Cha mẹ cần thận trọng khi cho con nhỏ chơi với em, bởi đã có trường hợp một bé gái cắn đứa em 22 ngày tuổi của mình vì nghĩ đó là búp bê. Cảnh sát khu vực Saratov, Nga, đang điều tra một cái chết kỳ lạ của một bé gái mới sinh, mà thủ phạm chính là cô chị ba tuổi. Bi kịch này xảy ra khi bố mẹ các bé đang ngủ say. Nạn nhân mới 22 ngày tuổi được đưa đến bệnh viện Saratov trong tình trạng hết sức nguy kịch. Các bác sĩ đã tìm thấy những vết cắn và vết thâm tím trên khắp cơ thể bé. Họ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng bốn tiếng sau, cô bé đã phải chịu thua thần chết. Một chuyên gia pháp lý cho biết, đứa bé chết do một vết thương gần vùng sọ và chấn thương ở đầu, do ai đó đã đập đầu đứa trẻ xuống sàn. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu bệnh học xác định các vết cắn gây ra bởi cô chị ba tuổi. Cha mẹ cần thận trọng khi cho bé lớn chơi đùa với em bé sơ sinh. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, người mẹ cho biết, chị cùng chồng đã uống một chút rượu cùng nhau và ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, họ thấy bé lớn đang chơi cùng với em trên sàn nhà. Em bé mới sinh của họ không cử động hay biểu hiện bất kỳ phản ứng nào. Ngay lập tức người mẹ đã gọi xe cứu thương. Theo các chuyên gia phân tích, cô bé ba tuổi đã coi em gái như búp bê chứ không phải một con người giống mình. Nạn nhân có thể đã hét lên khi người chị chơi một trò chơi bạo lực như vậy, nhưng bố mẹ đã không nghe thấy vì họ ngủ say. Ngoài ra, cảnh sát cũng cân nhắc khả năng đứa trẻ bị giết một cách có chủ tâm, do sự ích kỷ của bé lớn khi thấy bố mẹ chú ý nhiều hơn đến em bé mới sinh. Theo Đất Việt Viết bình luận cho bài viết này
E cũng đồng ý với mẹ này. E có quen 1 nhà mà bé trai khoảng 5T khi nghe bố mẹ nói là sẽ đẻ e bé cho bé chơi với thì bé bảo là "Con sẽ vứt e từ tầng 2 xuống". Thế mà bố mà cũng cười khà khà ko có cảm xúc gì . E nói thì bảo trẻ con ấy mà. Thật hết biết nhiều nhà chủ quan quá cơ tạo ra những sự việc đau lòng.........
đọc bài naymf thấy sợ quá! mà sao lạ thật! ba mẹ có thể bỏ mặc 2 đứa bé chơi vói nhau ma uống rượu say rồi ngu ngon lành như vậy. Tội nghiệp em bé mới 22 ngày tuổi và tội nghiêpi cả bé 3 tuổi kia, khi lớn hơn nhận thức được bé sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Nhà mình cũng có một cu 5 tuổi và 1 giai mới đẻ, lúc nào cũng phải ra rả các bài học đạo đức cho a lớn: đây là e của con, con phải thương yêu, nhường nhịn e, e còn non nớt lắm đừng làm đau e. Nhưng đọc bài này rồi lại thấy giật mình, ko biết công tác tư tưởng mình đã làm đến nơi đến chốn chưa.
Bố mẹ này đúng là buồn cười quá, con mới bé tẹo mà mình thì uống rượu say rồi ngủ để mặc 2 chị em. Việc này thấy có nhiều điều đáng phải suy nghĩ.
Đọc mà thấy thương tâm quá, sau này lớn lên nhận thức được bé 3 tuổi này sẽ bị nỗi đau này đeo đẳng mãi không thôi. Đúng là bi kịch!