Chuyện ko phải là của em, nhưng nghe đứa bạn thân kể lại, em post lên đây để các bố, các mẹ biết và cảnh giác hơn ạ. Xã hội bây giờ thật nhiều chuyện khó lường quá! Đứa bạn thân em, sau khi nghỉ vì tai nạn dài ngày thì cũng bị công ty cắt hợp đồng luôn. Nó ở nhà hơn 1 năm nay, bây giờ mới đi xin việc làm lại. Đọc thông tin ở các trang tìm việc, thấy có công ty đầu tư thương mại Đông Phương ở 56 Hoàng Công Chất, cách nhà nó khoảng gần 1km. Công việc đăng tuyển là trực văn phòng du lịch, báo giá tour cho khách. Nó thấy cũng đơn giản, hơn nữa lại gần nhà nên quyết định đi nộp hồ sơ xem thế nào. Theo như nó kể, VP công ty trông cũng bình thường, ở tầng 1 của 1 căn nhà 4 tầng, ko thấy có biển hiệu tên công ty được gắn ở bên ngoài. Tuy nhiên, vì quá cần công việc để phụ thêm tài chính cho gia đình nên nó cũng ko suy xét nhiều. Ngay cả khi công ty yêu cầu nộp 200k tiền lệ phí hồ sơ, để tránh những trường hợp nộp hồ sơ tràn lan, mất thời gian cho nhà tuyển dụng. Nếu ko trúng tuyển, mang phiếu thu đến công ty lấy lại tiền. Nộp hồ sơ và phỏng vấn khoảng gần 30' ... người ta hỏi han kinh nghiệm và các kĩ năng trong công việc rất kĩ, cũng giới thiệu tương đối về công ty vân vân và vân vân Đi phỏng vấn về, nó còn sợ ko trúng tuyển vì thấy người phỏng vấn có vẻ hơi khó tính. Ai ngờ, sau 2 hôm, nó được gọi đến phỏng vấn lần 2 (vòng thương lượng lương và hợp đồng ấy ạ) ... như chết đuối vớ được cọc, nó mừng lắm! Đi đến, thỏa thuận lương và các khoản phụ cấp, các chế độ của công ty xong xuôi ... nó được yêu cầu đặt cọc 1.000.000đ tiền mặt để đảm bảo làm việc ít nhất trong vòng 6 tháng, sau 6 tháng sẽ được trả lại. Xong các thủ tục cam kết, đặt cọc, nó được hẹn 2 hôm sau 8h30 tới VP làm việc. Còn được dặn là nếu có laptop thì cứ mang đến mà dùng, vì giám đốc hơi ki bo nên công ty ko có máy tính đời mới, màn hình phẳng, sợ nhìn ko quen sẽ bị đau mắt. Gia đình cũng đang khó khăn, nghĩ cái laptop cũng tiện dụng nhiều, 2 vợ chồng cắn răng đi mua 1 cái. Đến hôm qua, theo lời nó kể. Sáng dậy sớm, vui vẻ đến VP để chuẩn bị làm việc. Đến nơi thì thấy mấy tờ giấy được đính trên cửa với nội dung "Cho thuê VP. Liên hệ số đt ...." và "VP công ty đã chuyển về Ngọc Thụy - Gia Lâm" .... ko biết phải làm sao, nó gọi điện theo số đã liên hệ tuyển dụng trước kia nhưng đều tắt máy. Vậy là tiền mất, tật mang ... lại còn phải chắt bóp để mua laptop phục vụ cho công việc nữa. Tiện đây, các bố, các mẹ ở công ty có cần tuyển nhân viên hành chính - văn phòng thì ới em với ạ, bạn em nó có kinh nghiệm 3 năm làm quản lý hành chính rồi. Em muốn giúp nó để nó cũng sớm tìm được việc ... có thêm thu nhập cho cuộc sống đỡ vất vả.
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Khổ thân thế hic, đúng là chó cắn áo rách, đã không thương thì thôi lại còn lừa đảo. Tội cho bạn chị quá. Chúc chị ý sớm tìm được việc ạ.
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! hix mình cứ an ủi nó là của đi thay người, rồi sẽ sớm tìm được việc ... mà sau khi bị như vậy, bạn mình nó chán hẳn, như kiểu bị mất lòng tin vào 3 cái vụ thông tin tuyển dụng ở các trang web í
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Lần sau những trường hợp thu tiền như thế thì đừng có tin chị ạ, các công ty tuyển nv thật sự thì chẳng ai lại thu tiền như vậy cả đâu.
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! ừ, mình cũng dặn nó rồi! up lên cho mọi người biết để tránh nào!!!!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Ôi xã hội giờ lắm chiêu lừa đảo quá, muốn tin người cũng khó.... chia sẻ với bạn của chủ top, mong bạn ý sớm tìm được việc phù hợp..... mà kinh nghiệm của mình là chỉ xem tin tại các web + báo có uy tín thôi, tức là nhà tuyển dụng phải bỏ tiền ra để đăng tuyển dụng vì họ thật sự có nhu cầu. Chứ những trang miễn phí thì mấy tên lừa đảo nó hay lợi dụng lắm
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! công ty mình đang làm hiện giờ là đăng thông tin tuyển dụng trên trang 24h ... mình đã đi làm được gần 4 năm rồi, công việc đều ổn. mặc dù 24h là trang free ... bới vậy mình cũng khuyên bạn mình nên vào trang đó xem, và kết quả là như thế này đây đúng là nhiều khi thật giả lẫn lộn, ko biết đâu mà lần!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Những kiểu VP tuyển dụng mà cứ bắt đặt cọc với nộp lệ phí là 99,99% lừa đảo. Các Cty tử tế cùng lắm họ bắt nộp lệ phí 100k thôi chứ ko bao giờ bắt đặt cọc cả. Vậy nên thấy bảo đặt cọc thì hãy tránh xa kẻo tiền mất mà thêm bực mình.
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! mình chỉ thấy 1 vài nơi yêu cầu đặt bằng gốc để cam kết. chưa thấy vụ phải đặt cọc bao giờ. hôm đầu đứa bạn mình đi, về kể cho mình nghe vụ 200k, mình đã nói ko khéo nó bị lừa, còn lâu người ta mới gọi nó thông báo kết quả, coi như mất ko 200k, chịu khó tìm việc khác vậy. nó cũng xuôi xuôi rồi. ai ngờ hôm sau người ta gọi báo nó trúng tuyển và mời đến thương lượng hợp đồng ... nó mà hỏi mình trước về vụ đặt cọc 1M, mình đã bảo nó đi về ngay rồi! cũng tại tâm lý nó đang rất cần việc và cũng áp lực từ bố mẹ chồng ở quê nữa nên vậy!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! mình chỉ thấy 1 vài nơi yêu cầu đặt bằng gốc để cam kết. chưa thấy vụ phải đặt cọc bao giờ. hôm đầu đứa bạn mình đi, về kể cho mình nghe vụ 200k, mình đã nói ko khéo nó bị lừa, còn lâu người ta mới gọi nó thông báo kết quả, coi như mất ko 200k, chịu khó tìm việc khác vậy. nó cũng xuôi xuôi rồi. ai ngờ hôm sau người ta gọi báo nó trúng tuyển và mời đến thương lượng hợp đồng ... nó mà hỏi mình trước về vụ đặt cọc 1M, mình đã bảo nó đi về ngay rồi! cũng tại tâm lý nó đang rất cần việc và cũng áp lực từ bố mẹ chồng ở quê nữa nên vậy!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Ôi trời, có chuyện thế này nữa cơ à, riết rồi chẳng còn j để tin nữa
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! hix gì mà mất lòng tin hết nhanh vậy trời? đúng là chuyện chẳng thể nghĩ đến có kiểu lừa đảo trắng trợn vậy ... cơ mà cũng 1 lần để biết tránh hix
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Topic tương tự của mình nè, post vào để các bạn rút kinh nghiệm cảnh giác http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/576094-CHÚ-Ý-Về-việc-xin-việc-làm-lừa-đảo-!!!!!!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Khổ thân mẹ nó, chiêu này gần giống với chiêu văn phòng giới thiệu việc làm tồn tại cách đây 6-7 năm
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! những chỗ chưa nhận việc đã mất tiền, mình đi làm là để kiếm tiền thêm mà, có phải mua bán gì đâu mà đặt cọc, mình chỉ đặt cọc nếu mình đang cầm của họ hoặc hưởng khóa đào tạo gì đó có giá trị lớn hơn thôi!!!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! Chán thiệt! Em cũng đang tìm việc làm đây. Em là người khuyết tật, đi lại khó khăn. Nên em tìm công việc online, để có thể làm tại nhà. Nhưng lên mạng tìm, thấy đa số là công ty lừa đảo. Làm qua mạng, đăng tin, bán vé máy bay...nhưng đều bắt phải đặt cọc... Riết không biết đâu mà lần luôn. hic hic
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! hix đôi khi người ta cứ tìm cách nhắm trúng tâm lý của những người đang tha thiết cần việc đấy mà ... người ta mà ko thương ta ... toàn lừa lọc! tệ thật!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! tại vì người ta biết mình đang rất rất cần việc nên mới dễ lừa vậy đấy bạn ạ ... mà đứa bạn mình nó lại lành quá!
Ðề: Cảnh giác với kiểu tuyển dụng lừa đảo! chúc bạn sớm tìm được việc nhé! ..................................................