Hôm qua bà hàng xóm bị lừa, mình kể lạị để các bạn đề phòng. Bà đi dậy học về, ngang đường đứng lại mua cam. Đột nhiên có 1 chị đi đến nói (A1): cháu chào cô, cháu nhìn cô có vẻ bị mỏi mắt, mắt kém đúng không ạ? Bà hàng xóm: ừ, cô bị mỏi mắt. A1: cô để cháu xem nào, (lấy ngón tay chạm vào vùng dưới mắt). Đúng rồi, cô bị mỏi mắt do đau dây thần kinh ở gáy. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Liên dạy ở trường cấp 3 Kim Liên. Chồng cháu là Giáo sư Quyết, trưởng khoa phòng chống độc bệnh viện Bạch Mai. Cháu biết có loại thuốc chữa bệnh này rất tốt cô ạ. HX: Thế hả cháu. A1: Đúng thế cô ạ, có sản phẩm hạt cây nhàu rất tốt cho bệnh này, chữa cả viêm khớp, giúp ổn định thần kinh, sáng mắt v.v.. À, cô này, đang có hội thảo về sản phẩm này ở ngay trong Bệnh viện Bạch Mai đấy cô. Cô có muốn xem thử xem không ạ, chả mất gì cô ạ. Đông người tham gia lắm. HX: thế à, thế cho cô đi xem thử. ... Vào bệnh viện Bạch Mai, vừa gửi xe xong, ra đến cửa vào khu khám thì có 1 cô bác sĩ xuất hiện. A1: chị ơi, em vào tham gia hội thảo ạ. BS: Hội thảo vừa kết thúc xong em ạ. 5 năm nữa mới tổ chức lại em nhé. A1: chị ơi, thế em có mua được thuốc nữa không chị, em cần lắm. BS: không được em ơi, muốn mua phải đăng ký trước và phải có mã số khách hàng mới mua được, thuốc này quý lắm nên không bán bừa bãi được. A1: chị ơi chưa kịp nói xong thì có 1 người khác chạy đến. B2: chị bác sĩ ơi, cho mình nộp nốt tiền mua thuốc. B2 đưa cho BS thêm 3tr, lấy túi thuốc bao gồm 5 gói hạt (mà gọi là hạt nhàu). Sau khi B1 đi, A1 nói tiếp: chị ơi, em có thể dùng mã số khách hàng của chồng em được không, chồng em là anh Quyết, trưởng khoa ở đây mà. Mã số 037 chị ạ. BS: à, người nhà anh Quyết hả, ok em, thế cũng được. Chị sẽ để cho em 1 đơn 5 gói, 10 triệu nhé. HX: nhưng mà cô không mang tiền đi. A1: thế cũng tiếc nhỉ, 5 năm mới có một lần cô ạ. Thôi, để lần khác vậy cô ạ. cả 2 đang định quay đi thì có thêm 1 cô nữa đến. B3: cô ơi, cô ở đâu. HX: cô ở Hoàng Cầu. B3: thế ạ, cháu ở 61 Trần Quang Diệu, gần đó. Cháu cũng vừa mua 1 đợt thuốc. Thế để cháu trả hộ tiền cho cô nhé, rồi cháu theo cô về nhà lấy tiền. HX: ơ, cô không muốn làm phiền cháu, cháu có biết cô là ai đâu. B3: không sao cô ạ. cháu nhìn cô là người thật thà mà. B3 rút 10tr ra đưa cho bác sĩ và lấy 1 túi hạt nhàu. ... sau đó B3 về nhà HX để lấy tiền. HX cũng do dự không muốn lấy nữa vì số tiền nhiều quá. Nói lại với B3: cháu ơi, cô không muốn lấy nữa, cháu trả giúp cô được không? B3: cháu mua hộ cô thôi chứ cháu làm sao trả lại được ạ. HX đành lấy tiền ra trả. .... tối về, người nhà tra trên mạng thì mới biết là cây nhàu có tác dụng thật nhưng chỉ là rễ, thân, lá và quả, chứ hạt không có tác dụng gì. Tra thêm thì chả có bác sĩ Quyết nào như vậy. Địa chỉ cũng không phải. Số liên lạc thì càng không. bà hàng xóm buồn nẫu ruột. người nhà chê trách. Câu chuyện là vậy, mình nói ra để mọi người nhắc người thân và bạn bè của mình cảnh giác. Vì mình thấy nhiều nơi bị cái này, vừa bị bỏ thuốc mê, vừa bị lừa theo kiểu có tổ chức từ đầu đến cuối. Cái này rất khó trách người bị hại bởi khi bị bỏ bùa mê thì chỉ biết nghe theo thôi. Bạn nào có cách giải thì nói để mọi người cùng tránh nhé.
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Xã hội bây giờ lắm kiểu lừa lọc thật, hichic, nhà tớ còn bị lừa gần 300tr cơ các mẹ ơi, kinh doanh online cũng lắm kẻ lợi dụng để lừa đảo lắm, các mẹ cẩn thận nhé. Mình cứ chỗ nào cảnh báo là phải vào đọc để còn tránh. Mà đọc nhiều tin pháp luật đâm ra nhìn đời nó cứ tối thui, hic
Kiểu lừa này vài năm trước đã ầm ĩ ở Hải phòng, chính mẹ tớ suýt dính, xong chắc bà xót tiền nên nhất định k mua bán gì sất..thành ra thoát...
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Giờ đúng là lắm kẻ lừa đảo tinh vi thật.Tớ thì hôm trc vừa nhận được cú điện thoại,bảo là nv từ Viettel,rồi chúc mừng chị vì chị đã trúng thẻ VCB trị giá 100tr,ặc ặc... Tớ biết ngay là lừa đảo rồi,nhg vẫn hỏi muốn nhận giải thì thế nào.Nó liền bảo giờ em cúp máy,chị gọi lại vào số này cho em để em xác nhận gì gì đó... Tất nhiên là mình ko gọi rồi,vì đợt trước có đọc bài ở đâu đó thấy bảo nếu gọi lại số đó là tiền trg tk của mình sẽ về 0 ngay.Mình cũng ko hiểu sao bọn nó lại làm thế được nhỉ? (mình làm trg ngành viễn thông mà cũng chịu,chắc chắn bọn này có tay trg hoặc chính là nv của Viettel rồi)
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Mình cũng đọc nhìu tin về pl nè mẹ nó,đoc rùi sợ,sợ rùi để đề phòng hơn....Hik! Chứ ko biết tn mà lần,như việc trên đó,rào trước chắn sau như vậy,ai nhẹ dạ cũng bị lừa... Cảm ơn chủ top đã chia sẻ!!!
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. quê vợ mình ở Hưng Yên, nhiều bà buôn phân bón, kinh nghiệm mấy chục năm mà vẫn bị lừa. Nó đưa cho tờ 500k bảo mua phân rồi chả hiểu sao cứ cầm tờ 500k ở tay, đi vào nhà, mở hòm tiền ra có bao nhiêu đưa hết cho nó. 10p sau mới giật mình hô hoán thì đã muộn. thực ra nhẹ dạ cả tin là 1 phần, sợ nhất là dùng thuốc làm lú lẫn đi. nói phải tội chứ các mẹ nghĩ sao nếu có ai đó tiếp cận các bà rồi đánh thuốc mê, bế cháu đi mất?
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. hichic....bây giờ lừa đảo tinh vi thật, up lên cho mọi ng cảnh giác.
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Một tình huống lừa đảo quá tinh vi, sắp xếp từ ngoài vào tới trong bệnh viện !!?! Cám ơn bác tunglam0983 nhiều !! Chỉ hy vọng các mạ càng ít bị lừa càng tốt !! Ở đời, làm người tốt ... khó quá nhỉ !!??!
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Thật là ở đời bây giờ, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều. Mà sao em nghe nhiều vụ thôi miên xảy ra ở Hưng Yên lắm. Cả nhà mình cứ cẩn thận là chắc. À cái vụ mua thuốc như chủ TOP thì mẹ chồng em cũng bị một lần rồi. Còn gửi xe đạp ở chợ, đi theo con mẹ giới thiệu, may sao mà bà quách tỉnh không mua rồi ra bắt xe ôm về, nhưng cũng bị một trận gọi là mệt bở hơi. Lúc đi theo nó thì chả hiểu vứt cái vé xe đạp ở đâu đến khi đi xe ôm về chợ lấy xe đạp thì mất vé không lấy được, về nhà thấp thỏm rồi đến chiều muộn hết người họ mới trả xe cho kèm theo phạt và viết giấy cam kết....
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Mẹ mình cũng bị lừa như thế này rồi, mất 3 triệu để đổi lấy 1 túi hạt khoảng 500gr, sau này tỉnh ra thì bảo là ko hiểu sao lúc đó lại có thể đưa ngần ấy số tiền cho nó, hic...
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Đúng là muôn kiểu lừa nhỉ? Sợ thật, tốt nhất ra đường ko bắt chuyện với người lạ. Các mẹ bán hàng online có vụ lừa nào chia sẻ cho mọi người đề phòng đi!
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Cám ơn chủ topic chia sẻ. quả thật rất hữu ích cho mọi người. giờ lắm thủ đoạn lừa tinh vi lắm, chẳng biết đằng nào mà lần cả.
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Sợ nhất là kiểu lừa đánh thuốc mê mà bế mất con mình đi,tiền còn kiếm lại đc chứ con kiếm sao đc
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Mấy vụ lừa đảo đánh thuốc mê này thì khó tránh khỏi nếu ai bị tiếp cận nhỉ. Dì của em cũng bị lừa gần giống như thế này. May mà tiền mặt ở nhà không có nên chưa bị mất đồng nào. Nhưng cũng đi vay 30tr nhà anh họ để mang cho tên lừa đảo, may mà gọi điện tên lừa đảo linh tính làm sao không dám đến lấy tiền. Vậy là dì em tỉnh và không bị mất đồng nào đấy. Cũng là cái vụ xem mắt và nói bệnh đó cả nhà ạ. Em còn nghe có người đi mua tóc dối mà đánh thuốc mê vào bà chủ nhà và cắt tóc nham nhở của bà ý. Lại còn lấy cả tiền bỏ chạy nữa chứ. Nghe mấy vụ này thì hãi lắm ý cả nhà ạ. Còn bản thân em thì bị kiểu này, trông hàng buổi trưa, có tên chả hiểu có phải tây không. Vào mua con chuột giá 50k nó đưa em 500k rồi em ko nhớ là em rút ví ra trả lại tiền kiểu gì mà mất 8tr. Lúc quách tỉnh thì nó đã cao chạy xa bay mất rồi. Nên mẹ nào mà bán hàng ngồi mình là phải cẩn thận nhé.
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. đánh thuốc mê thì chịu, còn thôi miên thì có cách là bỏ củ tỏi vào trong người thì đố đứa nào thôi miên được, mình học cách này của các mẹ trên này đấy
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Đúng rùi đấy ah, các mẹ buôn bán thì cứ cho củ tỏi vào túi mang theo người, yên tâm k thôi miên được đâu ah. Chị gái em bán quần áo cũng bị 1 vố lừa, nhưng mà quách tỉnh nên k bị thiệt hại gì, còn chị lớn nhà em mở hiệu thuốc ở nhà, bị nó vào chào 12tr tiền kẹo cao su, chả hiểu sao cũng gật đầu mua, trong khi đó bị cảnh báo suốt ngày nữa chứ, hix, giờ 2 vợ chồng đang đi chào để bán lô kẹo đó đi lấy tiền trả ngân hàng. Khổ thế chứ lại, bây giờ có nhiều kiểu lừa lắm ah. Các mẹ mà đi đâu xa, tối về muộn, hay phải đi 1 mình, thì nên mua 1 bình xịt cay, ( hay mang theo nhiều tiền thì mang theo củ tỏi vào người), tránh bị giật đồ hoặc bị thôi miên. Nói chuyện với người lạ đừng nhìn vào mắt họ nhé.
Ðề: Cảnh báo thủ đoạn lừa trực tiếp mới. Phải nói là đội này khá cao tay. Tuy nhiên, nếu mà bà này mà gọi người nhà đi cùng thì bọn lừa kiểu gì cũng bó tay.