Xin phép Mod vì mục này có nhiều mẹ truy cập nên em post vào đây cho các mẹ đọc. Chiều nào đi làm về mình cũng vào chợ mua thức ăn (lưu ý là chợ này chỉ bán buổi chiều nên rau quả, thịt, cá rất tươi ngon). Chiều thứ 3 mình mua một dải sườn 27k trông rất tươi ngon về rửa sạch cho vào ngăn đá để nấu 2 bữa cho con ăn. Sáng hôm qua (thứ 5 khoảng 6h15) mình lấy chỗ sườn ra cho vào chậu nước giã đông và tranh thủ vào làm các việc khác, khoảng 15p sau ra thì không thấy chỗ sườn đâu, mình nghi là bị con becgiê hoặc con mèo tha mất, bực mình ghê, cũng tại mình đoảng không để ý. Sau đó mình ăn sáng và đi làm (khoảng hơn 7h), mình có nhờ mẹ chồng tìm xem túi sườn bị chó hoặc mèo tha vào đâu. Chiều đi làm về mẹ chồng mình bảo, khoảng hơn 8h bà tìm thấy túi sườn ở trên chậu cây lộc vừng nhưng mở ra thấy toàn bọ bò ra từ mấy miếng sườn, thật kinh khủng. Mình mua đồ cho con đều chọn những đồ tươi ngon, không ngờ lại thành ra thế này, chắc chắn là chỗ sườn này phải bị để bảo quản đông lạnh lâu rồi nên mới thế, chiều tối qua về nhìn lại ảnh mấy miếng sườn đó mà mình thấy kinh sởn hết cả người, tối qua không thể ăn được cơm, nếu không bị chó hoặc mèo tha mất chỗ sườn thì mình đã cho con ăn phải đồ ôi, thiu mà trong lòng cứ đinh ninh là đồ ngon, đồ tươi rồi. Căm phẫn những kẻ bán hàng vô nhân tính, coi lợi nhuận là trên hết. May mà cậu em chồng mình chụp lại được ảnh của mấy miếng sườn đó, mình post lên đây để cảnh báo cho các mẹ cẩn thận khi mua đồ ăn thức uống nhé. Mình mua ở Chợ Vồ - Hà Đông (hàng thịt đầu tiên từ tiệm vàng Phi Đoan đi vào)
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Hic , chị mang miếng sườn đấy bảo người ta chị ạ , em vừa vào xem xong nhìn miếng sườn kinh quá , xã hội bây giờ chẳng biết đường nào mà lần cả .
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! eo, kinh quá. Thế này thì chịu, nhìn thịt vẫn đỏ tươi, mà bên trong thì, ặc ặc....
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Mấy miếng sườn đó thì mẹ mình vứt đi rồi, nhưng đã có ảnh chụp lại rồi, chiều nay đi làm về mình sẽ rẽ vào hàng thịt đó cho chủ hàng xem, xem họ nói thế nào.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! ui, nhìn thịt vẫn tươi thế mà, nhà em cũng hay ăn sườn, nhưng em chỉ mua của 1 chị quen ở trong chợ. Kiểu này phải kiểm tra kỹ đồ ăn trước khi chế biến. Thế mới biết ăn hàng thì nó thế nào. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ nhé! Con nhỏ là phải cẩn thận hơn nhiều.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Ôi trời ơi, nhìn kinh khủng quá. Thế này chắc ko dám ăn gì mất!
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Đúng là thịt quanh miếng sườn vẫn đỏ tươi, mẹ mình bảo là lúc mẹ mình mở ra vẫn không có mùi ôi, thiu đâu mà bà còn nhìn tận mắt thấy mấy con bọ bò ra từ chỗ xương ấy, kinh người, tối qua bà cũng chẳng ăn cơm, bà bảo nghĩ đến là nuốt cơm không trôi.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Sau quả này mình cũng chẳng dám mua ở chợ này nữa, buổi sáng dậy sớm đi mua vậy. To Mẹ cu pi: hôm trước đăng ký mua 1kg bột sắn dây ướp hương bười của mẹ nó mà không kịp lấy, hôm nay cho tớ đăng ký lại nhé.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! sợ quá nhìn thịt thì ngon thật. Bạn mua ở chỗ nào nói địa chỉ ra để chị em còn biết đường tránh chứ.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Hehe, thảo nào em thấy quen quen. Okies mẹ nó. Mà mẹ nó ở đâu thế, cái chợ ý ở đâu nữa, để có mẹ nào ở gần đấy còn biết mà tránh xa ra chứa nhỉ?
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Up cho các mẹ nhìn thấy. E cũng hay mua sườn về ninh, nấu đủ thứ. Như này thì biết ăn uống làm sao nữa đây? Chậc...
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Ghê quá, kiểu này mua sườn, xương gì bảo họ chặt vụn ra cho mình
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! mình nghĩ thực trạng chung rồi, chợ nào cũng có thôi. chỉ thương bọn trẻ con, chả biết ăn cái gì cho lành.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! kinh quá nhỉ. Thanks chủ top nhé. Giờ chẳng biết mua j cho con ăn. Ra cửa hàng rau sạch mua thì có người kể chuyện là sáng sớm họ lấy rau chợ đầu mối về, ko phải rau sạch. Ra chợ thì thịt bò, thịt lơn như thế. Thương con quá
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! như thế này thi biết cho con ăn gì nhỉ. Liệu ăn thịt có sao ko?
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Mình mua ở chợ Vồ - Hà Đông, hàng đầu tiên từ mấy tiệm vàng Phi Đoan đi vào ấy, mình thì mua ít thôi, chủ yếu chỉ mua đồ ăn cho con và vẫn hay mua của cô này mà.
Ðề: Cảnh báo các mẹ: Sườn thăn có bọ! Mẹ nó mua ở đâu, gian hàng nào - cho chị em biết để cạch mặt đi ạ.