(Cảnh giác tại cây xăng Nam Đồng) Chẳng là hôm qua có cuộc hẹn với mấy cô bạn. Em và 1 đứa đến sớm đang ngồi buôn chuyện với nhau tại sảnh bên cạnh cây xăng Nam Đồng, đối diện mấy quán ốc , trước tòa chung cư gì đó mà e ko nhớ rõ( chỗ này rất rộng, đông xe ôm, taxi cũng đỗ tại đó). Đột nhiên có 1 men, đeo túi da nhỏ quai dài xuống ngang hông lượn qua chỗ ngồi 2 đứa. Cứ như có linh cảm, e để ý ngay. Thế là khi hắn cầm lấy 1 bên tay lái của xe e là thôi rồi, e chẳng còn kịp đi dép, lao thẳng lên xe ngồi. và bắt đầu Em: Này anh kia, anh định làm gì với xe của tôi thế Hắn ( cười nhăn nhở): Ơ, e cứ bỏ xe ra, anh dắt cho Em: Sao phải dắt, dắt đi đâu? Đây là xe của tôi Hắn: Thì e cứ bỏ ra anh dắt cho Em: Này, anh không phải dắt đi đâu cả. Bỏ ngay tay ra đi Hắn: Không cho dắt à.... ( Cười) ... Thế thôi..... Sợ mất xe à?????? Cô bạn e từ nãy cứ đứng như trời trồng, như ko hiểu nổi chuyện gì luôn. Nhưng cũng may thấy e chạy ra ngồi lên xe thì cũng đứng dậy, lại đầu xe đứng luôn. Khi thằng cha đó đi rồi, e mới bắt đầu thấy sợ cả nhà ạ. Giả sử mà có 1 mình e thì ko biết nó làm gì rồi nhỉ? huhu. Nghĩ lại vẫn sợ... Còn cô bạn e thì bảo lúc đó chẳng biết gì, chri thấy nàng lao ra xe cũng làm tôi choáng và bất ngờ, phản ứng nhanh phết.... các mẹ đã có ai gặp phải tình huống như trên chưa?
hi oh nhỉ. Lúc e nói khá to nhé. Mấy ông xe ôm đứng bên cũng ko có ý gì gọi là giúp đâu. Nghe chừng ở đây đã từng rồi. ..
Xe ôm, taxi thì nhiều khi họ cũng chẳng can thiệp đâu nếu mà k ầm ĩ. May mà mn cũng nhanh chân và nhanh miệng.
Mẹ nó đúng là nhanh tay nhanh mắt nên còn hên quá. Mà thằng đó nó cũng chai lì nhỉ. Đúng là thời đại bây giờ ghê thật.
Cái này cả Hn đều phải cảnh giác chứ đâu riêng cây xăng đó đâu Còn mấy ông taxi, xe ôm không giúp thì cũng không hẳn là người ta không tốt, mà giờ xh nhiều khi muốn làm người tốt cũng khó. Như vụ trong Sg mới đây ấy, thấy trộm, bác kia ra tri hô, thế là chúng nó thịt luôn. Tội nghiệp bác ấy
nghe mn nói e cũng sợ lắm chứ. Nhưng lúc đso ko làm thế thì biết phải lafmm sao, nghĩ thế nào thì làm vậy. Phản xạ thôi ạ. Chứ bt e nhát lắm