Chia sẻ với các mẹ để tránh bị lừa như em huhu. Tháng trước và tháng này đúng là vợ chồng em bị sao quả tạ chiếu mà. 1) Lừa đảo bán vé máy bay Em có ý định muốn đi Thái cùng chồng đợt nghỉ lễ 30/4 1/5 nhưng vì giá vé trên web cao quá, em ko săn đc vé rẻ gần dịp đấy nên thấy 1 bạn đăng là có vẻ rẻ em mừng húm. Tên fb: Hồ Sơn Tùng. SDT sẽ update sau. Fb này trước đây e cũng từng hỏi giá vẻ nhiều lần rồi và đều trả lời em khá nhiệt tình, nhưng e chưa mua vé của bạn này lần nào vì có nhiều lí do gia đình mà ko đi được. Đến lần này thấy bạn ý bảo có 3 khách bạn í đã mua vé nhưng ko đi được nữa nên nhượng lại nên e đồng ý. Bạn ý làm thủ tục chuyển tên vé cho e và chồng e. Rất nhiệt tình và theo e là đáng tin vì bạn ý gửi mail cho e cả code vé và thông tin đầy đủ. Mail là: abook.vason@gmail.com. Em đã cẩn thận check code và ra đúng tên là em và chồng e, ngày giờ đi cũng đúng. Bạn ý bảo là làm cho phòng vé Abook. Tuy nhiên sau khi em chuyển khoản 4065k xong thì bạn ý đã xóa fb, gọi điện thì thuê bao và thế là e biết mình bị lừa các mẹ ạ L( Bây giờ em lên web check code thì kêu là code vé này đã bị hủy rồi. Tên tài khoản Techcombank: Phạm Văn Sơn. Stk:19028898257013. Techcombank Hải Phòng các mẹ nhé. 2) Tiếp theo vụ bị lừa mua vé máy bay, em mấy hôm sau đi chợ mua đồ mà bị mất điện thoại (Samsung J7 mới mua gần 2 tháng, mua mới 5590k). Nên em lại phải mua điện thoại nhưng vì đang hết tiền nên chồng em tìm cho em đt nào đó rẻ rẻ. Thấy chồng bảo có người đang bán cũng con J7 như thế nhưng cũ hơn, giá 2,5tr thế là em bảo chồng e qua check máy và mua luôn. Vì khi check thấy oke, check cả số imei đều thấy trùng. Nhưng về dùng ngay chiều hôm đấy đã bị hỏng. Gọi lại cho người bán (SDT: 0979315485) thì cũng lại thuê bao luôn rồi. Lừa tập 2!!!!!!!!!!!! Em thấy số này có dùng zalo nhưng e lấy nick bạn e add thử thì 2 hôm rồi vẫn ko thấy đồng ý kết bạn nên ko biết thêm được thông tin gì. Nói tóm lại là vợ chồng em gà mờ nên bị lừa, mong là đen nốt tháng này thui. Share lên đây để không mẹ nào bị giống em nhé. Cảm ơn các mẹ đã đọc bài hic hic.
=.= Thế này chắc b hủy vụ đi Thái luôn à? Tiếc nhỉ, có dịp nghỉ đc 4 ngày. Vụ vé máy bay nhà bạn đã cẩn thận thế rồi thì chẳng biết nói gì nữa