Tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh hiện nay có đối tượng nhiễm HIV luôn mang theo kim tiêm, chạy ra cướp giật của những người đi đường tại đây. Ngã 4 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh cũng khá đông đúc, nhiều người qua lại nhưng hiện nay đang có tình trạng có đối tượng nhiễn HIV thường xuyên quấy rối rồi cướp tiền của người đi đường. Thủ đoạn cướp trên đường Phạm Văn Đồng, chỗ giao với đường Xuân Đỉnh hiện nay là: -Vào thời điểm giữa trưa hoặc tối, thường chỉ nhằm vào các cô gái đi một mình. - Khi thấy con mồi mục tiêu đến, sẽ có một phụ nữ ở trên đường lao ra, người lái xe sẽ phanh gấp để tránh. Lợi dùng lúc đó, người nhiễm HIV này sẽ rút chìa khóa xe và bắt đầu la lối cướp, bắt phải đưa tiền, hoặc đưa ví thì mới được lấy lại chìa khóa xe. - Nếu chống trả chúng sẽ ghì ngay kim tiêm có máu vào cổ, muốn thoát thân chỉ có thể đưa ví tiền ra mà thôi. Cụ thể: Cảnh báo cướp trên đường Phạm Văn Đồng Một số người dân ở đây đã xác nhận sự việc này đang xảy ra ở đây, và người dân ở đây đã chứng kiến khá nhiều lần chị em người nhiễm HIV này xin đểu ở ngã tư Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh. Đồng thời cũng xác nhận rằng người đàn bà này nhiễm HIV. Với các bạn đi du lịch ở Vĩnh Phúc hay Thái Nguyên, Lào Cai,...phải đi qua đoạn đường này hết sức chú ý. Để tránh tình trạng này, bạn không nên đi xe một mình qua đây, hoặc chỉ nên đi vào giờ cao điểm. Phải tránh đi sát vỉa hè, càng đi giữa đường càng tốt. Nguồn: Sưu Tầm
Tks mn đã đưa bài này lên để mọi người cảnh giác. Mình cũng có vài lần qua đường này, chủ yếu là ban ngày thôi. Nếu gặp tình huống như mn thì chắc cũng đưa tiền gấp và giữ lấy cái mạng để con cái còn được nhờ, Hichic.
Tks mn. Cái trò ăn vạ thế này trong Saigon cũng có rộ lên. Có khi thằng ma cà bông xách 2 chai rươu dỏm nhưng hộp xịn, lao vào bắt đền vài triệu. Nhà Tham khá quên vụ nhào vào xe ăn vạ này...may nhờ đọc lại...
đường này đông người đi lại. nên các mẹ đừng lo lắng quá. đi đến gần đoạn đó chờ 1 chút có thêm vài xe đi tới thì đi cùng. vì bọn nó có làm thì nó chỉ làm khi vắng thôi.
Đúng rồi, chứ làm lúc đông người thì không người nọ thì người kia sẽ can thiệp, làm gì có chuyện xã hội này mát hết tình người và làm gì có chuyện tất cả mọi người nhìn bọn phạm tội hãm hại người khác giữa ban ngày 1 cách trắng trợn thế. Xã hội này còn nhiều người tốt lắm
Mấy con người bấn loạn này. Thật ghê tởm Cái này m.n ở gần có thông tin xác thực nên báo cho cơ quan chức năng để vào cuộc Chứ Dân SIDA thì ngày nào chẳng phải cần tiền để có đồ dùng. Nên hôm nào cũng vẫn cứ sẽ có người đóng trong vai là NẠN NHÂN