Nguyên văn bài báo này em đọc được ở trên FB thấy nhiều người chê là dàn xếp, kịch bản Đọc những comment ấy em thấy rất bực mình Hình ảnh rất tốt và đẹp như thế mà cũng lôi ra chê này chê nọ được Người tốt vẫn đầy đường mà. Làm gì đến nỗi cái gì cũng kịch bản với PR chứ Các mẹ đọc xem có nghĩ giống em không ạ Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa Sáng nay, 4/7, sau khi kết thúc thời gian môn thi đầu tiên, Tổ công tác của Đội CSGT số 12 thấy hai nam sinh là Nguyễn Huy Hiến (thị trấn Thường Tín, Hà Nội) và Lê Quang Đài (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đứng trên đường với khuôn mặt ngơ ngác.Được biết hai em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có người thân tại khu vực thi nên các cảnh sát giao thông đã mời về trụ sở cùng ăn cơm, nghỉ ngơi trước khi dự các môn thi buổi chiều.Đến đầu giờ chiều, trung tá Vũ Văn Ngoại đã dùng xe của đơn vị đưa các em vào trường thi và động viên các sĩ tử cố gắng đạt thành tích tốt. P/s:Trước chồng em đi làm về buổi đêm (Hồi ấy đang yêu nhau). Tối khuya ấy ạ. Gần 12h đêm Hồi ấy nghèo, mới ra trường, đang đi học việc không lương. Vẫn đi bằng xe đạp Chồng em bị 1 thanh niên đi xe máy vượt ẩu đâm trúng. Người bị xây xát hết Xe thì cong vành Tên ấy phóng xe chạy mất hút Gần 12h đêm, chồng em chẳng đi dâu sửa xe được. Người thì đau Cũng không dám gọi cho em vì đêm hôm khuya khắt sợ em ra đường nguy hiểm (Em thì có xe máy đi làm rồi ạ) May chồng em gặp được mấy anh cơ động đi tuần đêm Các anh ấy đưa chồng em về tận nhà. Và mang xe gửi vào đồn cho. Sáng hôm sau ra lấy mà đi sửa Còn cho tiền nữa
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Tốt lắm, các đồng chí tiếp tục phát huy , hy vọng các đồng chí lấy lại được niềm tin của nhân dân .
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Hy vọng có nhiều đồng chí như thể này để nước ta được nhờ
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người đoc đựoc những bài như này về các chú công an em lại thấy yêu nước hơn rất nhiều. Mong cho các chú công tác tốt. mong các em làm bài tốt, đậu đại học.
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người mình thấy trong dịp thi ĐH thế này mới thấy cái tình người của những người chiến sỹ công an thế này thật đáng quý. mình nghĩ cái này xuất phát từ sự lo lắng, chứ giả tạo hay sắp xếp thì khó lắm. họ ko làm cũng chả ai trách gì được mà
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Ở đâu cũng có người tốt người xấu, thật ra những chuyện như này có nhiều mà.
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người xã hội có nhiều người tốt mà, đấy là do chúng ta có duyên gặp được những người tốt hay không mà thôi
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người một hình ảnh đẹp. Chúc các em thi tốt
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Chiến sĩ nào cũng như thế này thì ấm lòng quá
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Em cũng cùng ý kiến như các mẹ Cái này dàn dựng lên làm gì chứ Còn phóng viên đưa tin cũng rất bình thường Chuyện này vẫn đầy ra hàng ngày nhưng chẳng qua ko có lên tin tức thôi chứ không phải là không có
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người Một hành động đẹp! Cảm ơn các anh cảnh sát!
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người vẫn có nhiều việc tốt mà, các chú công an thạt tốt
Ðề: Cảnh sát nấu cơm đón sĩ tử về ăn trưa - Mới đọc trên FB, hành động đẹp thế mà có người EM thấy nhiều mẹ cũng cùng ý kiến như em Không hiểu sao có người nghĩ là dàn dựng với kịch bản nhỉ??