Thớt này dành post những hình ảnh những cảnh đẹp mọi miền đất nước ta. Những cảnh này do em sưu tầm trên net. Các bố mẹ cứ từ từ mà thưởng thức
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Cách Hà Nội 80km về phía Nam là tỉnh Ninh Bình, nơi đây là cố đô của nước ta vào khoảng 1000 năm trước. Mời các bác thưởng thức để trả lời câu hỏi vì sao khi lập quốc lại phải chọn đây là kinh đô và vì sao khi đất nước phát triển thì phải dời đô ra Thăng Long. Đề thờ vua Đinh Bộ Lĩnh, xây trên cố đô Hoa Lư xưa Nhà thờ Phát Diệm, lớn nhất trong các nhà thờ ở xứ đạo Ninh Bình Bên cạnh nhà thờ Phát Diệm là nhà thờ đá, tên vậy bởi tất cả các chi tiết bên trong nhà thờ đều được làm từ đá., kể cả khung cửa sổ.
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Hạ Long Từ Hải Phòng đi 80km về phía Bắc hoặc từ Hà Nội đi 180km về phía Đông bắc ta sẽ gặp cảnh đẹp Hạ Long. Cầu bãi cháy, nằm trên một cửa vịnh nhỏ của Vịnh Hạ Long
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Cách Hà Nội 180km về phía Bắc, đi theo QL3, về phía Bắc Kạn, sẽ gặp hồ Ba Bể, một cảnh đẹp mê hồn trên cao nguyên Việt Bắc
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Từ Hồ Ba Bể lại đi tiếp theo QL3 80km về phía Tây Bắc ta sẽ gặp thác Bản Giốc, ngọn thác hùng vĩ nhất vùng Việt Bắc nằm ngay trên biễn giới Việt - trung.
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Từ ga Hà Nội, bắt chuyến tàu đêm đi Lào Cai, ngủ đêm trên tàu, mờ sáng hôm sau tới Lào Cai, bắt chuyến xe buýt 30km lên đỉnh núi, sẽ gặp cảnh đẹp này: SAPA, thị trấn trong sương mù. Khi ra khoải ngoại thị trấn Sapa, ta sẽ gặp những cảnh đẹp thế này: Từ Sapa, đi bộ theo một người dẫn đường, mang theo lương thực, ngủ một đêm trên đường đi, sẽ có cơ hội đứng trên đỉnh Phanxipan và ngắm cảnh này:
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Từ Sapa (thuộc tỉnh Lào Cai) đi theo quốc lộ 4D vắt qua dãy Hoàng Liên Sơn nối liền Lào Cai với Lai Châu về phía Tây Nam sẽ gặp đèo Ô Quy Hồ, đèo này nằm trên sườn của đỉnh Phan Xi Păng. Lên đỉnh đèo ngắm xuống thì nó sẽ thế này:
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng văn là một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Hà Giang, cách TP. Hà Giang khoảng 50km về phía Bắc. Không hiểu sao, con người vẫn sống được trên một vùng toàn đá. Thỉnh thoảng, vẫn có những thung lũng nhỏ, người ta tận dụng trồng những cây lúa vô cùng quý báu
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Cách Huế 130km về phía bắc là động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình. Động được tạo thành bởi một con sông chạy ngầm trong lòng núi đá mà người ta không biết độ dài của nó trong lòng núi là bao nhiêu. Trong động có những hình thù kỳ quái được tạo nên bởi nước vôi chảy ra từ khe đá. Đây là sông Son, chạy thẳng vào núi đá trong dãy Trường Sơn: Dòng sông gặp núi đá, xuyên vào luôn, chỗ đen ngòm đó chính là cửa động Phong Nha Vào trong động, chúng ta sẽ thấy những hình thù thế này:
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Từ trước mặt kinh thành Huế, đi ngược sông Hương 20km, sẽ tới đầu nguồn sông Hương, nơi đây, con sông chia làm 2 dòng nhỏ gọi là dòng phải và dòng trái. Ngay tại ngã ba này, bên tay phải của sông Hương, hướng từ Đông sang Tây, có lăng Minh Mạng. Tuy là một công trình có tính thờ cúng, nhưng nó không khác gì một công viên tuyệt đẹp. Ở đây mà thả thuyền câu cá thì không còn gì bằng. Toàn bộ công trình năm trên một trục thẳng chạy cắt ngang một hồ nước rất rộng Và đây là cận cảnh hồ nước Ngồ đây mà câu cá, thổi sáo, đàn hát thì cảm giác thế nào?
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Trước mặt thành phố Nha Trang, cách 10 phút đi ca nô sẽ tới đảo Hòn Tằm. Nơi đây, không khác gì thiên đường giữa hạ giới: Gần hơn chút nữa: Đứng trên hòn đảo nhìn ra biển: Hồ bơi: Phòng bungalow, nằm trên vườn, 3 mặt đều lắp kính toàn bộ, hòa mình vào thiên nhiên: Để có một vé đặt chân vào thiên đường, bác cần chi 3600k/đêm vào tháng 5 và tháng 9, các tháng khác cao hơn vài trăm nghìn.
Ðề: Cảnh đẹp mọi miền đất nước Đẹp quá hihi mong muốn đc đến đây vào 1 ngày k xa. ps: mình chưa đi đâu quá huế cả hiu hiu