Em vua lay chong duoc 1 thang, ko hieu sao em cu bi am anh moi khi nghe ai nhac den viec sinh con, em thay de ai cung bao dau, dau lam. Em coi may tam hinh nguoi ta de, bi rach tang sinh mon, em hoang qua, hong le minh lay chong roi ko sinh con, em hoang mang qua cac chi a, cac chi hay cho em 1 loi khuyen, em dinh sau nay de xin bac si cho mo bat con, mo thi em biet la dau lam, nhung it ra minh ko bi rach o duoi, rach duoi roi may song lai cung dau, mo cung dau, nhung cai dau mo no se do kho chiu hon dau o duoi dung ko cac chi. Em nghe nguoi ta noi gây tê ngoai mang cung se khong dau, nhung co 1 chi vua bao em cai do cung dau, hic... em nhac gan lam, lai chua so dau, gio em hoang mang qua, tham chi em so de den muc ko muon gan gui chong vi so co con. Mong cac chi hay giup em thoat khoi tam ly so set nay. Em rat cam on
Bạn đừng sợ. Đúng là khi đẻ có đau thật nhưng chỉ nhanh thôi chứ không khủng khiếp như bạn tưởng tượng đâu. Đó là thiên chức, là điều kỳ diệu tạo hóa ban cho các bà mẹ. Và sau đó, chúng ta có 1 thiên thần đáng yêu, hãy nhìn thiên thần này lớn dần lên, khóc, cười, rúc mẹ... bạn sẽ hạnh phúc vô bờ.
ô sao lại sợ nhỉ? Đấy đúng là điều kỳ diệu của tạo hóa đấy bạn ạ. Lúc được ôm con sau sinh thì cảm giác rất tuyệt. Lúc bác sỹ tét vào mông con để con khóc chào đời mình còn khóc đấy, khóc vì sung sướng bạn ạ. Mình thì phải sinh mổ nhưng cũng đau lắm chứ nhưng sau một vài tháng thì ai có hỏi có muốn đẻ nữa không thì câu trả lời chắc chắn là có mình nghĩ các mẹ khác cũng vậy thôi. Mình hai đứa rồi vẫn còn muốn sinh tiếp đây. Dũng cảm lên, đấy là thiên chức của chị em chúng mình mà
Bạn đừng nên sợ như vậy, nhiều cặp vợ chồng mong muốn có con mà ko được đấy. Mình cũng rất mong muốn sinh con theo đường tự nhiên nhưng ko được nên đành phải sinh mổ. Sinh con theo đường nào cũng đều đau đớn và vất vả, nhưng tất cả chẳng là gì khi bạn nghe thấy tiếng khóc của con chào đời, được ôm bé, nâng niu bé trong tay mình. Mình đang có bầu và chuẩn bị sinh bé thứ 2, mình ko cảm thấy sợ mà còn rất mong mỏi đến ngày được đón bé chào đời. Chúc bạn luôn là người vợ và là người mẹ hạnh phúc.
trc khi lấy chồng mình cũng suy nghĩ như bạn, là làm mẹ thật kích rích, bận rộn, k phù hợp với người thích du lịch, ham chơi như mình. Nhưng thờii gian và ước muốn làm mẹ mãnh liệt làm mình thay đổi tất cả. Mình k giữ đc thai nhi đầu tiên - thật xót xa và buồn. Mình sinh đc bé Mít bây giờ quả là khó khăn, vất vả, tưởng có lúc k giữ đc thai nên khi đến ngày dự sinh mẹ chưa thấy đau bụng là vội vã lên viện ngay. Nằm suốt 7 ngày trên viện, hết đặt thuốc kích thích mở tử cung, truyền dịch, đau ròng rã 2 - 3 ngày rồi mổ cấp cứu vì mẹ bị ra máu, tim thai yếu...sau đó mổ bé ra thì mẹ bị kiệt sức nằm mê mệt mất hơn ngày trời. Nhưng mình k thấy đau, k thấy sợ như lúc đầu mình tưởng tượng. Mà lúc đó mình chỉ mong gặp bé, bế bé trên tay và cho bé bú. Ôi, mới đó mà hơn 15 tháng rồi. Bây giờ có ai hỏi mình rằng với mình cái gì là quan trọng nhất trên đời thì mình sẽ nói ngay là những đứa con của mình. Mình chỉ ước ao có sức khoẻ và kinh tế để sinh nở thêm bé nữa, chăm lo và dạy dỗ cho các con thành người. Mình cũng muốn nói rằng mình rất cảm ơn ông xã mình, người đã giúp mình và cùng mình chăm con, vợ bế con thì chồng pha sữa, cho con bú, cho bé ăn và vui chơi cùng bé khi mình bận bịu. Hi vọng rằng vài dòng ngắn ngủi của mình giúp bạn có can đảm hơn với vai trò làm mẹ. Chúc bạn sớm có em bé và cảm nhận hết niềm vui làm mẹ.
Nho ban em dang mang bau cung noi nhu chi. No noi luc dau no con dinh pha cai thai di, nhung cai thai lon dan, lon dan va no cam thay thuong con no, moi cu dong cua thai nhi la no cam thay rat vui, giai doan hanh phuc nhat la giai doan mang bau, vi dua con la cau noi de 2 vo chong no hanh phuc hon. Em biet co con la vat va lam, em ko so cai cong nuoi nang no nen nguoi ma em so luc de no dau, hix... co phai em so nhung chuyen ko dau ko chi? Tai em nghe nhieu nguoi de kho ke chuyen ho sanh, roi chi em ke chuyen chi mo bat con ra, roi em coi hinh nguoi ta sanh bi rach tang sinh mon, nen em hoang mang qua, em thay cua minh cua minh no nho qua, lam sao sinh duoc em be ra. trong khi em thay em be moi sinh cung to lam. Thay ma so qua, lam sao em co baby day chi, co cach nao khac phuc tam ly hoang mang ko?co chi nao luc moi co chong cung tam ly nhu em ko? nguoi ta noi khi mang thai, minh se rat gan va luc do minh chi lo cho con minh, tinh mau tu thieng lieng, luc do ko con nghi den cam giac dau nua dung ko chi? Suot ngay em cu bi am anh suot, suy nghi toan chuyen sanh no, riet dau oc em chang con ranh rang de nghi chuyen khac, em lam viec nhu 1 nguoi vo hon. Gio thay so qua lam sao de co baby duoc, chi nghi em nen de co baby bay gio de khac phuc tam ly so hai hay la de khi nao em het so thi ha de co baby?
Đúng là ngốc quá đi thôi, em ơi khi mà người phụ nữ mang bầu thì cơ thể nở nang hơn, đặc biệt là xương hông để giúp em bé chui ra dễ dàng. Còn trg hợp k sinh khó, bs rẽ rạch 1 đg ngắn để em bé ra. Tất nhiên là y học bây giờ rất hiện đại, bs sẽ tiêm thuốc để sản phụ k bị nhiễm trùng vết rạch và bớt đi cảm giác đau, sau đó khi hết thuốc, sản phụ sẽ có cảm giác đau, tuy nhiên việc này cũng nhẹ nhàng thôi vì lúc đó em bé sẽ choán hết thời gian và tâm trí của mình nên mẹ sẽ k còn thời gian ngồi rên rẩm nữa. Đấy, ai cũng kêu sợ đẻ, sợ này sợ kia nhưng có ai là dừng đc việc sinh con đẻ cái đâu. Nhất là các cô chưa chồng nghe kể lại thì rùng mình nhưng rồi cũng ổn hết. Có khi người sợ nhất lại dễ sinh nhất ấy chứ. với lại em chưa già đã lẩm cẩm, đầu óc bây giờ để dành cho việc đi đâu vui chơi khi chưa có bé, làm gì để vợ chồng vui vẻ, có bầu rồi nghĩ nuôi bé thế nào cho mau lớn, mau khoẻ, phòng ngừa các bệnh cho bé khi bé còn trong bụng mẹ, lên kế hoạch chăm sóc bé, tập cách cho bé ăn, bú tí...chứ đừng ngồi giết thời gian bằng mấy cái suy nghĩ luẩn quẩn, sợ sệt như thế. Em có thể chia sẻ việc này với chồng, là ngươì hiểu và yêu em nhất. chúc em thành công. Mà này, hình như đc chiều quá thành ra con nhà tiểu thư thế là k ổn rồi.
Cam on cac chi da co vu va dong vien em, doc cac dong tin nhan cua cac chi em da bot so phan nao, gio em cung da dung cam hon duoc 1 ti. Cam on rat nhieu
Các mẹ nói đúng đấy tụ tin vào em nhé,đau thì có đau nhưng đến khi có bé rồi mọi cơn đau đều qua ,và chỉ thấy hạnh phuc thôi
"không đau vì quá đau" mà.hjhj.cái sự sinh nở chỉ có ng fu nữ chúng mình mới làm đc.chị em chúng mình là có công lao nh lắm đó.....ngta nói "ko có gì đau hơn đau đẻ" nhg cung có nghĩa là"ko có gì hanh phúc hơn đc sinh đẻ"minh sinh ra đc 1 con ng minh fai cảm thấy vui và hạnh phúc chứ....Đúng ko nao...cown đau nào rồi cũng sẽ qua cả thôi.....điều đáng nói ở đây là bạn đã sợ sinh đẻ rồi vậy mà vẫn cứ đi nghe ng khác kể chuyện đó.....để vượt qua chuyện này tốt nhất là bạn nên có baby đi....khi sinh linh đó ngày 1 lớn dần lên trg cơ thể bạn bạn sẽ cảm thấy thú vị đến mức nào(lúc đó lại chỉ mong đẻ cho nhanh nhanh lên ý )
nhieu truong hop con ko de dc day ban ah!du co dau de co dc dua con yeu thi that hanh phuc,chang co j fai so ca dau.
Em ơi sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ, em là phụ nữ mà đâu phải đàn ông đúng ko? em có hiểu hết ý nghĩa của từ "thiên chức" ko? khi nào em tìm hiểu đc hết ý nghĩa của từ thiên chức thì chị nghĩ em sẽ ko có những lo lắng như e nói .