Mình viết bài này nhằm mục đích cảnh báo các mẹ đang cần tìm giúp việc Chẳng là lần trước mình có đăng tìm giúp việc theo giờ trên lamchame. Xong có một đứa gọi điện, bảo là em đọc được thông tin của nhà chị trên lamchame, muốn đến làm. Con bé đấy biểu hiện làm rất tốt, ngoan, sạch sẽ. Nó làm được 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì mất tích luôn. Xong phát hiện ra nó lấy trộm tiền và nhẫn của bà nội. Mà không biết nó lấy lúc nào nhanh thế, đúng kiểu ăn cắp chuyên nghiệp rồi. Cũng là lỗi tại mình chủ quan haizz... Con bé này xưng tên là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1989, quê ở VĨnh Phúc, chồng làm thợ xây quê ở Tuyên QUang, có một cô con gái 6 tuổi, gửi ở ông bà, bảo là đang trọ ở Xuân La, Tây Hồ, SĐT 0962543044. Mình gọi điện bây giờ thì không liên lạc được, mà cũng không biết nó nói thật hay không Nhưng cảnh báo cho các mẹ, nếu có đứa nào gọi điện xin làm mà thông tin giống như mình cảnh báo thì các mẹ nhớ cẩn thận nhé
Úi, mình kể lại mà vẫn còn run ạ. Nhà có 3 đứa trẻ con, đây là nó lấy luôn sau 3 ngày làm việc, mình cũng chưa tin tưởng chứ nếu nó chịu khó làm mấy tháng, lấy lòng tin của mình rồi làm một mẻ thì chắc chết. =(
Ngày thứ 4 nó không đến, xong bà nội mới phát hiện ra mất trộm mẹ nó ạ. Mình còn không nghĩ ra được là nó trộm vào lúc nào mà nhanh thế cơ. Nếu mẹ nó tìm giúp việc, không phải qua trung tâm thì tốt nhất ngay ngày đầu tiên yêu cầu xem CMT, hộ khẩu, đăng ký tạm trú... rồi lấy bản photo. Yêu cầu số Đt của chồng hoặc bố mẹ nó ... tóm lại là đề phòng mẹ nó ạ. Tớ nghĩ lại vẫn còn sợ đây
Mình nghĩ đề tài này của mình mà để ở mục người giúp việc thì sẽ giúp các mẹ cảnh giác được tối đa, để ở mục này ít người đọc hơn nhỉ? Các mẹ nhớ cảnh giác đấy nhé
Quá hãi hùng với giúp việc thời nay. Người quen giới thiệu thì phải biết gốc gác gia đình của họ, biết đi nữa thì nết ăn ở tính cách cũng kg thể biết trước, nhà Tham lên bờ xuống ruộng với vài giúp việc kiểu giang hồ này rồi. Chưa bị mất cắp nhưng khoảng năm 1994,có bị 1 ả sn70 hăm dọa tạt acid khi cho nghỉ việc ( mà ả thì kg muốn nghỉ kg muốn ra khỏi nhà mình , sau khi nài nĩ kg xong thì đi nhưng sau phóng rất nhiều thư dọa dẩm vào nhà ...rồi vờ quay lại với 1 thằng xâm mình bảo còn quên đồ ở nhà mình..chính tay mình soạn đồ của ả bỏ vào bao tống đi thì sót cái gì mà sót...giả vờ thôi )
Ui, nghĩ lại bây giờ mình vẫn còn thấy sợ. Mà cũng tự trách mình chủ quan quá, nó cứ khất lần đưa CMT, mình lại ko quyết liệt đòi luôn. Rút kinh nghiệm là bây giờ trước khi nhận làm cứ lấy giấy tờ, chụp ảnh, yêu cầu một số ĐT của người nhà. Cũng hạn chế được phần nào các mẹ ạ. Bây giờ ở nhà mình đang có một em sinh viên làm, trước mắt có vẻ khá ngoan.
Em là nạn nhân của con này tuần vừa rồi đây. Đọc được topic này của mẹ nó quá muộn. Nó vẫn dùng số đt này để lừa e. E đã search số này rồi mà ko ra đc topic của mẹ nó. Nó làm thử nhà e ngay buổi đầu đã ăn cắp. Chắc nó thấy nhà nghèo ko có j đáng kể nên vơ luôn đc tí nào hay tí nấy. Mn ơi mình hợp tác làm căng cho con này chừa đi, ko nó sẽ lại lộng hành hãm hại các nhà khác. Nghĩ tới cảnh nó từng bế con mình mà e vẫn hãi hùng.
Ôi ôi, khổ thân mẹ nó =. Cái chính là mình chỉ có mỗi số điện thoại để cảnh báo mọi người =( Để mình xem lại camera, có cái ảnh nào rõ rõ thì post lên vậy Toàn ảnh mờ mờ thôi