinh thế. Cái j cũng hay , ai nói j cũng khen lấy lòng mọi người, năm nào cũng đến ngày giỗ là lại đi học, đi có việc ...vv. lúc nào cũng có việc đc. Chồng bênh chằm chằm , đã thế lại đẻ đc 2 thằng con zai là cháu đích tôn , bố em lại hơi quan niệm trọng nam khinh nữ vì em đẻ con gái . zời ới. chán ơi là chán
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ chia sẻ cùng mẹ nó, đúng là đau đầu thật, phận làm dâu nó bèo bọt thế đấy
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ ngoài động viên chị cố lên thì chẳng biết nói gì nữa. nhưng xách định mình còn làm dâu mấy chục năm nữa, chắc cũng phải có cách giải quyết như thế nào chứ năm nào cũng thế này thì sẽ có lúc ko chịu đc nữa đâu ạ
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ mẹ nó cố lên vậy. Chồng hiểu được và thương yêu mình là được .cố lên trangtraiviet.com
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ khổ thân mn vào cái nhà rối như canh hẹ! thôi thì, chồng b cũng biết bênh b khi " thắc mắ" với bố ko gọi chị dâu về mà cứ nhè vào vc bạn- vậy là có ý thức đấu tranh chứ ko nhu nhược hay kệ vợ. Thôi thì, nhìn cái tốt đẹp mà sống cho vui vẻ dù cái tốt đáy hơi ít.. 2 vchong cố gắng làm ăn ,có tiền thuê nhà ở riêng cho đỡ cảnh chung đụng phức tạp vậy..
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ oi! nhắc đến mà khổ, hixx chị ơi! lúc vc em yêu nhau , 2vc anh chồng đc 500t để có vốn làm ăn chị ah, mở công ty riêng , thuê văn phòng riêng đồ dungf cá nhân như 1 gia đình son. đầy đủ tiện nghi k thiếu j, còn em lúc chuẩn bị cưới e cứ nghĩ thôi ở với bmc thôi .ai ngờ bọn em cưới nhau xong chị ah dọn hết về nhà ở, kêu làm ăn that bát j j đấy. Trong khi đó mua thêm cho vợ con xe liperty để going với bà hàng xóm, mua cho thêm con ipad3 lúc vừa ra xong chị ah, rồi lấy cớ đẻ con zai mua thêm cho con S3. Đấy chị xem , còn vc em có đc j đâu, vay có dăm ba chục vốn để bán quần bò ko cho kêu thôi ....
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ làm em vừa đẻ cháu xong vừa phải vay tiền lung tung lãi cao để buôn thêm lãi qua ngày song. Bảo chồng em đi làm thì bm em ngăn cản. Chán ko để đâu hết. có đc it tiền nuôi con thì con bạn em lừa hết em còn vay thêm ngoài cho nó nữa bh cũng đã trả xong đâu. Mệt mỏi. tiền chúng nó tiêu ko phải nghĩ nhát cái đi ăn nọ ăn kia nhà hàng , đi học ko có áo hợp váy cũng đi mua , sướng thế. Phận làm dâu mà sao dâu cả nhà em sướng thế. Mồm mép thì điêu nhưng lúc nào cũng kiểu người ta nói j hay cũng khen hay ơi là hay, hàng xóm nhà em mời ăn thử món bún cuốn trong mien Nam có thêm rau diếp cá( dâu cả nhà em siêu sợ món này) nhưng mồm thì vẫn cố nuốt xong khen ngon lấy ngon để ngon ơi là ngon để lấy long. Về bảo vơi em chị sợ thế kinh quá nhưng vẫn phải bao ngon. Sạc sợ that.
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ Nhà bạn phức tạp thật đấy. Lại ở chung nữa. Bạn có ý định tách ra ở riêng không ?
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ lúc nào vc em cũng muốn chị ah, nhưng đk chưa cho phép. bm em lục đục như thế. Ông anh chồng em nghe vợ, xui bố bán nhà ra cho mỗi đứa 1 phần ko sợ mẹ lấy mất tiền đi mất, nhưng bố em ko bán.
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ Em xin lỗi nói ra câu này , nhà chồng chị nát quá , nhưng mà may cái là đc anh chồng chị biết nghĩ , mới về làm dâu mà đã mệt mỏi thế này rồi thì quãng thời gian còn lại ko biết còn chịu đựng đc nữa ko , giờ chị chưa có điều kiện mua nhà riêng thì thử nghĩ đến việc đi thuê nhà hoặc về nhà đẻ sống xem có ổn hơn ko , nhưng chăc chắn 1 điều là sẽ vẫn hơn là ở nhà chồng ntn !
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ Em cảm ơn chi! Chồng em thì lúc nào cũng có câu "chó chui gầm chạn" nên ko bh về ngoại nhà em ở , mẹ con em xuống chơi thì đc , thích ngủ lại thoải mái, dăm bữa nửa tháng cũng đc còn ở hẳn thì ko đc ah.
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ Nhà chồng mẹ nó cứ như thời loạn lạc ý nhỉ! hơ hơ. Mình phải chịu thôi chứ vde này cũng khó lắm!
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ 1 năm có vài cái giỗ thôi mà, chịu khó tý cho thanh thản chứ cứ nghĩ ngợi mệt người
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ mẹ nó cố lên, xì trét quá thì đi chơi hay ra ngoài cho thoáng. Mình hiểu tâm trạng của mẹ nó. Nhà có ng nát r*** thì nhà tan cửa nát, chán lắm
Ðề: Căng thẳng mệt mỏi........ úi trời,một năm không biết có bao nhiêu ngày ấy chứ.lại còn lễ tết nữa mà.hjx