Tình hình là rất tình hình, thời tiết chuyển mùa, mưa gió ẩm ướt nên dịch Cúm bùng phát, và nhà em là nạn nhân tiêu biểu. Đầu tiên là bố em, rùi đến em và chồng em, sau 2 ngày nằm bẹp và sốt li bì, chiều qua mới dậy được, thì ngừoi ít ốm nhất nhà em là mẹ chồng em lại ốm, còn mỗi Chôm Chôm trộm vía trưa thấy làm sao, mới chỉ ho và sổ mũi tí xíu. Nhưng sáng nay cu cậu đã có biểu hiện lâm sàng có vẻ hơi ấm ấm và quấy hơn bình thường rùi. Em lo quá không bít là thế nào bi giờ, đã thế em ốm dậy mà ko ăn uống được gì, không bít có nên đi truyền nước không nhỉ. hic hic. Các mẹ thông thái mách em với.