Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi zhaowei, 9/7/2011.

  1. zhaowei

    zhaowei Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    E lập topic này để cảnh giác với các mẹ về trò lừa mua bếp ga.
    Hôm qua bà e ở nhà, thế là có thằng nó vào nó bảo là nhân viên hãng gas nhà e đang dùng và kiểm tra bếp. (Hic, bình thường bà cảnh giác lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm qua bà lại mở cửa cho vào).
    Nó bảo bếp ga bị rỉ gas rồi hỏng k dùng được, nhà e đang dùng bếp gas Rinnai nhập khẩu loại nồi đồng cối đá. Nó làm bà sợ, nó dặn bà là đừng đun nữa mà thay bếp mới, nó bảo mua bếp chỗ nó rẻ hơn bất kỳ đâu 100k và lấy lại bếp cũ với giá 400k. Nó để lại số điện thoại là cháu Tuấn 0983182425
    Một lúc sau, có thằng gọi điện cho bà bảo là chủ cửa hàng, hỏi xem thằng Tuấn còn ở đó k, bà bảo nó về rồi. Nó bảo bà là dừng ngay đun bếp lại, nguy hiểm lắm, chẳng lẽ nó lại đến niêm phong bếp của bà.
    Bà sợ gọi điện cho mẹ e, tối về thì e mới biết chuyện, cũng chẳng hiểu chuyện gì lắm. Vì bình thường bà rất cẩn thận nên tin tuyệt đối.
    E lên mạng sớt giá và địa chỉ bếp ga loại mẹ e định mua, giá khoảng 3.3tr. Mẹ e gọi cho một cửa hàng ga ở Láng Hạ mà đã thỏa thuận mua cả bếp cả van là 3.5tr. Nhưng vì bà cứ nói chắc như đinh đóng cột là mua của thằng hãng gas kia sẽ yên tâm hơn vì nó cung cấp ga cho mình 10 năm nay rồi nên mẹ e mới gọi điện hỏi nó. Nó bảo bếp đó có 2.9tr thôi và cái van là 600k, nó bảo nó giảm cho 150k rồi thỏa thuận thế nào cuối cùng thành tổng 3.3tr.
    Gần 1 tiếng sau nó cho người chở bếp đến (đúng dáng ông xe ôm). Ông ý đang lắp thì nó gọi điện bảo cứ bảo nhân viên lắp đi, tí nó quay lại kiểm tra cho. 5 phút sau nó đến nhà e, cả hai thằng đó làm cho nhà e mất tập trung. Nhìn vào vỏ ngoài thì đúng là mã bếp cần mua. Cũng k ai để ý mã bếp, nhìn nó giống giống nhau.
    Trả tiền cho nó 3.2tr (nó lấy bếp cũ và trừ 100k, đến giờ mẹ e vẫn tiếc cái bếp cũ lắm vì nó tốt thực sự)
    Nó đưa cho cái giấy bảo hành, mẹ e hỏi bảo hành mấy năm, nó bảo bt là 3 năm nhưng cô cháu bảo hành cho cả 5 năm, cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả mặc dù nhà có 4 người ở nhà.
    Mẹ e hỏi giấy sử dụng, nó bảo toàn chữ nước ngoài cô có đọc được đâu, ròi nó mang đi. Lúc đó e cũng k để ý vì bếp nhạt thì nhà e k ai biết tiếng nhật thật. Còn tiếng anh thì vô tư.
    Sáng nay khoảng 3h mẹ e tỉnh dạy, linh tinh mách bảo thế nào vào kiểm tra mã bếp thấy k giống mã mua rồi lên mạng sớt lại thì ra bếp đó có 1.7tr là bếp nội.
    Sáng gọi điện đến hãng gas thì họ nói ngay chị bị lừa rồi.
    Thế đấy, các mẹ ạ, gọi điện đến số thằng đó thì nó vẫn có chuông nhưng k nghe.
    Dù cẩn thận tới đâu ( nhà e cẩn thận lắm ý) thì cũng có lúc bị lừa. Giờ đang nghi hay nó vảy thuốc mê vào bà thì bà mới mở cửa cho chúng nó vào chứ nhỉ.
    E post để các mẹ cảnh giác và xem có phương án nào để tìm thằng đó k ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zhaowei
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    sợ quá nhỉ, đủ chiêu thức lừa đảo.............cảm ơn thông tin của chị nhiều ạ
     
  3. zhaowei

    zhaowei Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    e vừa gọi được cho nó, nó vẫn nghe máy nhưng e giả là hỏi xem có bán bình gas thôi. Hỏi địa chỉ nó bảo 252 Tây Sơn, e tra trên mạng thì k phải là gas giếc gì cả. Hic hic. Làm thế nào để lừa lại nó bây giờ nhỉ
     
  4. Munmin

    Munmin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2,405
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    ôi giời, ở khu chung cu của mình bên Việt Hưng, cứ thứ 7, cn là các em đến kiểm tra bình gas, bảo hành cứ ầm ầm nối tiếp nhau, mệt lắm, lần đầu tiên các em đã lừa được mẹ mình cho vào nhà, mình mời ra như đuổi tà, các lần sau thì chỉ cần gọi cửa là mình nói ko cần, mình biết các bạn cần gì rồi, hic, có em còn bảo là sao kiểm tra gas ở tầng này khó thế nhỉ
     
  5. kún cửu vạn

    kún cửu vạn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    giờ chúng nó nhiều trò tinh vi nhỉ...
     
  6. love.actually

    love.actually Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    báo cho công an,họ sẽ xin được danh bạ và các cuộc gọi đến đi của thằng đó. Thông qua các cuộc gọi đó là tìm ra nó thôi mà. nhưng cũng khá mất công đấy. nên nhờ người quen là công an thì hơn.
     
  7. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,470
    Đã được thích:
    2,722
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    mẹ em dễ tin người lắm,để em bảo bà cảnh giác mới được,bị lừa mấy lần rùi nhưng với bọn tiếp thị cơ hu hu
     
  8. Dung1912

    Dung1912 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    2,326
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Nhà e trước cũng bị lừa mua bếp ga giả,giờ vẫn vứt gầm giường chả biết làm gì,đun thì ko dám mà bán đồng nát cũng chả ai mua,hic hic...Mà công nhận nhìn qua thì cái bếp rất giống thật,đẹp lung linh luôn,nên mặc dù hôm đó mọi người đều ở nhà mà chả ai nghi ngờ gì :(
     
    mimam thích bài này.
  9. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Chí buồn với bạn top.............nói thật nhà mình cũng hay có 1 nhóm gồm 2 người đến nói là để kiểm tra và bảo dưỡng bình ga......................trước khi cho vào mình dặn bà hỏi nó bên hãng ga nào nếu nó nói đúng là hãng ga nhà mình hay lấy...............thì hãy cho vào...............nhưng 100 lần hỏi thì đến 100 lần nó nói ko đúng em rút kinh nghiệm lần sau là từ chối luôn........chưa bao giờ em cho bon nó vào nhà............mà em nói thật..........trước em chỉ biết.............nó vào nhà nói là bảo dưỡng và kiểm tra bình gas là để thay cái card liên hệ lấy gas thui chứ em chưa biết cái vụ lừa đảo tinh vi này...............đuúng là dân tình ta phải lúc nào cũng cảnh giác cao độ................giờ lừa đảo nhiều lắm,,,,,,,,,,,,,đủ loại chiêu thức luôn
     
  10. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Hức, em gửi cùng các mẹ 1 câu chuyện...Nhà em ở gần siêu thị HC, một hôm có 2 thằng nó vào bảo là nhân viên siêu thị, ăn trộm được bếp đem bán, mua bao nhiêu cũng được...Nó còn mở hộp cho em xem đàng hoàng...Em bảo chị ko xem, nhà chị có bếp rồi...Nhưng nó cứ dí vào trong nhà em...Cuối cùng em cũng lăn tăn, trả nó 200 để định lấy cho ông ngoại, nó chê rẻ quá...Em bảo thế thì chúng mày đi đi..Xong em đóng cửa...Giá mà ham rẻ mua độ triệu thì cũng mất toi với chúng nó...Các mẹ cẩn thận nhé.
     
  11. songbang

    songbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    May cho bạn là chỉ gặp bọn lừa đảo, chứ gặp bọn nghiện hút thì sao? Mẹ bạn trả "học phí" như thế cũng không đắt đâu, mạng người là quan trọng và nên nhớ là không bao giờ được cho người lạ vào nhà. Thực hiện 3 không với chúng: Không biết, không nghe, không thấy.
     
  12. meyenngoc

    meyenngoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Ôi cái vụ tiếp thị ga này giờ nhiều lắm các mẹ ạ. Nhà em ngày nào cũng phải 3 ,4 lượt bị các em ý gọi cửa. Thái độ lại còn hống hách , mất dạy nữa cơ. chị hàng xóm nhà em đứng từ tầng cao nói vọng xuống là có chuyện gì nó còn hất hàm bảo " khách đến nhà thì phải xuống chứ cứ bắt nó ngẩng đầu mà nói chuyện à" rồi nó lẩm bẩm chửi rất mất dạy. Nhà em nhìn thấy bọn nó là đóng cửa. nó bấm chuông em trả loòi nhiều chán .Giờ thì mỗi lần bị gõ cửa em bảo " em thông cảm nhà chị dùng bếp than" . Nó ngán ngẩm quay đi thẳng.
     
  13. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Bây giờ bọn này vẫn đi ầm ngoài đường đấy. Nhà mình toàn kiên quyết ko cho vào nhà chứ vào rồi ai biết nó làm gì.
     
  14. Me_Danny

    Me_Danny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Nhà mình hôm qua có 2 thằng dòm cửa hỏi chị ơi có mua bếp ga không,bếp nhật chị ạ,em để lại rẻ cho chị.Mình lắc đầu cảm ơn luôn.Cảnh giác là thượng sách các mẹ ạ,người lạ thì nhất quyết ko mở cửa cho vào nhà.
     
  15. c3shopvn

    c3shopvn mẹ ku Mốc

    Tham gia:
    3/1/2011
    Bài viết:
    2,473
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    mình hum nọ cũng bị 1 thằng nhùn nhùn vào bảo bên cửa hàng gas nhà mình hay lấy
    vào kiểm tra
    láo toét
    nhà mình ít đun, đã thay bình gas đâu mà nó bảo hay lấy
    nó còn đọc số điện thoại bảo số in trên bình gas
    biến
    k phải kiểm tra số j cả
    bọn lừa đảo
    kiểm tra rùi tặng quà
    vớ vẩn hết
    rùi đóng cổng
    nó lại qua tiếp nhà hàng xóm mình thăm hỏi
    dạo này lừa đảo nhiều
    bà con cẩn thận
    cấm cổng
    k cho vào
    k tham rẻ, tham quà làm j
    loắng quắng bị lừa như nhà chủ topic hay bị chôm cái j thì mệt đếi
     
  16. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Nhà tớ bị một lần nhưng là đổi bình ga thôi. Nó bảo vào kiểm tra kiểm troét gì đó, hóa ra nó dán cái số điện thoại của nó đè lên số của người cung cấp cũ. Lần sau hết ga theo thói quen cứ thế gọi. Nó cũng mang bình đến thật. Nhưng là van loại khác. Bình này dùng chưa được tháng thì hết.
     
  17. zhaowei

    zhaowei Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Chắc tháng này là tháng vận hạn của mẹ e, tối qua thì thế, sáng nay đi chợ mua chục trứng mà đứng cách xe có tí nó mở cốp xe lấy ví. hic hic
     
  18. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Nhà e cũng vừa có trường hợp này. E chia sẻ ở đây để các mẹ cẩn thận nhé. E nghĩ nó còn đi lừa đảo tiếp đấy. Đầu tiên có 1 thanh niên ăn mặc lịch sự, đi xe Ford Everest đen đến giới thiệu là nhân viên của công ty KĨ PHÁT LỘC. Công ty đang có chương trình khuyến mại mua hàng trả góp trong 2 năm cho khách mua bếp ga đời mới với nhiều tính năng: Hẹn giờ, tiết kiệm ga.... Nhìn bếp thì long lanh lắm. Bếp trị giá 2 triệu đồng nhưng khách chỉ phải đặt trước 600.000. Sau 2 năm nếu cảm thấy tốt thì trả nốt chỗ tiền còn lại.
    Một hồi sau họ lại mời tiếp chương trình khuyến mại thứ 2 hấp dẫn hơn: Nếu trả luôn 2 triệu cho bếp ga thì dc khuyến mại: Tặng 1 bộ đồ dùng inox (có giá trị 2 triệu) bao gồm: Chậu, siêu điện, chảo..... nhiều lắm e không nhớ hết.
    Họ nói thì thuyết phục lắm, giọng Sài Gòn đặc sệt. Họ đưa cho e xem tờ rơi quảng cáo có cả con dấu, mã số thuế, số đt cố định, số fax, đường dây nóng... Nói công ty thành lập rất lâu rồi.
    Mấy người nhà e tin sái cổ, máu mua lắm. May mà e với thằng e chồng nhanh trí chia nhau việc kiểm tra. Nó search seri bếp trên mạng xem có thấy không. E thì đi gọi điện số cố định đến công ty, tìm thông tin Cty KĨ PHÁT LỘC trên mạng.
    Kết quả chẳng có gì chính xác cả. Nhà e quyết định không mua. Họ ra về có vẻ rất không hài lòng.
    May cho nhà e quá. Chỗ em có mấy nhà mua. Bếp chưa dùng được 1 tháng đã hỏng hóc. Kiểm tra kĩ hóa ra bếp Tàu.
    Bây giờ tụi lừa đảo tinh vi, bài bản và đầu tư ác thật! Cấc mẹ cẩn thận nhé!
     
  19. linhnhim123

    linhnhim123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    Bây h bọn đi giả vờ làm gas nhiều lắm. Có trg hợp, cno vào bê bình ga đi cơ :|
    Tốt nhất là k cho ai vào nhà, cũg k nc với ng lạ, ở nhà 1 mình khóa cửa kín mít.
     
  20. trausut10

    trausut10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với các mẹ: Nhà e bị lừa mua bếp ga Rinnai

    hu hu, mẹ em cũng bị lừa, chúng nó đi ô tô, nữa ạ.nó bảo là nhân viên Nguyễn KIm, đang đi đưa hàng cho chung cư nào vừa mới xây, đang thừa bếp Rinnai âm của nhật, cũng mở hàng giới thiệu dòn đập, còn bảo ở ngoai là 5,6tr, cháu để rẻ cô 3tr cho nhanh.mẹ em thấy bếp long lanh ko lăn tăn gì cả, trả bừa 2tr, lúc đầu nó ko chiu sau cũng gật luôn.
    tối chồng em đi làm về xem bếp thấy ko bình thường, sớt mạng thì ko có cái nào của nhật thế cả, thì ra la bếp tau trị giá có 200k.hic giờ bếp để đấy ko dám dùng cũng ko dám bán vì sợ mình lại thanh lừa đảo giống chúng nó.hic!
     

Chia sẻ trang này