Nhờ mod tí, hôm nay bán chiếc điện thoại HTC desire L bị một thằng lừa đảo mất gần triệu. Thằng ấy dùng số 0199...5555, 3 số giữa mình không nhớ vì tháo sim ra mất số vừa gọi, trông nó có vẻ quê quê thật thà, đi xe số màu xanh (kiểu như wave). Lúc gặp mình nó để xe ở lòng đường (sau mình mới biết là để dễ chạy). Mình cầm máy cho nó xem 1 lúc thì cảm thấy mất tự chủ, nó xem máy rất nhanh rồi bỏ tiền ra đếm. Lúc ấy mình hoàn toàn bị nó làm treo máy, chỉ nhìn nó đếm tiền, cầm tiền nó đưa rồi đi vào. Vào trong mới như sực tỉnh, đếm lại tiền thì thiếu gần triệu, quay ra thì nó đã đi mất tiêu, cảnh báo anh em khi gặp thằng như thế thì cẩn thận nha.
Ðề: Cảnh báo cả nhà Thuật thôi miên của bọn lừa đảo.Làm cho người nhận tiền chỉ nhìn và tiền và đi.Một lúc sau sực tỉnh. Cái này phải học đấy. Bạn tôi bị dính mấy phát.
Ðề: Cảnh báo cả nhà ko sai sót đâu bạn ạ. bây giờ mình vẫn thấy hơi đau đầu, lúc ấy mình cũng mất cảnh giác chứ ko thì nó ko dở trò dc với mình. mình nhìn rõ nó đếm 35 tờ 50k mà còn ko biết như thế là = bao nhiêu tiền, nó đưa là cứ cầm đi vào nhà.
Ðề: Cảnh báo cả nhà hihi thằng này bị điên rồi đi thôi miên để mua cái máy điên thoại an gian tiền được 1 triệu , mang ra cửa hàng bán lại làm sao được giá cao để an lãi được 1 triệu vừa an gian được. cho nên phi vụ làm ăn của tên này chắc cũng chẳng được bao nhiêu
Ðề: Cảnh báo cả nhà Bạn bị thôi miên thật rồi, em làm cùng cơ quan với mình cũng bị nó thôi miên rồi bảo đi đâu, đi theo đấy rồi lừa mất con iphone5S mà sau tỉnh cũng thấy đau đầu và cứ trách bản thân mãi. Lúc đấy nó đưa cho con iphone tàu để cầm hộ, nó nói gì cũng đồng ý. Giờ họ cao siêu lắm, nên ra đường k quen biết ai bắt chuyện đừng đứng lại trả lời hay nhìn vào mắt họ.
Ðề: Cảnh báo cả nhà Ngày trước 2 vc mình đi mua đồ ở chợ Đầu mối phía Nam, gần hồ Đền Lừ ý. Thấy mấy anh công an bắt được 2 mẹ con chuyên dở trò vảy thuốc vào mặt người khác ( như kiểu bùa ý ) rồi lấy tiền. Các anh công an rình bắt mất 1 thời gian khá dài rùi mới bắt được tận tay, nghe nói có vụ 1 mẹ mất tới hơn 30 triệu đồng.