Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi j0dy, 31/5/2013.

  1. j0dy

    j0dy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ko bít có mẹ nào cùng cảnh nhà có chị dâu hay em dâu giống minh không...Bực mình với con em dâu quá mà không có chỗ để xả, mẹ mình thì cũng hiền chiều nó quá. mình thì cũng không muốn mỗi lần về nhà mẹ mà cứ hoạnh họe này nọ vì bản thân mình cũng đi làm dâu. Nhưng thực sự mình không thể chịu nổi cái tính lười nhác của nó, hoàn cảnh gia đình thì có ra gì đâu mà lúc nào cũng cứ như là công chúa ấy. Mỗi lần nhìn thấy nó ưỡn a ưỡn ẹo lượn qua lượn lại trước mặt mình là đã thấy sôi tiết rồi chứ chưa cần phải bàn đến những việc nó làm và những lơiời nó nói... càng ngày càng thấy ghét aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi j0dy
    Đang tải...


  2. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    hihi... Bỏ qua mọi thứ mà sống cho vui vẻ với chồng con đi mẹ nó nghĩ nhiều làm gì cho mệt người :) Nếu em dâu mẹ nó lười thì mẹ nó thỉnh thoảng nhờ vả vài việc xem nó có giúp ko, nếu ko giúp gì thì lần sau hạn chế về nhà mẹ chồng đi. Hihi
     
  3. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    hihi. nhắc khéo em nó xem tnao mẹ nó ạ! chứ bỏ qua 1,2 lần còn đc chứ mãi thế cũng bực!
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Nhà em cũng vậy em là em dâu út ak. Em về ở một thời gian ở quê em cũng tăng xông không chịu nổi, 2 anh chồng của em ở ngay cạnh nhà em mà. Ở chung phức tạp lắm, may mắn cho em là giờ em lên hà nội rồi không ở đó nữa, không biết bao giờ mới phải về quê ở nữa ấy. Do chồng em quyết định mà. Nhưng tạm thời đầu óc không còn khó chịu nữa.
     
  5. j0dy

    j0dy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    nhắc nó cả ngày chắc cũng không hết cái để nhắc. nhà mẹ minh dưới Quảng Ninh, mình lấy chồng trên Hà Nội, 1,2 tháng mới vè dc với mẹ 1 lần, mà mỗi lần về thì nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu từ ngoài ngõ vào đến trong ra lên đến cả phòng của vợ chồng nó nữa...bla bla...đỉnh điểm là hôm qua giỗ bố mình, tức là bố chồng nó đấy mà nó ngủ lòi mắt ra 9, 10 h gì đấy mẹ mình lên gọi mà nó vẫn còn lăn lộn trong khi đó chị dâu mình (con nhà bác,cũng là 9x) có con nhỏ bụng bầu 5 tháng còn sang phụ giúp cỗ bàn. Mà nó đã dậy muộn xong xuống lại còn ưỡn ẹo pha sữa ăn sáng các mẹ bảo có điên ko. Bực quá minh mới ra bảo " nhanh lên còn hộ chị (dâu) đi chứ"...xong ròi nó vào bếp lượn lượn rửa mấy cái giá đỗ rồi lại đứng đứng nhìn như kiểu là 2 người là đủ rồi nó không còn việc gì làm ý. mình bực quá gắt lên " lần sau thì nhà có việc thì dậy sớm lên tý đi" nó cũng gắt lại " lúc em ngủ thì làm sao mà em biết được . em tưởng mẹ gọi em..." cái fuck mẹ nhà nó nữa chứ..theo các mẹ thì em còn gì mà nói nữa. bình thường em cũng chả bao giờ thèm động thèm nói vào cái mặt nó, mà nghe nó thở ra mấy cái câu đấy có điên ko
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2013
  6. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Đấy là do mẹ bạn thôi, như mẹ tớ hả, hnao nhà có việc là hôm trước bà nhắc ngay, ngày mai nhà có việc đấy dậy sớm hộ mẹ. Mình ở riêng nhưng dậy còn con cái nên toàn về muộn hnao bà nhắc như thế là về sớm mặc bố con nó về sau. Có lần trời mùa đông 6h kém mình đã có mẹt ở cửa gọi thì cả nhà lúc ấy mới dậy hehe
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Nhưng đó là mẹ nó biết sống mẹ nó ạ. Chứ nhiều người họ không như vậy đâu. Họ cứ nhơn nhơn gia ấy.
     
  8. j0dy

    j0dy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    mẹ này nói chuẩn đấy. có phải là mẹ tớ không nhắc đâu và cũng có phải là nó mù câm điếc đâu mà không biết nhà có việc phải chủ động dậy. cũng may là ko ở cùng nhà hay ở gần nó đấy
     
  9. hunghuyen8687

    hunghuyen8687 Zon Zỏn Zòn Zon

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Đọc tâm sự của mẹ nó mình chợt thấy chột dạ quá, không biết chị chồng và chị dâu chồng có suy nghĩ như thế về mình không đây :D
     
  10. me.tenten

    me.tenten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Em chồng mình thì ko đến nỗi như thế, nhưng mà về nhà ăn thì chả bao giờ làm cơm cả. Về thì cứ ngồi hoặc nằm ỳ ra thôi, mẹ chồng mình chiều mà...
     
  11. j0dy

    j0dy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Vấn đề tớ là chị chồng còn nó là em dâu kìa...
     
  12. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Nhà mình cũng có con chị dâu bên nhà chồng ghê gớm và hay nói xấu mọi người chỉ thích mọi người khen nó thôi. Bị tớ choảng cho vài lần và kết quả là bây giờ tớ chả thèm chào hỏi gì cả....... Nhà nào mà chả có người như thế, bỏ qua cho nhẹ nhàng đi mẹ nó
     
  13. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    E có 1 chị dâu và 2 chị chồng nhưng k bực và ức chế với ai cả. Mọi chuyện cứ lờ đi cho dễ sống.mẹ nó cũng đừng soi kỹ quá.hiiii
     
  14. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,481
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    ôi trời, thế này là bình thường mẹ nó ạ! mình thấy mẹ nó cũng có vẻ khó khăn khắt khe với em dâu quá. yêu thương người khác sẽ nhận lại được người khác yêu thương thôi. Mình cũng thế, gia đình không phải quận công, quận chúa gì nhưng bố mẹ chiều chuộng từ bé nên không phải làm nhiều việc nhà, thế nên nhiều lúc hơi đoảng. Nhưng mẹ chồng và chị chồng rất thoải mái nên mình rất quý 2 người ấy............. nhất là thi thoảng mới về được thì đừng tạo căng thẳng cho nhau............. mình rút kinh nghiệm từ mụ chị dâu mình, càng nhịn nó càng lấn sân, nên nó không thích mình mình cũng cóc thèm bắt chuyện với nó cho mệt người
     
    chuonggio01 thích bài này.
  15. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    cứ lơ đi mà sống chị ạ, nhà nào cũng có chuyện cả thui
    chứ căng thẳng chỉ tổ mệt ng
     
  16. trang07

    trang07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    3,285
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    nhà có 2 chị em dâu ở chung phức tạp thật đấy, cách đây mấy năm mình cũng sống ở cảnh này, cũng may mà em dâu mình cũng hiền, mỗi tội hơi lì
     
  17. j0dy

    j0dy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Thì mình vẫn đang phải ngày ngày trước những ngang tai trái mắt cũng kệ, bỏ qua...nhưng càng dễ thì nó lại càng dc đà bởi có những con người không có ý thức thì chắc là ko có thuốc chữa..mình thấy quá đáng quá mình mới nói mà nó bật lại luôn sợ gì ai đâu....thế cho nên mình mới phải lên đây để xả với các mẹ cùng cảnh...còn ai không cùng cảnh thì làm sao mà hiểu dc. Bình sinh mình xũng không phải là người đành hanh chành chọe gì hết, thậm chí còn vô tâm là đằng khác
     
  18. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    Đọc chuyện của các mẹ thấy buồn cười quá hihi... mình có vẻ giống cô em dâu mà mẹ chủ top nhắc đến quá =)) thấy chột dạ =))

    Nói vui thôi mẹ nó ạ. Thật ra thì chị em dâu như âu nước lã, hơn kém nhau một tí là cũng đủ thấy khó chịu rồi, nên mẹ nó đừng vì cái "âu nước lã" đó mà rước bực vào thân, tự hỏi liệu có đáng không?

    Mẹ nó thử nghĩ xem... Mẹ nó tức, thì cô em dâu kia có thèm quan tâm không? Chắc chắn là không :D Thà rằng mẹ nó cứ coi như ko có cô em ý, đỡ phải bực mình :D

    Biết đâu sau lưng mẹ nó, cô em ý lại nghĩ là "tự chị thích làm, ai bắt chị làm mà còn kêu"... =)) --> đùa nhé các mẹ đừng ném đá e
     
  19. thuthaozinzin

    thuthaozinzin Tinh chất mầm đậu nành Nguyên Thảo làm đẹp

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    6,110
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    kệ nó mẹ nó ơim, nghĩ ngợi làm j cho nó mệt, bực chỉ hại gan thôi, là hại mình. Cứ phiên phiến mà sống, chả mấy khi về, cứ lơ đi là xong. hihi. Quan trọng là mẹ mình phải sống với e í lâu dài thì bẩu mẹ khuyên e í. haizzz nhưng nhiều ng cũng chuối cả nải lắm cơ.
     
  20. dangly

    dangly Đặc sản Cao Bằng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảnh nhà có chị dâu, em dâu...

    nếu ko có gì thay đổi thì tương lai em cũng như chị đây :)))
    giờ nghĩ thấy chán ngán, chả muốn cưới xin gì luôn, nó là em nhưng cưới trước, giờ coi như nó là chủ mình là khách, thể hiện thái độ cứ gọi là thôi rồi, ko biết tả ntn nhưng bố mẹ em ko dạy thế :)))
     

Chia sẻ trang này