Hôm nay mình phát hiện một mẹ bán trang sức đã lấy hình ảnh của hàng mình để minh họa cho hàng giả, hàng nhái, hàng fake. Mình thấy buồn vô cùng, hurt nữa. Giá như bạn đó PM nói mình nên giải thích rõ ràng khi bán hàng để tránh hiểu nhầm cho khách hàng khi mua thì mình vô cùng cảm ơn bạn đó, nhưng đằng này thì... Có lẽ nào thời buổi này khi cạnh tranh người ta phải dìm người khác xuống như vậy không. -------------------- ..... 24.11 Mình không buồn bực gi nữa đâu các mẹ ạ, đó là cảm giác bất chợt lúc phát hiện ra thôi. Thanks các mẹ đã ghé và chia sẻ.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Chắc là từ khi lấy hình của mình minh họa hàng fake, hàng nhái, hàng giả, bạn bán đắt hàng lắm nhỉ...Hàng của bạn cao cấp thì bạn cứ việc bán sao phải dìm mình đến thế... Khách hàng đủ thông mình để lựa chọn bạn ơi. Dòng hàng nào cũng có hàng cao, hàng thấp. Mình chưa bao giờ nhận hàng của mình là hàng cao cấp hay nhận bạc của mình là bạc 925 hàng bạc của Ý chính thức cả. Giá của mình bán cũng phù hợp. Khách hàng mua như thế nào tùy vào tùy mục đích sử dụng người ta, tất cả đều biết cả bạn ơi. Còn mình, công nhận tự nhiên thấy bán ế hẳn, giờ đang nghĩ chắc đây cũng là một trong những nguyên nhân. Bạn chắc cũng vừa lòng với thành quả của mình rồi nhỉ.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! thôi đừng buồn nữa bạn ạ! Mình cuãng vừa bị đồng nghiệ chơi xấu, đá ra khỏi công ty đây, ở đời bây giờ thật thà là chết mà, khôn ngoan, mồm miệng dẻo mới sống
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Có lẽ khi mình bị dìm xuống thì họ sẽ 'cao" hơn, ôi khâm phục quá ! Thói đời là vậy sao !?
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! hjx, Chia sẻ cùng chị, mỗi ng có 1 nguồn hàng, và giá cả phù hợp miễn sao người tiêu dùng chọn. Em thì nghĩ nếu mà có điều kiện thì khách hàng dùng hàng xịn 100%, còn ng nào ko đủ đk thì dùng hàng bình thường. Ví dụ như nước hoa của em cũng vậy(Em biết tỏng hàng nào là thật là giả trên diễn đàn)Nhưng nghĩ rằng mỗi ng có 1 mảng kinh doanh, và nên chơi đẹp. Thời đại này kinh doanh để cùng sống chứ còn quan niệm ...nữa đâu. Hãy để khách hàng lựa chọn,họ có đủ thông thái, chứ nhiều khi chơi thế thì không công bằng lắm.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Nếu bạn ấy cũng ở diễn đàn này thì thay vì ngồi buồn, hãy yêu cầu bạn kia gỡ bỏ hình ảnh của bạn đi. Nếu không được bạn có thể nhờ BQT xử lý giúp. Để nhờ BQT hỗ trợ, bạn hãy gửi yêu cầu vào mục Cần hỗ trợ từ BQT
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Gửi bác Kiên: Mình đã pm đề nghị bạn đó gỡ hình xuống. Nếu bạn đó ko chịu mình sẽ nhờ BQT. Thanks bác Kien.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Chị yêu cầu bạnấy dỡ bỏ hình ảnh ra, nếu ko thì nhờ BQT giúp để cạnh tranh công bằng, ko nói xấu hoặc tự tiện dùng hình ảnh của ng khác tùy tiện mà chưa xin phép
Mình đã PM nói bạn ấy gỡ hình xuống rồi, mà bạn ấy nói bạn lấy hình từ google, rồi đã cắt cúp đi rồi... Thôi thì bạn ấy thích làm gì thì làm. Bạn ấy nói nếu mình nhờ BQT can thiệp thì bạn ấy cũng sẽ vạch ra cho mọi người thấy là mình bán hàng giả, hàng nhái và BQT cũng sẽ chẳng có cơ sở giúp gì được cho mình đâu. Thôi thì mình nhận tội, mình bán hàng giả, hàng nhái, hàng fake, hàng nhập nhằng để bạn ấy khỏi phải mất công vạch nhá. Mình xin khóa đề tài tại đây.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Không khóa đề tài nữa, kéo lên lại hihihi.... Cảm ơn một số mẹ đã pm chia sẻ. Giờ chẳng thấy bực hay phiền lòng nữa rồi. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Tiếp tục bán "hàng dởm" nào, mời các mẹ ghé link của mình nha.
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Google nó vẫn hiển thị hình của mình mà, chị nên yêu cầu chị ấy lấy hình khác, mình có bán hàng giả hàng nhái đâu mà bạn ấy lấy hình ảnh tùy tiện như vậy ? Mà như thế là lừa khách rồi!
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! hjhj thời đại giờ thật lắm loại người, chị phải đòi lại công bằng chứ, gỡ ra và giải thích rõ ràng chứ
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Tiếc rằng đấy là cách bạn đó chọn để gây sự chú ý, nhưng hơi quá đà, nhất là khi mình đã pm nhận hình đó là hỉnh ảnh của mình và mình đang bán hàng cũng diễn đàn, đề nghị bạn gỡ xuống mà vẫn không chịu. Còn nói nhặt ở google với lại cắt cúp đi rồi nên chả có gì sai cả. Cho dù là không sai thì mình cũng đánh giá rất thấp hành động đó, giống kẻ...
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Mình bán hàng giả hihihi..... nhưng uy tín của mình là thật chẳng lừa ai cả, hàng sao giá vậy .... mình không bày trò câu thanks với lại câu up bài
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Viết tiếp chuyện vui tí cho thư giãn: Hơ hơ...tặng.... dùng thử cái gọi là "hàng giả"... nhưng đừng vội mừng nhé, có điều kiện cả đấy, thanks tui đi, up bài dùm tui đi... rồi phải đợi tôi quay số đã, phải may mắn mới được nhận, ko phải ai muốn cũng được đâu à nha, thêm nữa tui đã hướng dẫn tỉ mỉ cách up bài sao cho hiệu quả mà ko bị vi phạm rồi nhá......Hài hước quá
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! hihi, sau khó khăn, chúng ta mạnh mẽ hơn chị nhỉ. Mong chị luôn mạnh mẽ thế nhé. Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó. Chúng ta luôn được lựa chọn cho mình một con đường, một suy nghĩ,...có thể khác - rất khác mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được quyền làm tổn thương những người nghĩ khác mình. Cuộc đời vốn là vay-trả, trả-vay........
Ðề: Cạnh tranh là vây sao! Mà này, nhớ vừa ấn thanks vừa up bài thì cơ hội may mắn được nhận "hàng giả" dùng thử gấp đôi đó nha hị hị.... Hài kịch sẽ kết thúc ngày 5/12, đón xem, đón xem !!!!!!!!!!!!!!