Trời lại vào thu, lá vàng lá đỏ khắp nơi, bất chợt muốn chia sẻ với các bạn quang cảnh trường học của mẹ Misa, trường này hơi nhỏ so với các trường khác, diện tích khoảng 80.000 met vuong, nhưng so với mình thì rất dễ thương, rất lãng mạn. từ maps.google.com chụp từ vệ tinh: Trường có 4 cổng, mẹ Ms chụp cổng mà mẹ MS đi vào mỗi khi đi học: hình chup trong lúc lái xe, hơi mờ vì kính xe: Quẹo vô trường: Có chỗ kia rồi, đáp vào: Trên đồi nhìn xuống parking: Có 4 cổng trường, mình sẽ chụp hình cổng khác ngày mai
Ðề: Cảnh đẹp trường tôi Mẹ MS ui, cảnh thích quá. Mẹ MS mà cứ đi chụp ngoại cảnh thì gửi cho mẹ B xem nhoa. Mẹ B rất thích xem. Nhất al2 những cảnh mà cả nhà MS đi Canda & đi TP gì của Mỹ đó, chẹppp, chẹppp, chẹppp chịu hok nổi luôn...ước gì....ước gì...
Ðề: Cảnh đẹp trường tôi Cảnh đẹp quá chị ơi.....em thich mấy cái cây lá màu đỏ và màu vàng đó ....chừng nào chị chụp và up lên nhớ ới em vào xem nữa nha ....thích quá .....