Sự việc này mình gặp vào sáng qua nhưng hôm nay mới có thời gian lên diễn đàn viết để chia sẻ mọi người. Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên mạng xã hội như facebook đã xuất hiện những lời cảnh báo về việc có 2 đối tượng phụ nữ già,nhìn mặt trông có vẻ lam lũ,khoảng trên 50 tuổi (theo dự đoán vì nhìn mặt chúng khá già và đen).Thường xuyên đi xe máy rảo quanh các tuyến phố ở hà nội để giải vờ hỏi đường hoặc hỏi cách sử dụng điện thoại iphone 4,5. Sự việc này hoàn toàn có thật,sáng hôm qua vào khoảng 8h10 trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần đoạn rẽ vào đường K3,e đã gặp 2 người phụ nữ này,toàn văn câu chuyện như sau: khoảng hơn 8h e dừng xe ở lề đường bên phải để gọi điện thoại về cho mẹ,để cẩn thận phòng các đối tượng cướp giật e đã đảo mắt 1 vòng rồi mới mở điện thoại lên gọi và chuyển điện thoại sang tai bên phải,khi vừa nghe xong điện thoại bỗng xuất hiện 2 đối tượng phụ nữ già khoảng hơn 50 tuổi đi xe dream rất bẩn,đất cát che mờ biển số (nhưng nhìn kĩ thì vẫn đọc được biển số là 7206 ),đối tượng lái xe đỗ ở phía trước xe e khoảng 15-20m,đối tượng ngồi sau bọc điện thoại iphone trong mảnh vải,khi đến gần e thì bỏ điện thoại iphone 4s ra sờ lên màn hình và hỏi:em ơi cho hỏi mở cái điện thoại này kiểu gì nhỉ,vì đã đc nghe cảnh báo nên em đã trả lời thật to và gần như ngay lập tức là: "không biết,bà đi ra",xua tay rồi em nổ máy xe và đi,sau đó biết bị em bám theo nên 2 con mụ này đã rẻ vào 1 ngõ để trốn nhưng em cũng kịp chụp lại 1 vài bức ảnh (mặc dù đường rất đông và đi xe ga bằng tay phải,nhưng em vẫn cố gắng chụp).Câu hỏi được đặt ra là: -Tại sao 2 mụ già đen,đi xe bẩn thỉu lại cầm điện thoại iphone 4s mới toanh ? -Tại sao điện thoại iphone 4s lại phải bọc trong mảnh vải,khi gần hỏi chúng mới tháo mảnh vải ra ?(theo phỏng đoán của em thì rất có thể chúng để thuốc mê trong đó) -Tại sao chúng lại lượn lờ nhiều tuyến phố và chỉ để lặp lại 1 hành động quen thuộc là: chỉ hỏi đường đi hoặc hỏi cách bật điện thoại iphone 4s lên ? Nay cảnh báo để tất cả các bố mẹ trên diễn đàn nếu ai chưa gặp 2 con mụ này thì phải cẩn thận với thủ đoạn của bọn chúng,vì trong quá trình hỏi,mình nhìn vào mắt chúng,chúng sẽ thôi miên dần dần,vì chiếc điện thoại iphone của bọn chúng là hàng Tàu khựa,chúng sẽ thôi miên để đánh tráo điện thoại của mình hoặc lấy một số vật dụng có giá trị khác của mình Tôi xin cam kết những lời trên đây là sự thật,nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường thủ đoạn lừa bịp của mấy mụ này là gì vậy chủ top? em chưa đọc thông tin này lần nào.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường bạn đọc kĩ bài đi,một là mình sờ vào điện thoại có thuốc mê,vì chúng bọc điện thoại trong mảnh vải là đã nghi rồi,thức 2 là khi chúng hỏi mình nhìn vào mắt chúng thì sẽ bị thôi miên đó bạn
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Bây giờ đúng là chẳng biết như thế nào?Nhiều vụ quá!
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường nguy hiểm quá nhỉ may em chưa gặp trường hợp nào như này ko là em bị thôi miên ngay lập tức
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường cảm ơn chủ top đã chia sẻ thông tin cho mng, em cũng đọc mấy vụ giả vờ hỏi đg hay hỏi gì đó rồi thôi miên, cũng sợ sợ, lên đây đọc cảnh báo của các mẹ nên ai đi đường mà hỏi đường, hỏi giờ, hỏi . ..... em đều ko trả lời, kêu ko biết rồi phóng đi nhanh
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Em cũng nghe vụ này rồi. Bây giờ nhiều thủ đoạn lừa đảo thật đó. Sáng nay em cũng mới bị 1 bà đứng ở cửa nhà tuyên truyền về Đạo Chúa trời. May mà cũng nghe mọi người nói nhiều rồi nên cũng cảnh giác ko nói chuyện và đóng cửa luôn. Bạn em bị 2 đứa như vậy rồi
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường sợ quá, nguy hiểm quá các mẹ cảnh giác cao độ nhé
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường khiếp quá. giờ đủ mọi thủ đoạn lừa đảo. giờ cứ bước chân ra khỏi nhà là lo các mẹ nhỉ/
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường đã nghe đồn,......nên bầy giờ hỏi đường nhiều khi người ta cứ có anh mắt sợ ghì đó,......đề phòng
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Trông rất giống hai con mẹ (sorry vì chửi thề) đã từng móc cái iPhone 5 của mình tại khu Trung Hòa Nhân Chính hồi giáp Tết. Hu hu, mình đang mua hoa quả thì 2 con mẹ này tiến lại gần, hỏi han mình 1 câu, đụng vào túi phát là mất ngay. Thôi thì an ủi là của đi thay người
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Cảm ơn bài chia sẻ của chủ top. Em cũng gặp 1 lần rùi ạ, ngay cổng cơ quan em mới ngầu chứ (nhưng mà đối tượng lại đi xe đạp)
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Nguy hiểm quá, tốt hơn hết là cứ chắc ăn bịt khẩu trang khi bị hỏi ạ có an toàn hơn ko nhỉ???
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường nguy hiểm quá!ủn lên cho các mẹ đi qua vào đọc để đề cao cảnh giác
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường giờ ra ngoài đường lắm lừa đảo trộm cướp thật
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường sợ nhỉ.lên cho mọi người cùng cảnh giác ạ
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Theo mình là bọn chúng dùng thuốc mê thôi , chứ nếu mà thôi miên được thì chúng đã thành ảo thuật gia nổi tiếng rồi chứ chẳng đến mức ăn cắp đường cắp chợ
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường năm ngoái, nhiều mẹ trên diễn đàn cũng đã cảnh báo và có nhiều mẹ cũng bị dính quả này. xã hội bây giờ phức tạp, không biết đâu mà tránh.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Lừa kiểu này mình cũng có nghe rùi, nhưng ở Nam định mình có mấy trường hợp ở ATM rút tiền đi ra rùi tự dưng...về nhà k thấy tiền đâu, cũng kiểu như thuốc mê và thôi miên gì đấy nên mới u mê như thế chứ. Chứ người khỏe mạnh sao tự dưng trở nên mơ hồ vậy, mà đống tiền chứ ít gì.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường cảnh giác cao độ...mình cũng đã mất ối xiền vì bị 1 con mụ xinh đẹp sành điệu và 1 thằng nhóc tầm 13,14 t vào lừa đảo thôi miên rồi ghét cái lũ khốn này quá...