Đã bạn nào từng bị lừa kiểu gọi điện nhắn tin báo trúng thưởng chưa? chắc chắn là có ko ít, mình cũng từng bị, nhưng m rất tỉnh táo chứ ko bị bọn chúng lừa như bác ý. M đưa lên cảnh báo mng: Số điện thoại bọn lừa bịp 1008932164, 016373218753, 01668128061, 01637442706 Đây là trường hợp người bạn của gia đình mình, chúng gọi điện cho bác ý bằng 1 số trên mạng và giả vờ là tổng đài của viettel, sau đó là số cá nhân bảo bác là bác đã chúng thưởng 100 triệu đồng và 1 chiếc xe máy. vì già cả nên nạp điện thoại còn ko biết cách nữa là phân biệt số tổng đài, thấy họ bảo vậy bác vui lắm, họ bảo bác phải giữ máy và bí mật ko được nói với ai, bác tin họ và răm rắp làm theo. và bảo bác phô tô cmnd và chụp 2 ảnh 3*4. bác rất là vui sướng và sau đó bọn chúng dùng từ ngon ngọt dụ dỗ bác mua 10 thẻ đt 100k để cào đọc số đối chiếu với họ, để lấy căn cứ họ về trao quà tận tay tận nhà cho bác...vét trong túi bác còn 400k, sang hàng xóm vay thêm 600k nữa, vì bí mật nên ko nói cho hàng xóm biết lí do cũng như ko goi điện thoại hỏi con cái bạn bè gì cả....liền đi mua 10 thẻ 100k đọc số đối chiếu với bọn chúng. xong rùi bác hí hửng với món quà chuẩn bị được nhân. sau khi người thân về được nghe về việc nhận quà trúng thưởng, mới tá hỏa ra mình bị lừa. người thân gọi điện cho bọn chúng, nói chuyện họ vẫn nch bt, như ko có chuyện gì xảy ra và khi nói về vụ quà thưởng họ chối bay là ko có việc đó, và chưa bảo chưa gọi bao giờ. Ức nhất là bị lừa, gọi cho nó mà nó còn gọi lại nch, chửi chúng mà chúng cứ như ko có việc gì xảy ra! Bực mình, vừa mất tiền vừa Ức chế mà ko dám nói với ai. Đừng để để bị lừa nhé! cảm ơn mng đã quan tâm
những cái này thì đễ biết các mẹ ah, em còn thế này cơ, đt thì hầu như ko dùng gọi, mà cứ nộp tiền vào để 1 tg là hết, một lần gọi lên tổng đài thắc mắc thì dc trả lời mình đăng ký nào là cuộc gọi nhỡ, sms nhỡ.... mà mình thì có bao giờ đăng ký đâu, chỉ thấy co tn của tổng đài giới thiệu có dịch vụ này thôi. rồi mình hủy hết, dc một tg lại tiếp diễn cái chuyện bị trừ tiền ko lý do, gọi lên thắc mắc tiếp thì nhân viên trả lời các dịch vụ gia tăng ko dùng nữa nhưng bảo số mình hay gửi tnhan cho số dịch vụ abc... mỗi tin nhắn trừ 2.5k nó đọc cho mình những ngày gửi, mình thề là ko bao giờ có chuyện gửi những tin nhắn đó đi luôn, và tin nhắn gửi gần nhất là hôm qua lúc 23h15ph nhưng 10 mình đã ôm con đi ngủ rồi cơ, đt ko ai sờ vào là chắc chắn. nhân viên tổng đài chỉ bảo chắc do phần mềm nào trên máy tự động gửi bảo mình thay sang máy khác theo dõi thôi, chứ ko làm dc gì khác. nên thỉnh thoảng các mẹ ktra tài khoản đi ah, của em cứ tầm 4 , 5 hôm laijbij một tin như thế.
hồi trước có đứa còn gọi cho mình bảo mình trúng thưởng của ngân hàng vietinbank yêu cầu nạp thẻ để xác nhận , mình bảo nó làm ở vị trí nào chi nhánh nào ở ngân hàng vietinbank chờ mình báo công an đến nhận thưởng cả thể , thế nó là em nó im bặt
bọn lừa đảo toàn lừa những người có tuổi ở quê thôi. Vì ở quê thật thà, tin người, quanh năm ngày tháng làm nông. có nhiều trường hợp lắm, mà bây giờ nhiều đứa vẫn còn nhắn tin là bạn được bạn bè này nọ tặng bài hát gọi vào cái sđt nó cho để nghe. người nào không biết gọi vào là 15k/p đấy ạ.
197 là tổng đài của viettel quảng cáo thôi mn ạ. nhưng ko nên nghe vì toàn bảo khách hàng bấm nút đki dịch vụ trừ tiền hàng tháng thôi. mình không để ý là hàng tháng mất tiền phí dịch vụ thậm chí mình ko biết là gì vì có sử dụng đâu. cứ gọi mn tắt luôn đi nhé. nhiều người phản ánh cái này mà.
mình cũng từng nhận vài cuộc gọi thông báo trúng thưởng , nghe toàn giọng miền nam mà mình chẳng tham gia mua bán gì ở đấy cả nên đập máy luôn.
Đúng rồi đấy mn. tự nhiên lấy đâu ra của cho không mình. Thông báo trúng thưởng rồi chưa nhận được gì đã bị bảo nộp phí nọ phí kia. ở quê nhiều cụ không biết là tin thật đấy.
các bố mẹ hãy cẩn thận hơn khi có tin nhắn đến hãy đọc kỹ để tranh mất tiên oan mình bị nhiều lần nên rút ra kinh nghiệm từ đó