Các mẹ ạ, hôm nay nhà em gặp một tình huống thót tim em phải mang lên đây kể cho các mẹ nghe để các mẹ cảnh báo cho người nhà mình không mắc phải chiêu lừa đảo như thế này. Chuyện là thế này: Hôm nay mẹ chồng em ở nhà thì nhận được 1 cuộc điện thoại. Bà nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia có tiếng kêu khóc là "Mẹ ơi, mẹ cứu con với". Mẹ chồng em cuống hết cả lên hỏi ai thế thì nó cứ kêu cứu thôi chứ không nói tên. Mẹ chồng em càng cuống quýt vội hỏi dồn là có phải là T(tên anh em) không thì nó bảo vâng, bà lại hỏi có phải T - H(tên chị vợ anh) không thì nó cũng vâng rồi kêu mẹ cứu con. Đến đấy thì có 1 thằng khác giật máy bảo "bà muốn nó sống thì mang 300tr đến chuộc". Mẹ em hỏi nó ở đâu nó bảo bà không cần biết, mẹ em đòi cho gặp anh em(là thằng kia) nó bảo gặp thế đủ rồi. Thằng cháu em ở nhà giật máy nói cứng với nó là nó thuộc hội nào, em thuộc hội...(tên 1 hội đầu gấu ở khu vực) nếu có vấn đề gì thì gặp nhau nói chuyện. Thế là nó cúp máy luôn. Mẹ em lúc đấy như mất lý trí ấy cứ bảo tìm cách để chuộc anh em mới chết chứ. Chị em bảo gọi cho anh xem thế nào bà còn không cho gọi sợ có chuyện ko hay. Chị em nhất quyết gọi thì anh em trả lời anh không sao, ko có vấn đề gì. Thế mà mẹ em vẫn chưa tin bắt anh chuyển máy cho người bên cạnh anh(mà bà cũng biết) xác nhận bà mới tin. Khi chuyện nhà mình được kể ra cho mọi người biết để cảnh giác thì có 1 cô ở gần đấy bảo cũng đã từng gặp trường hợp như thế này rồi, chúng nó nói là con trai cô gây tai nạn nên đang bị giữ người, giữ xe phải mang tiền ra chuộc. Rất may là hôm đấy các con cô ở nhà cả nên cô quát chúng nó. Thế là chúng nó cúp máy luôn. Đấy chuyện là thế. Em đăng lên đây để các mẹ dặn người nhà có ở nhà thì cảnh giác ko bị dụ vào những chiêu lừa đảo thế này. Đặc biệt là đừng vì quá lo lắng mà tự khai thông tin nhà mình cho chúng nó như mẹ chồng mình nhé. Em post thông tin của 1 mẹ comment trong topic này để các mẹ cùng biết và cùng cảnh giác nhé:
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Mình nghĩ là các cụ cũng hay cuống nhưng bao giòa cũng phải gọi con cái về bàn rồi mới đưa ra ý kiến dc
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC cam on mn da canh bao, mih se ke cho ca nha nghe de canh giac
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Đúng là hội mất dạy lừa đủ các chiêu . Cám ơn chủ top nhiều nhé .
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Cảm ơn chị đã cảnh báo nhé, em cũng phải kể với mọi người để cảnh giác thui
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Hic, cam on mn nhe, to cung phai ke cho ca nha canh giac, huhu so qua, gio k biet dau la that nu
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Giống kiểu ở trong phim xã hội đen quá mẹ nó nhỉ, đúng là bây giờ nhiều người rảnh rỗi ngồi nghĩ chiêu trò đi cướp bóc lừa gạt mà.
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Vâng, nhất là cái chỗ nó không biết thông tin nhà mình nên cứ kêu cứu loạn lên làm cho mình tự khai thông tin nhà mình ra cho nó biết ấy.
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC hic, mình mà trong trường hợp thế này thì chẳng biết thế nào ấy .
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC ôi, sợ thế. lại được biết thêm kinh nghiệm rồi, cám ơn mn nhé. ngày trước ở chỗ em cũng có trường hớp suýt bị lừa ý, kể cho mọi người cảnh giác thêm luôn. nhà có 1 đứa bé ở nhà, có ông trung tuổi vào bảo bố cháu bị tai nạn đang nằm viện, lên xe chú chở qua chỗ bố, mày mà bé đấy lanh lợi, hỏi thế bố cháu tên là gì, nguòi đàn ông đó không trả lòi được, đứa bé ấy la ầm lên là đồ lừa đảo thế là ông ta phi xe bỏ chạy.
Ðề: Cảnh giác: CHIÊU LỪA ĐẢO GIẢ BẮT CÓC Đúng là cái xã hội bây giờ phức tạp thật đấy, phải cảnh báo cho ob mình ở nhà mới được. Sợ quá!