tks chị!!! nói đâu xa,bản thân em cũng 2 lần bị giựt điện thoại trên đường rồi! quân khốn nạn,nó còn quay lại trêu ngươi và cười đểu em mới điên chứ!!! bây giờ ra đường là phải nhìn trước ngó sau,mất của và mất mạng như chơi ý!!! mọi người cẩn thận là trên hết nhá
CẢNH BÁO VỚI 1 SỐ MẸ NHÉ!!!!!!!!! chả là hôm vừa rùi chồng em đang đi trên đường,có 2 thằng đi ô tô tải loại vừa,1 thằng mở xe gọi chồng em: anh ơi, vào đây em hỏi tí chồng em hỏi có chuyện j, nó bảo: bọn em đang bốc hàng thì chôm đc cái bếp gas xịn này, anh mua nhanh bọn em về bốc hàng tiếp ko chủ phát hiện, bếp của em bán ngoài thị trường là hơn 3tr,em lấy anh 2 triệu chồng em tưởng thật vì nhìn là bếp ga âm của rinnai mà đề Made in Japan, chồng em trả 700k, nó đóng rầm cửa xe lại(bọn này cho đi thi cầu vồng phần diễn viên chắc dành giải nhất), 1 thằng bảo:trả rẻ thế thôi để tao mang về dùng, chồng em ko có ý định mua nữa thì nó mới với gọi theo nó bảo trả thêm(nó mà thấy ai tiếc tiếc là nó còn chém đẹp nữa) thế là nó bảo cho nó thêm 20k gọi là thêm 1 bao thuốc,thế là 720k c em ok, nhưng ai ngờ về là hàng của trung quốc nhái,mua cửa hàng chỉ có 600k, còn mua trên cửa khẩu chỉ có 300k ui, tiếc tiền thì ít mà tức cái bọn lừa đảo đóng kịch như đúng rồi ý, các mẹ cẩn thận nhá
Đọc bài của các mẹ xong em sợ quá, thân con gái đi đâu cũng lo. Đã thế lúc tối lại nghe các bà nói chuyện khu nhà em cũng có nhiều trẻ con bị lừa, bị bắt cóc mà em lo quá. Xã hội bây giờ nhiễu nhương thật. Muốn sống tốt cũng khó. Cầu Trời phù hộ.
Em cũng góp vài chuyện e được chứng kiến; Cách đây cũng lâu rồi em đi học buổi tối DHKTQD, mà đi từ Cầu Giấy đến trường bao nhiêu đoạn tắc đường, xe cup có giỏ xe e để cặp đằng trước ngoắc quai vào rồi mải đi không để ý mà chẳng hiểu bọn nó lấy được lúc nào e cũng ko biết. Đến khi đến trường mới phát hiện ra bị mất. Báo hại lần đó e phải làm lại giấy tờ và 200k. 30/4/2009 vừa rồi e về quê lên bến xe Gia Lâm, đang đứng chờ chồng ra đón có 1 thằng ra nói rất nhỏ rằng có cái máy ảnh KTS trôm được để giá rẻ cho. Em thừa biết bọn này lừa đảo vì có lần chờ xe buýt cũng ra mời như thế nên nói tôi không mua và di ra chỗ khác. Một lúc sau e quay lại chỗ cũ mua chai nước, thấy một cô bé chắc sinh viên, mặt méo xệch nói với mấy bác xe ôm cháu mua phải máy ảnh đểu rồi. Mấy bác ấy xem xong rồi bảo máy ảnh KTS gì, máy đồ chơi Trung Quốc cho trẻ con chắc chụp được một lần. Thằng đó chuyên lừa đảo ở đây đó thôi. Hỏi thì con bé bảo cháu mua mất 300k. Chủ nhật em đưa con vào Big C chơi, đang gửi xe thì có một thằng trông bụi bặm ra mời chào: Chị ơi em vừa chôm được một cái kính xịn lắm, chị lấy em để rẻ cho.Cái này vào shop đắt lắm. Miệng nó nói tay thì bẻ cái gọng kính để chứng minh kính xịn. Em lắc đầu không nói gì, nó còn nài thêm mấy câu, e bảo tôi không mua nhà tôi nhiều rồi đi vào. Đi được một đoạn quay lại thấy đã có một anh đang trả giá và mua. Thằng đó chạy ra chỗ khác rút trong túi quần ra cái kính nữa và lại mời chào những người khác. Em nhìn xung quanh có mấy thằng làm như vậy ở đằng trước nữa. Chắc chúng cùng hội với nhau. Chỉ tội mấy người tham rẻ mua phải đồ giả của tụi nó. Bây giờ ra đường trộm cướp lừa đảo nhiều thế sợ thật. Em mà đang đi đường có điện thoại cũng không nghe. Bao giờ về nhà thì gọi lại. Chứ chẳng may bọn nó giật ĐT vừa mất của lại vừa đau thì mệt lắm.
những đứa mời chào kính hay máy ảnh em gặp cũng nhìu rùi,nhưng ko bao giờ tin, bây giờ chúng nó còn đánh cả xe tải đi nên có thể vì thế chồng em mới tin nói chung lỗi cũng là do mình ham rẻ,nhưng bây giờ thủ đoạn của bọn nó càng ngày càng tinh vi,khiếp thật
nhà mẹ nó ở gia lâm hả,em cũng bên gia lâm này,thấy bảo khu nào đấy của gia lâm trẻ con bị bắt cóc nhưng công an đến kiểm tra thì chưa phát hiện ra trường hợp nào cả,chỉ là do người dân lo lắng quá thui em mới chuyển về khu này nên cũng ko rõ lắm,nhà mẹ nó ở đâu?em ở ngọc thụy
hê hê, ra đường bây giờ cái gì cũng nên cẩn thận.... không hẳn là chỉ các chị em bị lừa thôi đâu. Công ty mình có cu cậu giao hàng, khi giao hàng xuống trường chinh bị một ông lừa mất cái điện thoại - ông ta nhờ giao máy khoan theo địa chỉ mà ông ta đưa cho và nói sẽ trả công 500 ngàn, nhưng phải đặt lại điện thoại làm tin, cu cậu tưởng ngon ăn làm theo thế là mất toi điện thoại.... Bọn lừa đảo nó ko tha bất cứ người nào kể cả người già, trẻ em đâu nên cẩn thận đỡ tiền mất tật mang.
he he, cứ thấy rẻ 1 tí hoặc tưởng j dễ dàng kiếm xiền là quên hết ngay, đọc thì thấy sao mà dễ bị lừa thế nhưng trong trường hợp mình bị như thế mới bít,các mẹ nhỉ
Không, chuyện ở Gia Lâm thì em có nghe nói, nhưng nhà em ở Mai Dịch cơ. Lo cho các con quá mẹ nó nhỉ. Với bọn bắt cóc thì con mình chẳng là cái gì, đáng giá vài triệu nó cũng bắt, nhưng với những người thân thì ...
Đồng ý nhé. bạn tớ mất con điện thoại, ra báo công an vì xác định là đối tượng là 1 trong 7 thằng đã biết. Dí cho công an mấy trăm mà chả được gật gù tý nào. Điện thoại có 3tri mất 1 tri cho công an thử hỏi lấy làm gì nữa, chán lắm
Khiếp quá, em sợ cái tụi ngoài đường lắm, có bận đèo con đi LX cao lênh khênh, gần sang đường bên kia lại có thằng say đâm vào, con khóc quá trời luôn
các bạn tạt qua topic của tớ nhé. Còn nhiều chiêu lừa cập nhật để mọi người còn tránh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=67068
Tầm vài chục triệu công an còn chẳng thèm làm huống gì vài triệu......... mình mất cái laptop và điện thoại, báo công an phường sở tại, công an phường bảo về làm đơn rồi gửi lên, làm đơn xong nộp, họ bảo cứ chờ đấy rồi sẽ cho người xuống kiềm tra, nhưng chờ mãi cũng mất hút luôn.............. nên nói chung là chúng ta tự lo (cẩn thận hơn) không nên trông chờ vào mấy ông công an việt nam mình được đâu, trừ phi vụ nào thật lớn có giá trị hàng trăm triệu, vài trăm triệu trở lên, các ông được 30-50% chỗ đó các ông ấy mới làm, còn không thì đợi đấy..... Trong khi cứ đên tháng là các ông ấy đến thu phí an ninh.... các loại phí. Đúng là Việt Nam, còn rất dài và rất xa người dân mới thực sự được phục vụ như câu nói vẫn hay thường nói (đến nhàm chán) của các nhà lãnh đạo cao cấp từ trước đến nay " công bộc của dân" - Vì dân vì nước....chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ đảng... vân và vân. Trong khi đẻ ra muôn vàn loại thuế bắt người dân phải gánh chịu, tiền luơng của họ là do dân đóng góp, từ tiền thuế của dân nhưng họ đâu nghĩ là công bộc của dân mà là cha mẹ dân.... Các bạn thử để ý xem, đa số người dân việt nam không hiểu luật, nên ai cũng sợ công an một phép, sai mà sợ thì là đuơng nhiên, nhưng đúng vẫn sợ.....vì đã xảy ra nhiều trường hợp nên dân ta có câu nói " tránh voi chẳng xấu mặt nào", đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, không dây vào bọn họ....nhìn thấy công an khác nào nhìn thấy cướp đâu nên mới có câu " cướp ngày" đề nói đến các chú công an nhà mình - thật là buồn. Vừa rồi còn có vụ công an còn kêu xã hội đen đánh người - thật là pó tay.com.
Ha ha, bác nhà bếp cao tay thế mà vẫn bị mấy ông ấy cho leo cây huống hồ bọn này. Thì mất của mình cứ báo, còn báo xong họ lo hay không là việc của họ. Được hay không ai mà biết được.....chuyện cơ mật mà. Đến khi của mình tìm được hay không còn chả thông báo......
Chiêu mới - rất độc Mình có chuyện này xảy ra với anh mình và bạn anh ấy cách đây 1 tuần kể để các bạn cảnh giá Anh mình và bạn vừa uống càfe xong chia tay ở đường 3/2 - Lý Thường Kiệt, sau khoảng 7-8 phút thấy anh bạn đt mà a lô hoài chẳng thấy nói năng gì, 1 lúc sau thì mới nghe giọng một cô gái nói rằng "bạn của anh uống say quá, anh đến đón bạn anh về", anh mình rất kinh ngạc đến quán cafe theo chỉ dẫn của cô gái thì thấy bạn anh ta đang ngồi ngây ngây người bảo rất mệt và buồn ngủ lắm... " sau một hồi lâu tỉnh lại anh ấy kể, vừa bye bye anh mình chừng 1 phút thì có 2 thanh niên trên 1 xe tay ga đi sát vào anh ấy, khoảng 10 giây sau anh ấy thấy ướt ướt ở cổ, đi thêm 1 đoạn đến đèn gthg thì anh ấy thấy bắt đầu mệt, nghi là bị xịt thuốc gây mê (anh ấy đi xe Dilan, lại mang trong người mấy trăm triệu), thì 2 tên này phóng lên bảo : "E, sao mày gây tai nạn giao thg rồi bỏ đi hả?" anh ấy quay sang bảo " làm gì có" và phóng xe đi ngay khi đèn chưa xanh, nhưng đồng bọn của 2 tên này phóng theo la lên cố tình cho anh ấy dừng lại để cướp xe (vì bọn này thì kg thể biết anh ấy có tiền) nhưng do ngây thuốc nên anh ấy lảo đảo xe và queo gấp ngay vào đường Lãnh Binh Thăng khiến 2 tên này bị té xe chỏng gọng, anh ấy cố phóng đi 1 đoạn nữa thì quẹo vào hẻm, thấy quán cafe tấp vào ngay và gọi dt, nhưng lúc này anh ấy kg thể cầm đc dt và cũng kg thể nói đc, phải nhờ cô bán cafe nói anh mình đến ....... cô gái này thật tình kg biết gì, may mắn kg?? Khủng khiếp và cũng may cho anh ấy thiệt Các bạn có người thân đi xe đắt tiền phải nhắc nhở cẩn thận với "chiêu" mới này nhé !!!!!!!!!!
Tớ thì chưa gặp các trường hợp này bao giờ nhưng cũng nghe nói nhiều. Chung quy cũng tại tham rẻ, không cẩn thận lại không may thui. Hình như nhìn cái mặt mình bọn nó tránh xa thì phải. Hi hi. Không biết có đáng sợ thế không.