Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường hình thức nhìn vào mắt e thấy sợ nhất hic, khó mà kiểm soát
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Ui hôm trước thấy có người hỏi đng bị người ta chỉ sai e còn định chỉ lại cho họ nữa chứ. Thôi giờ phải nâng cao cảnh giác và ko quá tin người nữa.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Đoạn đường Trần Duy Hưng + Phạm Hùng hay có kiểu lừa này lắm, vì khu vực này đường rộng mà lại ít nhà nên nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng ít người biết.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Bạn bị mất cái biết ngay hay là về nhà mới biết vậy ?
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường hik, em cứ ngu ngu may đọc được bài này của anh, em cảm ơn nha nhá hik hik
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường ôi zời....đọc bài của bạn mình lại nhớ lại cách đây 2 năm mình cũng gặp 1 vụ tương tự....m kể cho mn nghe để cảnh giác...Đợt ấy m còn là sv nên đi làm thêm bán quần áo thời trang trên phố phạm ngọc thạch,hôm ấy gần 10g m và một e nữa chuẩn bị kiểm hàng để đóng cửa về thì có một người vào hỏi mua áo,thực sự theo cách ăn mặc m và cả e ý ko bít người này là nam hay nữ ăn mặc rất quoái dị:áo đàn bà,nhưng quần và thắt lưng dép thì của đàn ông,tiếng nói thì ồm ồm...nói tóm lại rất khó phân biệt giớ tính,ăn nói cũng cộc lộc ko xưng anh hay chị gì cả.Đầu tiên hắn vào hỏi áo,hắn hỏi rất nhiều sờ vào rất nhiều cái áo ,sau đấy hắn hỏi giá,vì tất cả áo nhà m toàn hàng thiết kế nên đắt toàn hơn 500k một cái,m đọc giá từng cái thì hắn bảo đắt quá,hẳn hỏi có cái nào rẻ hơn ko?m bảo ko,sau đấy hắn nhìn một vòng ở cửa hàng thấy đống thắt lưng trên kệ mà đống thắt lưng ấy nhà m ko bán chỉ để cho khách thử cùng đồ nhưng hắn nhất định đòi mua,hắn kêu là thích cái thắt lưng đó.Mình đành gọi hỏi chị ql xem bán ko?chị ý đồng ý bán,cái tl có hơn 100k .Sau đấy m vào quầy thu ngân tính tiền cho hắn,hắn cũng theo vào thì thấy con bé kia hắn kêu con bé ra đằng kia lấy hộ mấy cái áo lúc đầu xem,rồi hắn đưa cho m tờ 500k rồi kêu m hối lại nhanh lên đi,vì ko có đủ tiền lẻ nên m cứ loay hoay còn hắn thì cứ giục,lúc ý tự dưng m lại thấy hơi nghi ngờ nên chốt khóa ngăn kéo lại thì thấy chóng mắt,m sợ quá liền hô to kêu con bé kia vào ngay đây thì hắn tự dưng giật tờ tiền của hắn đang ở trên tay m rồi chạy ra ngoài cửa phi lên 1 chiếc xe máy có người chờ sẵn rồi rồ ga phóng đi,còn m thì ngất đi ko bít gì nữa...... m kể lại cho mn nghe thì mọi người nói có thể tiền của hắn có 1 lượng nhỏ thuốc ete gây mê nên khi m cầm vào một lúc thì m mới chóng mặt và ngất đi..... p/s: bạn nào mà bán hàng là phải cẩn thận nhé....từ vụ ý m rút kinh nghiệm cứ lúc nào bán hàng dc nhiều tiền m cất đi một nơi chỉ để ở ngăn kéo vài trăm tiền lẻ thôi...
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường NHư vậy,từ câu chuyện của bạn suy ra khả năng là chiếc điện thoại Iphone của bọn chúng ở đây có thuốc mê là rất cao
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Mình thì không biết có phải là gặp người như bạn nói không. Bì hôm đó mình đi trên đường gì nối từ khu Linh Đàm ra Khuất Duy Tiến nhỉ, đường không đông lắm, các công trình vẫn đang xây dựng. Mình cũng đỗ lại gọi điện thoại thì thấy 2 người phụ nữ đèo nhau tới hỏi cách tắt điện thoại. Họ nói họ là người nấu cơm cho công trình, mới bắt được điện thoại của người làm ở đó nên không biết cách tắt máy. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là: không tiếp tay cho kẻ ăn trộm nên mình bảo không biết và bảo họ vào cửa hàng điện thoại mà hỏi. Liệu đây có là chiêu của mấy mụ lừa đảo không nhỉ.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Cảm ơn chủ top đã cảnh báo giúp mọi người, sợ thật đấy!
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Ối giời, hm ni đi giao hàng, đang tư vấn cho khách trước cổng Mobiphone thì có 1 ông anh to con, ăn mặc màu mè cứ lí nhí hỏi. Mình có hiểu gì đâu đến khi ông anh í bỏ cái note ra mời mua, lúc í mới bít lừa đảo.hihi
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường nghe kể mà sợ quá.....................................
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường hic đáng sợ, may e chưa gặp trường hợp nào nvay
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường hic, so qua mn ah, cam on mn nhe. thong tin rat huu ich ah
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Lần trc cũng có 2 ng phu nu di xe kieu nay nho m mo dt ở cây atm
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường sợ nhỉ? bây giơ nhìu loại người ko tưởng.hic hic. tin người quá rùi lại hại đến thân thui
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Tốt nhất ra đường bây giờ cứ khẩu trang, áo chống nắng kín mít và đề cao cảnh giác là hơn hết Thanks chủ top đã kịp chụp lại bức ảnh mấy mẹ mìn này
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Bạn nào ở nam định cảnh giác nhé. Chiều tối, tầm 6h ruoi, chồng mình đi rút tiền ở Atm chân cầu Đò Quan cũng gặp một bà ăn mặc lôi thôi, áo chống nắng, khẩu trang kín mít hỏi cách mở iphone. Chồng mình thấy nghi nghi vì sao bà ấy có ip mà k biết dùng nên bảo k biết. May thế
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Bọn da đen mà cũng vào tận nhà để thôi miên à mn
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường vụ này lâu rồi mà đến giờ vẫn thấy bọn này lộng hành quá..........